đôi điều khó hiểu về trẻ con mới lớn .

hay là bạn kua nó đi, sau đó từ từ dạy dỗ nó vì nó còn trẻ con mà, nhưng mà mình chỉ sợ nó lại:
má , xấu vãi l*`n...
Con bé sợ hãi ngượng ngùng bỏ đi , mặt đỏ bừng như sắp khóc , mặc nhiên chú bé cười nói hồn nhiên :
- làm tao giật hết cả mình , nhìn ghê vãi l*`n
 
ôi chủ tiệm mà còn sợ gì, khách tới chơi mà quấy rối nhiều người khác thì túm cổ đuổi ngay chả cần biết gì sất, mất 1 còn hơn mất cả đống khách chỉ vì nó. Cái loại trẻ con bước chân ra đường mà như thế cha mẹ không dạy nổi thì chủ tiệm dạy đi còn đợi gì, hù vài lần cho nó sợ để nó xéo chỗ khác, thế thôi.
 
siêu nhân canh quán net :)).vì những thành phần như cái thằng "mới lớn" ấy mà mình lên net ở nhà lun cho nó lành.Bây h` quán net mọc lên nhìu quá ,cho mấy thằng như thế vào có ngày khách bỏ đi hết :((
 
^. giống mình thế. hồi nhỏ toàn chơi ngoài net bị mấy thằng như thế bắt nạt , vả lại dân ở đây hồi đó buồn cười lắm , thấy trẻ con ít tiền khinh vl ra . lớn rồi nhà có net thề có chết cũng không thèm ra dù khá thân vs gia đình quán đó.
chủ thớt kệ mấy thằng đó đi , chủ tiệm net mình nói là 2 vợ chồng cũng có tuổi , chắc gần 50 . mà bà vợ có uy lắm, thằng nào mất dạy la lối , xem xx. là chửi tới bến . nhẹ hơn thì gọi ra nhắc nhở . bạn nên áp dụng thử xem , tốt hơn là nhờ người lớn , có uy tín .
 
cho địa chỉ quán net của bạn đi ;))
 
Chừng nào tính tiền nó đưa tờ tầm 50k ~> thì thối cho nó 1 bịch tiền xu mọi loại 500-1000 là nó hãi ko dám vác mặt đến lần nữa =))
 
hixc , cái nick siu nhân của mình tự nhiên bị đổi pass là sao ta , tìm lại mật khẩu ở đâu nhỉ :(
 
chuyện này cũng khá là bình thường thôi, mình đã gặp nhiều thằng kiểu này...tốt nhất là tránh, makeno thôi
 
giờ mới tìm được cái nick , loay hoay từ 7h sáng tới giờ luôn , đúng là ...
Tớ thì thây kệ nó vậy , tâm sự với các bạn vì thấy cũng khó chịu quá , nếu đuổi nó đi thì cũng không được , không có lý do chính đáng , mà nó cũng là trẻ con , mình chấp tụi nó làm gì , mình không dạy thì sẽ có người khác dạy nó mà , lên đây tâm sự thấy các bạn nói giúp nhiệt tình như vậy là cũng vui và an ủi nhiều lắm rồi :'>
 
19-20 tuổi thì là thanh niên rồi chứ :-?

siêu nhân bao nhiêu tuổi vậy
 
19, 20 tuổi mà bạn còn coi nó là trẻ con à ^^
mình nghĩ mấy thằng như thế mà nói những câu như vậy là chả ai có thể dạy đc chúng nó nữa rồi, kể cả bố mẹ chúng nó (hoặc cũng có thể nó hành xử như vậy là do ba mẹ tụi nó dạy :)) )
 
19-20 nói về độ tuổi thì là thanh niên rồi, nhưng tính cách thì chưa lớn lắm đâu, rất hay bốc đồng và ít khi có chính kiến chủ quan !
 
mà chuyện nhà bạn siêunhan sao rồi. ba bạn đã trả hết nợ và làm ăn lại chưa...
 
luc truoc quan net minh hay choi cung bi vu nay. thay may thang do la het muon choi . nen minh moi bay cho chu tiem dung cutnet ngat mang may no thuong xuyen . lau ngay uc che no cung nghi .

sorry dang ol mobile ko viet co dau duoc

---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:26 ----------

luc truoc quan net minh hay choi cung bi vu nay. thay may thang do la het muon choi . nen minh moi bay cho chu tiem dung cutnet ngat mang may no thuong xuyen . lau ngay uc che no cung nghi .

sorry dang ol mobile ko viet co dau duoc
 
mà chuyện nhà bạn siêunhan sao rồi. ba bạn đã trả hết nợ và làm ăn lại chưa...
Chuyện buồn của người ta không không đem lôi lại ngay giữa topic public làm quái gì vậy :|
 
tống thẳng vào mặt nó không cần cái loại khách như vậy, thà mất một thằng còn hơn là mất cả đống khách :|
 
Kiếm 1 anh tranh ảnh đầy người đầu trọc lốc mời vào ngồi chơi cạnh nó . Tầm 1 tuần thôi ;))
 
Anh siêu nhân uj ! Em mún cùng anh trông tiệm net đến cuối cuộc đời :-*
 
kiếm cái bảng ghi nội quy lên " ghi to to một tí"
không nói tục chửi bậy giữ văn hoá nơi công cộng dán chỗ nó hay ngồi
nó đến thì nhắc nhở nó đọc nội quy nó chửi 1 2 lần nhắc nhở chửi nhiều thì nội quy nói là nó phải ra hàng net khác
 
quan trọng đây là nữ siu nhân canh quán net ,đuổi nó đi nó kéo 1 băng "mới lớn" tới phá quán thì đỡ sao nổi :))
 
Back
Top