Cái chân ở rạp là sao nhỉ, tự nhiên bàn về chân là sao ???
V
V
V
V
V
V
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.......
........ Bựa một mâm
.........Cái chân ở rạp là sao nhỉ, tự nhiên bàn về chân là sao ???
V
V
V


Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ViệtCứ bắt lỗi kiểu ném S*** vào hội nghị thế này vừa gây loãng topic mà cũng chả thể hiện dc cái gì, ông ko thể bắt tất cả mọi người nói giống ông dc![]()


Pác này giống mình kinhTớ thì bị đúng 1 lần mua phải cái combo 1 bắp to + 2 coca + " anh được khuyến mãi hộp bánh gấu " = 80k. Đấy là lần đầu tiên đi với vợ nên phải ha-oai tí , rốt cuộc bắp rang ăn chưa dc 1/2 , coca thì ống dc vài hớp vì trc khi vào cũng hơi "buồn" rồi
. Giờ thì thôi nhé, cứ balo nước suối với bim bim mà chiến
![]()
, cũng lần đầu đi với vợ lên mega. vào mua 1 xuất combo 1 bắp to + 2 nước tằng 1 bánh gầu = 80k . Mua xong sót đứt ruột 80k ra siêu thị mua đồ ăn để ngồi nhà xem phim ăn thì có mà ăn 1 tuần kô hết.


Ở mình thì tầng dưới siêu thị, tầng trên rạp chiếu phim or bán sách nên ưng gì thì mua có kem có nước ngọt để lạnh, nuôi thì 5k 1 hộp, bimbim bánh kẹo thì như ở ngoài nên chuyện mua chém là không có![]()


Nuôi ??? Bimbim ???
Toàn từ lạ
Nuôi là mì nui à ? Còn bimbim ?
Đây là chốn công cộng đề nghị các bạn ko xài từ địa phương![]()

Tiếng Hà Lội là tiếng chuẩn đấy bố ạ. Nhưng từ "nuôi" thì đúng phải là "nui", cái này là sai chính tả.![]()

Haha, cái này thì chịu rồiNém đá bố phát, bố phải nói thế này mới chuẩn:
"Đây là chốn công cộng đề nghị các bạn ko dùng từ địa phương"

bim bim là snack chứ gì đâu.ở miền bắc này toàn gọi thế mà.vì cái này chủ yếu toàn cho trẻ con ăn nên người ta gọi là bim bim.với cái tên này xuất thân từ 1 loại snack tôm có tên là bim bim từ những năm 98 ăn rất ngon(1k 1 gói nhưng giờ tuyệt chủng rồi).hồi đó ko có nhiều loại như bây h nên người ta gọi luôn là bim bim

Mấy lần mua nước ở Galaxy mà quên lấy phiếu thì nó dòm mình như người ngoài hành tinh, mà mua bự thì tươi cười, mua nhỏ thì hầm hầmanh em mình tẩy chay ko mua đồ ăn cho chúng nó chết cha đi.đã thế mấy con nhân viên còn phục vụ với thát độ rất vênh váo rồi láo toét,1 lần mình nói nó lấy đồ ăn mà nó còn quay sang nói chuyện với con bên cạnh.mình tức quá làm nguyên câu:đé0 mua nữa rồi đi luôn
đíu hiểu mình mua nhiều hay ít nó có ăn được miếng nào trong đó kô.
, chắc là bánh khác.
, có 5-7k. Trong khi bên trong nó lại bán tới 15k
, vẫn còn khá mắc.Mấy lần mua nước ở Galaxy mà quên lấy phiếu thì nó dòm mình như người ngoài hành tinh, mà mua bự thì tươi cười, mua nhỏ thì hầm hầmđíu hiểu mình mua nhiều hay ít nó có ăn được miếng nào trong đó kô.