- 31/3/09
- 575
- 656
Mình quê ở An Giang miền Tây, quen bạn gái dân Sài Gòn đc 8 tháng. Gia đình bạn gái thuộc loại khá giả, còn nhà mình thì tuy ko gặp khó khăn về tài chính, vẫn đủ ăn đủ mặc, nhưng gọi là dư dả thì ko. Nói gọn lại là nhà mình nghèo hơn nhà bạn gái mình.
Mình với bạn gái quen nhau thì rất vui vẻ nhưng gần đây bạn gái mình có kể lại cho mình nghe 1 số việc mà mẹ bạn gái nhận xét về mình như sau:
- Có lần nhà bạn gái kêu mình qua ăn tối, mình ko biết mua gì nên vào Coopfood 1 bọc táo New Zealand mang qua => mẹ bạn gái có ý chê táo mình mua, vì nhà bạn gái toàn ăn trái cây nhập đắt tiền thôi.
- Mấy lần mình qua nhà bạn gái chở bạn đi chơi, do trước cửa nhà bạn hơi hẹp, nếu đậu xe đứng chờ thì phải đứng ngay cổng ra vào, và ngay khúc đó cũng là hẻm nhỏ nên mình đứng thì xe cộ sẽ khó chạy qua, nên mình hơi xích lên đứng ở chỗ tường rào nhà hàng xóm, chỗ đó rộng rãi thoáng hơn => mẹ bạn gái nói là "nhà mình có gì mà nó chê ko đứng hả"
- Gần đây nhất lúc mình qua chở bạn gái đi chơi, lúc đó có mẹ bạn gái đứng ở đó luôn nên mình chào "tụi con đi nha cô" => mẹ bạn gái cho rằng mình nói vậy là vô lễ, đáng lẽ phải nói "thưa cô con đi" thì mới đúng (trong khi cái này ở miền Tây người ta nói với nhau rất thân tình vui vẻ bình thường, mình qua nhà bạn bè mình cũng chào như vậy và ngược lại)
Khi bạn gái kể cho mình các vấn đề này, mình cho rằng đây là sự khác biệt của vùng miền. Vừa cãi nhau to xong vì bạn gái mình nói nhiều câu làm chạm tự ái của mình, trong đó có câu "có lẽ nhà em rèn em từ nhỏ, còn nhà anh ko nói anh nên ....." Vì mình là dân miền tây, các vấn đề trên mình làm theo cách mà đa số mọi người miền tây đều làm, vậy mà bây giờ mẹ bạn gái mình coi mình như thằng mất dạy, vô học, và gia đình mình cũng ko biết cách dạy con. Và qua cách nói của bạn gái mình, có lẽ gia đình họ cũng có cái nhìn coi thường gia đình mình lắm. Có thể họ xem họ là chuẩn mực trong giáo dục, còn gia đình mình là thứ bần cùng giẻ rách? Sau này nếu cưới nhau về thì họ cũng leo lên đầu gia đình mình ngồi?
Mình không biết trong việc này, là mình sai thật hay là do mẹ của bạn gái mình hay bắt lỗi. Chưa lần nào mình với bạn gái cãi nhau to vậy, có thể chia tay luôn ko chừng. Viết lên đây vài dòng tâm sự cho nhẹ nỗi lòng.
Mình với bạn gái quen nhau thì rất vui vẻ nhưng gần đây bạn gái mình có kể lại cho mình nghe 1 số việc mà mẹ bạn gái nhận xét về mình như sau:
- Có lần nhà bạn gái kêu mình qua ăn tối, mình ko biết mua gì nên vào Coopfood 1 bọc táo New Zealand mang qua => mẹ bạn gái có ý chê táo mình mua, vì nhà bạn gái toàn ăn trái cây nhập đắt tiền thôi.
- Mấy lần mình qua nhà bạn gái chở bạn đi chơi, do trước cửa nhà bạn hơi hẹp, nếu đậu xe đứng chờ thì phải đứng ngay cổng ra vào, và ngay khúc đó cũng là hẻm nhỏ nên mình đứng thì xe cộ sẽ khó chạy qua, nên mình hơi xích lên đứng ở chỗ tường rào nhà hàng xóm, chỗ đó rộng rãi thoáng hơn => mẹ bạn gái nói là "nhà mình có gì mà nó chê ko đứng hả"
- Gần đây nhất lúc mình qua chở bạn gái đi chơi, lúc đó có mẹ bạn gái đứng ở đó luôn nên mình chào "tụi con đi nha cô" => mẹ bạn gái cho rằng mình nói vậy là vô lễ, đáng lẽ phải nói "thưa cô con đi" thì mới đúng (trong khi cái này ở miền Tây người ta nói với nhau rất thân tình vui vẻ bình thường, mình qua nhà bạn bè mình cũng chào như vậy và ngược lại)
Khi bạn gái kể cho mình các vấn đề này, mình cho rằng đây là sự khác biệt của vùng miền. Vừa cãi nhau to xong vì bạn gái mình nói nhiều câu làm chạm tự ái của mình, trong đó có câu "có lẽ nhà em rèn em từ nhỏ, còn nhà anh ko nói anh nên ....." Vì mình là dân miền tây, các vấn đề trên mình làm theo cách mà đa số mọi người miền tây đều làm, vậy mà bây giờ mẹ bạn gái mình coi mình như thằng mất dạy, vô học, và gia đình mình cũng ko biết cách dạy con. Và qua cách nói của bạn gái mình, có lẽ gia đình họ cũng có cái nhìn coi thường gia đình mình lắm. Có thể họ xem họ là chuẩn mực trong giáo dục, còn gia đình mình là thứ bần cùng giẻ rách? Sau này nếu cưới nhau về thì họ cũng leo lên đầu gia đình mình ngồi?
Mình không biết trong việc này, là mình sai thật hay là do mẹ của bạn gái mình hay bắt lỗi. Chưa lần nào mình với bạn gái cãi nhau to vậy, có thể chia tay luôn ko chừng. Viết lên đây vài dòng tâm sự cho nhẹ nỗi lòng.

. Cứ xem một kiểu tìm hiểu, hợp thì tiến xa, mà bạn gái tính cũng như mẹ bạn gái thì nên xem lại, kết hôn xong rồi càng stress hơn thôi 
