Đời bạc, số hẩm hiu 8-|

Cậu thử chuyển qua tán bạn thân nó xem
 
đúng là buồn thật mình công nhận là tình cảm và suy nghĩ không đồng nhất sẽ rất khổ vì mình đã như vậy mà.nhưng thôi cố lên bạn ạ người ta không cần mình thì bỏ đi.đời còn nhiều người quan tâm đến mình,hãy nghĩ về gia đình bố mẹ ,bạn bè và tất cả những người khác đang rất quan tâm đến bạn(như mọi người đang ở đây để chia sẻ tình cảm với bạn)
 
sao phải buồn cơ chứ,còn nhiều người quan tâm đến bạn mà.bây giờ mình cũng như bạn nè,nhưng mình nghĩ đến gia đình mình và mình lại thấy tất cả chỉ mới bắt đầu
 
chỉ muốn nói với chủ thớt là hãy cố thoát khỏi lụy tình:|
lụy bất cứ thứ gì cho dù là tình cũng đều ko hay đâu, cuộc sống còn nhiều thứ khác bạn nên lo lắng về bản thân đi đ/c ạ :|
 
tình yêu với nhiều người nó gần như là cả cuộc sống. Với cậu có thể là vậy nên cậu trách đời bạc, với cô ấy cũng có thể vậy nên cũng không thể chỉ vì cậu lụy vì cô ấy mà cô ấy chấp nhận cậu đâu.

Cũng có thể cô ấy không muốn chuyển hướng ghét cậu mà đó có thể là một cách tốt để giải quyết chuyện tình đơn phương này.

Cậu đã nói ra những tâm sự này hẳn không muốn mình một kém đi. Hãy cố vượt qua vì cả một tương lai ở phía trước.
 
chủ topic có hoàn cảnh y chang tớ =((=((
 
Cám ơn các cậu. :)
Cơ mà ít nhất là trong thời gian này, tớ không nghĩ được gì khác nữa...nghĩ sao để vượt qua cảnh này, nghĩ để vui lên....Có nghĩ cũng không thể thực hiện được ấy :-<

chủ topic có hoàn cảnh y chang tớ
Đời lắm cảnh éo le quá cậu nhỉ :D
 
Cậu thử đừng tán bọn nó nữa, ra vẻ kiêu vào, ko thèm quan tâm đến bọn nó, biết đâu bọn nó lại chú ý ;))
 
Cậu thử đừng tán bọn nó nữa, ra vẻ kiêu vào, ko thèm quan tâm đến bọn nó, biết đâu bọn nó lại chú ý
Em ấy có khi lại cảm ơn mình vì mình ko làm phiền nó ấy chứ lị =((
 
vậy cậu cũng xác định được cách sống để cả 2 thoải mái rồi chứ :).

Nói ra thì chữ tình nó nặng ngàn cân mà nhẹ tựa lông hồng đấy bạn à.
 
Cơ mà mình thật sự không muốn bỏ cuộc :((
 
làm gì có ai chịu bỏ cuộc, làm thế chả khác gì chối bỏ tình cảm của mình, tình đơn phương thì luôn chân thành. Nhưng kìm nén đi cậu à, cứ tiếp tục như thế không tốt. Hãy dừng 300 bước vô ích để bước 1 bước có ích đi :D
 
Con gái cũng lụy tình lắm chứ :"> .
Trường hợp của chủ topic: Đã k thích, hoặc xem như anh em.... thì dù cho có cố cũng k ích lợi gì đâu. Sẽ ngày càng tránh chủ topic đó.
 
Tớ chưa thấy đứa con gái nào lụy tình đến mức như này...

Trường hợp của chủ topic: Đã k thích, hoặc xem như anh em.... thì dù cho có cố cũng k ích lợi gì đâu. Sẽ ngày càng tránh chủ topic đó.
Vậy là ko còn mảy may một tia hi vọng nào hả cậu?
Ko thể tìm hi vọng trong tuyệt vọng được ư =((
 
cậu biết câu sai một li đi một dặm chứ :).

sao không lùi một dặm để sửa cái môt li đó.

Cậu bao nhieu tuổi và có bao nhiêu thứ phải quan tâm :). Cuộc sống muôn màu lắm, hãy cứ hi vọng nhưng cậu có biết là người ta cũng hi vọng cậu dừng lại không?

Tiếp tục trong lúc này sẽ càng làm tình hình thêm tồi tệ.
 
Theo bản thân tớ, mấy con bạn tớ thì như vậy. ngta sẽ tìm mọi cách tránh mặt cậu: hạn chế gặp mặt, chat thì luôn như vầy :-|, ... nói chung là rất lạnh lùng.
Có lẽ nếu làm bạn được thì nên làm. Cậu cứ chờ đi, rồi có một ngày, sẽ có ng giúp cậu vượt qua cuộc sống chán nản này. Môt ai đó, sẽ giúp cậu thấy được bầu trời xanh, thay vì cứ suốt ngày ôm cái com, làm những việc lập lại hằng ngày.
 
Đời tớ bạc quá các cậu ạ...Quan tâm và tán hết mình, chai mặt nhiều lần mà em ấy không hề mảy may xúc động.Giờ thì lại chuyển qua ghét ra mặt ( nhưng không thái quá ).Giờ tớ nói muốn làm bạn mà cũng không được.Nói chung là cơ hội với tớ coi như là zero.

Nhiều lúc muốn tìm rượu giải sầu, muốn tìm một em khác mà tán , cơ mà làm vậy thiên hạ sẽ sỉ vả vào mặt mình .Bố mẹ vẫn luôn nghĩ tớ hiện vẫn sống có chừng mực,và có cuộc đời yên bình dưới sự nuôi nấng và dạy dỗ của bố mẹ, mà đâu có ngờ tớ lại là đứa đổ đốn, chết vì gái như thế này.

Tớ thừa nhận tớ là thằng thiếu bản lĩnh, là thằng lụy tình .Muốn thay đổi nhiều lần lắm, mà đâu vẫn hoàn đó,Quyết tâm hôm nay, ngày mai lại vật vờ tư tưởng.Nghĩ và làm vẫn luôn là 2 việc hoàn toàn khác nhau.

Theo các cậu, có nên tìm đến một tình yêu mới, cho quên tháng ngày ko? :((.Tớ khó nghĩ quá.Sao yêu mà khổ với gian nan thế này :((

Nó k thjk ô thì tán làm j ? Tán đứa nào hợp với ông ấy , thế mới có khả thj + có thể yêu dc

!
 
"Thế cuối cùng cô có yêu tôi không? Nhanh tôi còn đi về :-w" :'>
Nói chung là hên xui tìm được đứa nó cũng thích thích mình :'>
Hôm qua mình vừa nc thẳng thắn và đã giải tán :'>
 
chủ thớt nếu như đã xác định là thất bại hoàn toàn thì tốt nhất là rút lui trong danh dự thôi:|
thời gian sẽ chữa lành tất cả;))
 
Back
Top