- lúc trước ta chơi không drop nhưng mà tại cáp biển bị đứt nên mới off thời gian, ai ngờ lúc quay lại chả còn ai chơi, G ko bóng người, rồi tên Kos rủ sang bên private chơi 1 thời gian hắn lại rủ sang korea, sau đó ta chơi private 1 thời gian và thấy chơi rất rất nhàm chỉ cắm mặt farm và farm, up đồ rồi nạp tiền mua jelly đập đồ rồi hết, PVP không ai chơi với lý do rất đơn giản delay 0,5->1s rất dễ bị miss skill ( đặc biệt các class đánh xa), vì lý do chơi nhàm chán quá nên đổi sang korea chơi, nhưng ai ngờ mi lại quay sang đâm chọt bên đây, vài lần đầu ta không muốn nói, mi cứ lập đi lập lại, nếu những điều gì mới không nói đằng này cứ cái cớ "Korea chơi như thằng tự kỷ chả dám nói chuyện với ai", mi có vô chơi thử xem coi có tự kỷ như mi nghĩ không, giờ G cũng khá đông và toàn những người có tâm huyết và ta cũng đã hạn chế mời mem mới vô ( chỉ có phó Guild với chủ Guild mới mời vô được). Nói chung, ta nhắc thế này cái gì nó cũng có giới hạn và cái gì cũng có cái ưu và cái khuyết điểm nên đừng có suy nghĩ một cách tiêu cực và lặp đi lặp lại nó.
ta wa chơi Kr cũng 1 tháng rồi và thấy vẫn chưa chán ( hay ít nhất là vậy ) so với time ta ở PlayDN hay SEA thì h bắt đầu nản hoặc chán ko mún log acc rồi ~~
thích thì chơi không thích thì thôi miễn bàn luận 
...............


