Đoạn mở đầu của Half Life 2 , của Chaos Legion - cũng có thể vì yêu game này quá , chơi đến chục lần rồi mà mãi ko chán nên đâm ra nghiện luôn cả cái opening
Trước mắt chấm cho Opening của Onimusa 4, rất là hoành tráng.
Kế là DMC3, vừa mở đầu là trận chiến giữa Dante - Vergil với kết thúc lưng lửng giữa chừng cảnh Dante ăn một nhát kiếm xuyên người khiến ta tò mò muốn chơi game ngay.
mình quên mất tên game này rùi, tuy game này ko hay nhưng mở đầu của nó khiến mình bất ngờ, game này chơi trên ps2(cũng có double jump,chạy tường như Prince of persia - nhưng nó ra trc POP) mới bỏ đĩa vào nó cho đánh nhau ngay, một hồi nó mới bắt đầu giới thiệu mà cảnh nền khi giới thiệu lại là hình ảnh nãy giờ mình chơi bây giờ nó chiếu lại ở các góc độ khác nhau=>thật sáng tạo