Đồ ăn mua ở rạp ????

- Nhắc mỳ vụn thì tự nhiên nhớ gói mỳ vụn gì 500đ một gói, ăn có vị ngọt ngọt :D ..... Hồi đó giờ ra chơi nào cũng mua ăn :D .......

OMG, bác nói mới nhớ, hồi xưa học lớp thêm hồi lớp 5 toàn để dành 1000 (hồi đó to biết bao) mua 2 gói vào lớp gặm nhấm dần =((. Tuổi thơ ơi nay còn đâu :((
 
- Nhắc mỳ vụn thì tự nhiên nhớ gói mỳ vụn gì 500đ một gói, ăn có vị ngọt ngọt :D ..... Hồi đó giờ ra chơi nào cũng mua ăn :D .......

Cái gói này nó có bịch bột nêm nữa, hồi nhỏ hay mua ăn chơi lắm :D, giờ làm gì có, mới hôm kia đi siêu thị mua mì thấy gói mì giấy mà giá 2100.

Mì Miliket hồi lúc học qtkd bà cô có nói là viết tắt của Mì Liên Kết, nhớ là công ty lương thực miền nam với chợ nào liên kết sản xuất hồi xưa ấy, ngày xưa hay có dạng tên thương hiệu viết tắt kiểu ít chữ cho sang.
 
Tôi ko muốn rơi váo 1 cuộc tranh luận vô nghĩa. Nhưng rõ ràng những lời lẽ bình luận về tiêu đề của tôi quả lá khó nghe . Theo quan điểm của tôi thì đây giống như 1 bài báo vậy. Chắc chắn rằng ko ai có quyền sửa bài viết mà ko có sự cho phép của bạn. Còn nói về việc topic còn thuộc về diễn đàn ko chỉ mình tôi nên việc gữi cho tôi 1 tin nhắn "tên chủ đề của bạn ko thích hợp nên đã được sửa chửa" . Có quá mất công ko, xin lỗi vì tôi là kiểu người rất nguyên tắt. Các bạn ko thế chấp nhận đây lá 1 kiểu viết tắt chứ ko phải cố ý ghi vào sao ? Khi đi học các bạn có ghi từ "of" thay vì ghi "của" ko ?:(

đề nghị xem lại tiếng Việt của bác, sai nhiều quá, (ko phải bài này mà những bài trước cũng bị :D, tên topic và cách mod sửa tiêu đề tui ko bình luận, thế nào cũng được.
 
tớ lúc trước tham gia khuyến mãi của coca trúng đc trái banh da :)>-

lúc trước coca còn chịu khó mở nhiều chương trình khuyến mãi hay lắm. tớ nhớ có lần mấy ông ý tới tận từng sân bóng, ai có nắp chai coca thì được đá phạt đền với thủ môn của họ. tớ lúc ấy mới có mười mấy tuổi mà cũng bon chen tham gia, cuối cùng cũng vô đc 1 trái (đá 3 trái) hia hia hia :>:>:>
 
[L]ava;14011648 nói:
tớ lúc trước tham gia khuyến mãi của coca trúng đc trái banh da :)>-

lúc trước coca còn chịu khó mở nhiều chương trình khuyến mãi hay lắm. tớ nhớ có lần mấy ông ý tới tận từng sân bóng, ai có nắp chai coca thì được đá phạt đền với thủ môn của họ. tớ lúc ấy mới có mười mấy tuổi mà cũng bon chen tham gia, cuối cùng cũng vô đc 1 trái (đá 3 trái) hia hia hia :>:>:>

bọn coca còn đện tận từng trường tiểu học cơ, nhớ hồi lớp 5 mình cũng được sút mấy phát, nhưng chả nhớ là có vào hay không nữa:)):))
 
Trò tiếp thị mới nhất của Coca: xông vào tận sân trường, phát miễn phí mỗi người 1 chai Coca lùn, uống xong cháu nào có hứng thì xông lên chộp cái mic làm 1 tràng BRRRRRRRRRR cho Coca thu âm.

Có vài tên trong trường xung phong lên khơi mào, kết thúc màn trình diễn toàn đc người xem cmt: lố bịch. :))

Cái món này, chắc chỉ bọn Tây & Mỹ nó chịu chơi, VN mình giữ kẽ quá. :))
 
trò đó làm lâu rồi mà, hôm đó có mấy thằng trong lớp chen lấn xô đẩy giựt được 3 chai, uống xong thì bắt đầu mạn ợ gas
 
Túm lại có phát động tẩy chay đồ ăn Mega không nào :-?
Tớ ủng hộ tẩy chay \m/
 
Trò tiếp thị mới nhất của Coca: xông vào tận sân trường, phát miễn phí mỗi người 1 chai Coca lùn, uống xong cháu nào có hứng thì xông lên chộp cái mic làm 1 tràng BRRRRRRRRRR cho Coca thu âm.

Có vài tên trong trường xung phong lên khơi mào, kết thúc màn trình diễn toàn đc người xem cmt: lố bịch. :))

Cái món này, chắc chỉ bọn Tây & Mỹ nó chịu chơi, VN mình giữ kẽ quá. :))

Ở Mỹ còn có cái trò ném bóng trúng mục tiêu thì người ngồi sẽ bị té xuống nước mà, đôi khi trường tổ chức lễ hội giáo viên vào đó ngồi, VN thì còn khuya :|
 
Túm lại có phát động tẩy chay đồ ăn Mega không nào :-?
Tớ ủng hộ tẩy chay \m/

Ai có điều kiện thì cứ chơi còn không thì thôi chứ , sao phát động thành phong trào được
 
Topic từ đồ ăn mua ở rạp thành " những ngày xưa ấy " rồi :))
 
OMG, bác nói mới nhớ, hồi xưa học lớp thêm hồi lớp 5 toàn để dành 1000 (hồi đó to biết bao) mua 2 gói vào lớp gặm nhấm dần =((. Tuổi thơ ơi nay còn đâu :((

Cái đó nó lấy chổi quét gom lại 1 cục dưới đất , thêm mắm thêm muối rồi đóng gói bán đấy ;))

Megastar giá cả mắc tại chất lượng nó ok mà còn như thằng Hòa Bình , lần đi coi Dark Knight có 2 chị em mang balô vào ngồi sau lưng , bao la là cóc ổi mé ghim =))
 
coi ở galaxy Ng Trãi, tiền đồ ăn cho 2 ng = tiền vé 2 ng`, quảng cáo khúc đầu đã hết phân nửa =)), hôm sau ko mua đồ ăn đem 2 chai pepsi + 2 cây kẹo colia 3k/cây coi hết fim ăn vẫn chưa hết =))
 
Tớ vừa phát hiện 1 món mới thay cho bắp rang nói mới phát hiện thế thôi chứ tớ ăn cái này 1 năm nay rồi ;))
Mì xào dòn :x ăn không nhá,cứ mua 1 bịch tổ bố rồi ăn vừa dòn vừa ngon :x
 
mình đi với gái ko bao giờ mua đồ ăn, tay phải sạch để vô rạp làm chuyện khác. Nước thì mua cafe nóng, tránh mua đồ lạnh. Nói chung xem phim với gái thì tay phải nóng và sạch =))
 
Tớ vừa phát hiện 1 món mới thay cho bắp rang nói mới phát hiện thế thôi chứ tớ ăn cái này 1 năm nay rồi ;))
Mì xào dòn :x ăn không nhá,cứ mua 1 bịch tổ bố rồi ăn vừa dòn vừa ngon :x

Dẫn vào khách sạn cho xem phim m.R.I.P cho ho ành trang1 việc gì phải vào rạp
 
Tớ vừa phát hiện 1 món mới thay cho bắp rang nói mới phát hiện thế thôi chứ tớ ăn cái này 1 năm nay rồi ;))
Mì xào dòn :x ăn không nhá,cứ mua 1 bịch tổ bố rồi ăn vừa dòn vừa ngon :x

Ở đâu bán chỉ tớ đê.
Mua 1 bọc về ăn thử. :)
 
Back
Top