- 5/2/08
- 536
- 46
Gợi ý 1: Câu trả lời cũng chỉ từ một chi tiết trong TQDN mà ra thôi![]()
Phải chăng có liên quan đến lão Vu Cát và Tôn Sách khi xưa?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Gợi ý 1: Câu trả lời cũng chỉ từ một chi tiết trong TQDN mà ra thôi![]()
Phải chăng có liên quan đến lão Vu Cát và Tôn Sách khi xưa?
Anh Long nói có phần ....., tại vì Tôn Quyền lúc ở "thuyết chiến quần nho" thì sau cũng bảo "đánh" rồi, ko lẽ dân cũng ghét Tôn Quyền


Bây giờ là câu hỏi tiếp:
Câu hỏi 4: Quan Vân Trường là vị tướng anh dũng thiện chiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông qua 5 ải, chém chết 6 quan văn, đời sau ai cũng khen. Ông chém Nhan Lương, Văn Sú nhờ ngựa Xích Thố chạy cực nhanh, ai cũng biết. Ông đánh Hoàng Trung, Bàng Đức đều suýt mất mạng, ông bị Từ Hoảng rượt chạy, ông bị Mã Trung vô danh dùng câu liêm bắt, ai ai cũng đều kính phục. Duy có 1 chi tiết lạ, đó là Quan Vũ chém Hoa Hùng. Chuyện này kể ra thì li kì, Quan Công đợi hai danh tướng Du Thiệp, Phan Phụng đánh xong, nhìn ra bên ngoài rồi đột nhiên đòi ra đánh với Hoa Hùng, còn hứa không đánh được thì xin chặt đầu mình đi, lúc đó Tào Tháo thấy người anh hùng khí khái không sợ chết này, bèn rót chén rượu mời, Quan Công lúc đó rất vội vã một thứ gì đó, nói:
- Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay!
Quả nhiên Vũ cưỡi ngựa ra, chém đầu Hoa Hùng, lúc này trống đánh, người reo ầm ầm vì tướng địch bị chết rồi, Vũ cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng.
Câu hỏi ở đây là: Quan Vũ vội cái gì mà không uống rượu ngay, và vì sao Vũ chắc chắn chém được Hoa Hùng, mà lại chém được nhanh thế?


) nên QV thấy và... 
Bây giờ là câu hỏi tiếp:
Câu hỏi 4: Quan Vân Trường là vị tướng anh dũng thiện chiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông qua 5 ải, chém chết 6 quan văn, đời sau ai cũng khen. Ông chém Nhan Lương, Văn Sú nhờ ngựa Xích Thố chạy cực nhanh, ai cũng biết. Ông đánh Hoàng Trung, Bàng Đức đều suýt mất mạng, ông bị Từ Hoảng rượt chạy, ông bị Mã Trung vô danh dùng câu liêm bắt, ai ai cũng đều kính phục. Duy có 1 chi tiết lạ, đó là Quan Vũ chém Hoa Hùng. Chuyện này kể ra thì li kì, Quan Công đợi hai danh tướng Du Thiệp, Phan Phụng đánh xong, nhìn ra bên ngoài rồi đột nhiên đòi ra đánh với Hoa Hùng, còn hứa không đánh được thì xin chặt đầu mình đi, lúc đó Tào Tháo thấy người anh hùng khí khái không sợ chết này, bèn rót chén rượu mời, Quan Công lúc đó rất vội vã một thứ gì đó, nói:
- Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay!
Quả nhiên Vũ cưỡi ngựa ra, chém đầu Hoa Hùng, lúc này trống đánh, người reo ầm ầm vì tướng địch bị chết rồi, Vũ cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng.
Câu hỏi ở đây là: Quan Vũ vội cái gì mà không uống rượu ngay, và vì sao Vũ chắc chắn chém được Hoa Hùng, mà lại chém được nhanh thế?
HH đang đi ị
Nói chung kết quả thì nhiều lắm. Đâu phải toán học, logic đâu mà có một đáp án. Mà hình như toán học cũng có nhiều đáp án để đưa đến một kết quả chính xác mà
1. Có thể hắn khát nước nên đang uống nước thì QV xông đến chém. Hoặc "khát máu" nên tính uống máu 2 tên tướng vừa bị chém.
Còn Hoa Hùng mà đang uống nước, Vũ phóng tới từ xa thì Hùng chẳng vác đao mà chém lại Vũ à, làm gì có chuyện nhanh thế được?2. Hoặc khi hắn chém đầu xong hai tướng, vừa tính khom xuống lụm đầu (và có thể hắn lấy thêm cái mũ của Tôn Kiên mà chơi trò "xếp gì đó" ) thì QV thấy và ...

3. Hay cũng có thể hắn "mắc tiểu" nên tè lên hai cái xác và ...
4. Hay cũng có thể con ngựa của hắn có vấn đề(đang ị, tè, vọp bẻ... chửng hạn ) nên QV thấy và...
Theo mình thì Quan Vũ thấy Hoa Hùng vưà đánh với 2 tướng kia nên giảm công lực, nếu uống xong 1 chén rượu nhỡ Hoa Hùng phục hồi công lực thì không chắc đánh được nên mới phải vội như vậy.

Chẳng lẽ, Hoa Hùng lúc đó ỷ mình giết đc bao nhiêu tướng nên hống hách rồi sơ ý để Quan Vũ chạy tới lấy ngay cái đầu, giống như vụ Nhan Lương đang thổi cơm, Quan Vũ xông tới chém ngay
) thì Vũ chém chết luôn, ko có chi tiết thổi cơm ở đây.Quan Vũ vội vì lý do sau đây:
Quan Vũ lúc đó là thằng mã cung ăn mặc như thằng lính .
Đến Viên Thiệu còn sợ biết sợ cử thằng lính ra thì Hoa Hùng nó cười.
Tào Tháo có bảo diện mạo hùng tráng abcxyz nhưng ăn mặc như thằng lính làm sao mà giấu được.
2 tướng quân Du Thiệp Phan Phụng chết ai cũng sợ Hoa Hùng nên chưa có ai ra kéo xác về.
Vũ vội vàng ra giả vờ làm thằng lính kéo xác chờ Hoa Hùng ko chú ý thì nhảy vào chém lén( Hoa Hùng giết mấy thằng lính làm gì cho bẩn tay)
Vũ vội chạy ra (sợ ai đó kéo mất xác về thì âm mưu hỏng) nên ko kịp uống rượu.
Qua đây ta thấy mưu trí của Quan Lão Nhị cao thâm khó lường


Cho xin 1 chân nhé bà con
Nhưng Quan tướng quân đâu phải tầm thường, lên ngựa nhưng cho ngựa cất lạc, đao cắp nách, rón rén từ xa bắn một phát đến. Đúng là không hổ danh là mã cung, cộng với việc Hùng đang chổng mông thu hoạch, bị bắn lén nên tèo ngay.

Còn tại sao lại không uống rượu? Vì uống một hớp thì cũng lâu la gì?
Chẳng qua là vì Quan Nhị Ca thực ra tửu lượng rất là kém. Tầm chưa uống mặt đã đỏ thì 1 chén Tào đưa mà trót uống là biêng biêng ngay, lúc đấy thì bắn làm sao chính xác được. Mà bắn Hoa Hùng trượt 1 phát thì chắc là không có cơ hội thứ hai.
Cái này thì ko đúng, Quan Vũ rõ ràng là đứa hay rượu. Bằng chứng? Hồi thứ nhất, lời Quan Vũ:
- Rượu mau lên! Để ta uống xong còn vào thành ứng chiến.

Vì thế chắc ăn là không uống vội, headshot chú Hùng xong về uống cho an toàn tính mạng

Có fanboy nào lên tiếng ko nhỉDĩ nhiên, bọn võ tướng ngu si thông thường như kiểu Phan Phụng hay Triệu Vân

Dễ hiểu thôi mà.@Dr.Cid:
Nghi vấn thứ nhất là ở tài bắn cung của Quan Công. Đời Quan tướng quân tài bị trúng tên thì nhiều, bị Hoàng Trung bắn, bị lính Tào Nhân bắn, bị Bàng Đức bắn... nhưng chưa thấy tài liệu nào nói về tài bắn tên của tướng quân? La Quán Trung rõ ràng là muốn tâng Quan Công lên mây rồi, nhưng cũng không thấy đả động tới việc Quan Công bắn tên hay ho ra sao. Mà lại 1 phát tên chết luôn 1 danh tướng như Hoa Hùng? Cho dù Hoa Hùng có không chú ý, thì làm sao Vũ chắc mình có thể bắn trúng, và đã bắn trúng lại có thể chết luôn? Vậy nên đoạn này cần bằng chứng về tài bắn tên tuyệt nghệ của Vũ![]()
Đúng rồi, ham uống rượu nên sinh nát rượu, uống tí là say. Tôi đã dẫn là chưa uống mặt đã đỏ đấy thôiĐiểm nghi vấn thứ hai: Vũ ngay khi xuất hiện được miêu tả là 1 thằng ham uống rượu, ở trang trước tôi đã đưa dẫn chứng
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14223262&postcount=46
vì vậy nói Vũ uống 1 chén nhỏ Tào Tháo đưa mà đã biêng biêng ngay thì cần có dẫn chứng thuyết phục để chứng tỏ điều ấy![]()
Nhưng 2 tình huống là khác nhau. Lúc uống rượu đầu tiên là lấy khí thế, để quên sợ mà đi bán mạng nên có tí hơi cồn cho nó có vẻ khệnh khạng. Nhưng lúc sau là ra đấu tướng, quan hệ đến tính mạng. Mà bắn cung phải tỉnh táo tuyệt đối, nhìn gà hóa cuốc thì quá bằng nộp mạng cho Hoa Hùng.
Headshot là tôi tiện mồm bốc phét thếTrong truyện chỉ ghi là ném đầu Hoa Hùng xuống. Không miêu tả là đầu bị tên xuyên qua.
Trương Phi nói:
- Đại ca đã chém chết được Hoa Hùng, sao không nhân thể...
rõ ràng là chém chết, nếu có tên xuyên đầu mà đem vào thì Trương Phi phải nói là "Đại ca đã bắn chết được Hoa Hùng, sao không nhân thể..." hoặc "Đại ca đã chém được đầu Hoa Hùng, sao không nhân thể..."
Chứ Hoa Hùng đang mải cắt đầu kẻ thù, chổng mông về phía quân chư hầu, Quan Vũ bắn làm sao vào đầu của Hoa Hùng được. Chẳng qua là bắn 1 phát vào đâu đó làm Hùng bị thương, luống cuống không kịp lên ngựa. Rồi Quan Vũ trổ tài thúc ngựa nhanh, xông đến làm 1 đao truy hồn đoạt mệnh giết chết Hùng.Quan Công sở dĩ bị Hoàng Trung bắn là vì tưởng bọn lâu nhâu bốc phét về tài Hoàng Trung, chưa kể hai lần đầu Trung đều bắn đểu chứ không phải bắn thật. Nếu Hoàng Trung mà bắn thật thì Quan Công né được ngay. Vì thế phát này phải gọi là Quan Công khinh địch trúng tên + mẹo gian của Hoàng Trung chứ không phải là Quan Công bắn kém.

Ăn tên của Tào Nhân thì dễ hiểu thôi. Lúc đấy có phải là 1 vs 1 đâu, mà bắn rải thảm, Hậu Nghệ có đứng ở đấy thì cũng chịu ăn đòn. Hoàng Trung là hàng thiện xạ vô địch trong TQ cuối đời cũng chết vì loạn tiễn đấy thôi.
Đây, đã tìm ra, chép lại vậy:từ bài của Leland
Vũ thì đứng ở tít đằng xa cầm roi chỉ trỏ, Nhân lệnh cho 500 tay cung bắn bừa, Vũ nhắm mắt nhắm mũi cho ngựa chạy mà vẫn dính 1 mũi tên suýt cụt tay
Vũ có không gian rất giộng, 500 tay cung chứ 1000 tay cung chưa chắc bao quát hết được mà Vũ vẫn bị trúng tên.
Vũ toàn mặt đối mặt, không gian rộng, thậm chí đã chạy rồi mà vẫn dính tên. Vả lại Đôn trúng tên thì cũng giết luôn đứa bắn tên, Sách trúng tên cũng tiễn đứa bắn tên lìa đời, còn Vũ trúng tên thì tí mất mạng, may có Vu Cấm nó cứu cho, Vũ so sao nổi với Sách, với Đôn?

vụ Vũ trúng tên ở Phàn Thành, vừa nhác thấy tên bắn đã cho Xích Thố truy phong mà vẫn trúng 1 mũi
Bắn tên giỏi với bị trúng tên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Vấn đề tôi nêu ra chi tiết Vũ nổi tiếng giỏi trúng tên, vì đó là tài của ông, có dẫn chứng trong truyện đàng hoàng, vui miệng thì nêu ra thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến tài bắn tên của Vũ cả
Vũ có tài bắn tên hay không cần có dẫn chứng cụ thể, vd như mấy nhóc quân Tào thi bắn tên chẳng hạn, hoặc Tử Long bắn rơi buồm chẳng hạn.Còn tại sao họ La không kể nhiều là vì La Quán Trung cũng muốn tâng công của Quan Vũ lắm, nhưng vì suy nghĩ thời đó còn lạc hậu, thành ra hành động bắn tên kiểu đó bị coi là hèn hạ, khiến cho họ La không dám kể.
Còn Quan Vũ về sau đi theo Tào Tháo mới được học lễ nghĩa, hiểu được hành động của mình là không fair play, từ đó về sau không thèm dùng nữa. Chưa kể ngồi lên con Xích Thố thì hành động nó phải cao minh kẻo nhục cả con ngựa. VD như Lã Bố cũng có bách bộ xuyên dương nhưng ngồi lên con Xích thố có thấy bắn biếc gì đâu. Không có đoạn bắn kích thì chả ai biết tài cả.
Chi tiết của Lã Bố thì ít nhất còn có 1 dẫn chứng. Vũ có tài bắn cung chắc cũng phải có dẫn chứng chứ?Đúng rồi, ham uống rượu nên sinh nát rượu, uống tí là say. Tôi đã dẫn là chưa uống mặt đã đỏ đấy thôi Nhưng 2 tình huống là khác nhau. Lúc uống rượu đầu tiên là lấy khí thế, để quên sợ mà đi bán mạng nên có tí hơi cồn cho nó có vẻ khệnh khạng. Nhưng lúc sau là ra đấu tướng, quan hệ đến tính mạng. Mà bắn cung phải tỉnh táo tuyệt đối, nhìn gà hóa cuốc thì quá bằng nộp mạng cho Hoa Hùng.
Mà ông lưu ý là biêng biêng mới là mức nhẹ thôi nhé, chưa đến mức chân đi xoắn quẩy với lè nhè, nhưng bắn cung chỉ hơi thiếu tập trung là trượt rồi
1: Có mâu thuẫn với chính bài trả lời của ông rồi nhéHeadshot là tôi tiện mồm bốc phét thế Chứ Hoa Hùng đang mải cắt đầu kẻ thù, chổng mông về phía quân chư hầu, Quan Vũ bắn làm sao vào đầu của Hoa Hùng được. Chẳng qua là bắn 1 phát vào đâu đó làm Hùng bị thương, luống cuống không kịp lên ngựa. Rồi Quan Vũ trổ tài thúc ngựa nhanh, xông đến làm 1 đao truy hồn đoạt mệnh giết chết Hùng.

2: Chi tiết này tôi đã định thắc mắc xem Hùng nó chổng mông về phía nàoĐúng là không hổ danh là mã cung, cộng với việc Hùng đang chổng mông thu hoạch, bị bắn lén nên tèo ngay.
Bây giờ có câu trả lời rồi, vậy thì Hoa Hùng chổng mông về phía chư hầu, Vũ ra bắn 1 phát trúng vào đâu? Hoa Hùng thân cao chín thước, mình hổ lưng lang, đầu báo tay vượn là người Quan Tây, vốn vô cùng khỏe mạnh, đánh trận lại dũng cảm, không lẽ vì một cái tên mà lại luống cuống đến độ không kịp làm gì? Ví dầu Hùng mà bắt được đao của Vũ rồi lôi Vũ xuống ngựa thì... Nói về tài thúc ngựa nhanh của Vũ, Hùng ở vùng gần Tây Lương, cưỡi ngựa vốn nghề của hắn, Vũ lúc đó cũng chỉ có con ngựa đểu, có thúc ngựa nhanh vào cũng bị Hoa Hùng bắt bài mà đánh lại, cứ cho Hùng bị đau và thực sự Vũ có một chút thực tài thì cũng làm sao mà chém nhanh thế được 
Thì đúng rồi. Đấu tướng mà chơi bắn trộm là không fair play rồi. Nếu đấy gọi là chính nhân quân tử thì việc gì phải đấu tướng qua lại hai ba trăm hiệp làm gì, cứ đứng thủ sẵn cung. Thằng nào lao đến làm pạch một phát là nó chết.Vậy ra lão La cho bọn Triệu Vân, Hoàng Trung, Thái Sử Từ đều là hèn hạ :0
Chữ tèo ngay ý nói là kết cục Hoa Hùng bị tèo ngay tại trận, không kịp đánh chứ không phải là ăn 1 phát tên là chết ngay.1: Có mâu thuẫn với chính bài trả lời của ông rồi nhé![]()
1. Thế này nhé: Quan Vũ rất là khỏe mạnh, đi mua dao mà mua tận con dao nặng 82 cân. Đánh nhau thì cũng chặt khối đầu nếu không kể loại Lương Sú. Tóm lại không biết cầm đao thì về sau cũng ối lần chết oan rồi. Nhưng đăng ký chức danh lại là làm mã cung. Lúc đó Quan Vũ là loại thân thích, thích giữ chân gì chả được, ấy thế mà lại xin chân này. Chứng tỏ sở trường số 1 của Quan Vũ là dùng cung chứ không phải dùng đao. Chẳng qua là lần duy nhất Quan Công phải dùng đến tên lại bị La Quán Trung bôi xóa mất để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Vì thế về sau người ta nghĩ là Quan Vũ không biết bắn cung.2: Chi tiết này tôi đã định thắc mắc xem Hùng nó chổng mông về phía nàoBây giờ có câu trả lời rồi, vậy thì Hoa Hùng chổng mông về phía chư hầu, Vũ ra bắn 1 phát trúng vào đâu? Hoa Hùng thân cao chín thước, mình hổ lưng lang, đầu báo tay vượn là người Quan Tây, vốn vô cùng khỏe mạnh, đánh trận lại dũng cảm, không lẽ vì một cái tên mà lại luống cuống đến độ không kịp làm gì? Ví dầu Hùng mà bắt được đao của Vũ rồi lôi Vũ xuống ngựa thì... Nói về tài thúc ngựa nhanh của Vũ, Hùng ở vùng gần Tây Lương, cưỡi ngựa vốn nghề của hắn, Vũ lúc đó cũng chỉ có con ngựa đểu, có thúc ngựa nhanh vào cũng bị Hoa Hùng bắt bài mà đánh lại, cứ cho Hùng bị đau và thực sự Vũ có một chút thực tài thì cũng làm sao mà chém nhanh thế được
Vậy là vẫn còn 2 thắc mắc:
1- Dẫn chứng chứng tỏ Vũ biết bắn tên.
2- Vũ bắn trúng đâu của Hoa Hùng.




