Hiển nhiên muốn vác 5 em thiên thần thì phải có thuốc tăng lực òi,còn cách kiếm sao cho đủ thì tui có nói lâu rồi trong nhưng loạt bài truớc đây.
Thiên sứ thì ai mà đi oánh cơ bắp chứ,trắng thì đánh Divinity Ray(nhưng thật ra ít ai dám đem mấy thèng chưa biến đen ra trận,lỡ mà gặp bọn dơi nó chơi spell 1 cái thì thiên thần lên thiên đàng ngay vì cái tội cầm 3 viên ngọc trắng) còn đen thì Meteo Doom cho khoẻ,bọn này có cái lợi là Agi cực cao nên né như quỷ.
Dơi đen/hồng cũng như thiên sứ nhưng sức né ko cao bằng bù lại có khả năng đánh ra các trạng thái bất lợi.Cũng như thiên thần,dơi đen cũng là món ăn khoái khẩu cho thiên thần trắng mấy tên angle này mà ray 1 phát thì coi như mấy em dơi còn vài giọt chả đủ hiến máu nhân đạo cho phát thứ 2.
Tắc kè chỉ ngon khi là tắc kè vàng và có đồ +18 Thunder thui,mà nó cũng chỉ dùng để chém rắn 8 đầu chứ lớ ngớ vô gặp rồng đỏ nó snap 1 phát là lên vô nồi cà ri ngay.
Rồng thì theo tui con màu tim là xịn nhất,tuy ko mạnh nhưng khả năng né cao còn mấy con rồng đỏ rồng trắng thì chỉ là mấy cái bao cát cho địch oánh thui.
Còn oánh mạnh nhất thì nói ra chắc ko ai tin nổi người mạnh nhất chính là con bé nữ hoàng của thành xanh,tui từng bớm sạch hết các bình cho 1 mình nó đến khi Str tới 255 thì Att nó gần 700.
Nhân mã cũng mạnh khi biến hình nhưng khổ nỗi số máu quá ít lại khoái snip nên dễ bị chăm sóc truớc tiên,enemy mà có Samurai class cuối thì coi như nhân mã húp cháo vì bắng hổng được,hay gặp Lance sau khi đăng cơ cũng toi zì nó cầm 3 viên xanh lá,bắn nó 2,3 chục giọt là cao.
Golem cực mạnh,như khá chậm chạp do đó nếu được sự hỗ trợ của White Mage thì tuyệt với(Hal

tăng chính xác,Fly->đi xa),quá mạnh về vật lý nên khả năng chống phép của Golem trở nên zô cùng tồi(Int=0) nên nếu gặp phù thuỷ cấp cao coi như golem là hũ đựng Exp để bọn nảy rỉa
Nhận xét sơ sơ zậy thui.
Còn về cách nói của Introdution tui nghĩ ông có lẽ chỉ là người mới chơi thôi,với đội quân đó ông sống ko quá 3 turn kể từ khi giáp chiến(cái này là khi ông để máy lên Lv oánh cho zui chứ ko phải trù dập nó đến mức toàn cầm chó cầm mà lv 1 đâu nhá,hoặc oánh 2 người_trong bẳng J),ông thử coi ông sống được bao lâu khi mà mấy cầm 2 thiên thần đen,1 tắc kè vàng và 1 đống hoa Lv+10(máy khoái dùng hoa lém) dù xác xuất đánh Paralyze là 20% cũng thừa sức cho ông toi rồi,vì cái đội hình của ông hổng thèng nào biết bơm máu(hoạ may có Champion nhưng bọn này Int quá thấp).2 thiên thần vứt 2 cái doom zô mặt ông coi như sơ sơ cúng +500Hp òi,tắc kè vớt thêm 300Hp của 1 thèng nữa,bầy hoa nhào zô chít ông tui ko tin 1 trong 3 con của ông ko con nào bị tê tê đâu.
To master đội hình ông coi cũng được nhưng gặp bọn chuyên chơi phép(như tui) coi như ông tiêu òi ông chưa tới gần tui là tui chọi zô ông vài cái Doom(3 cái thui) coi như 3 em rồng có nguy cơ lên mâm,đám còn lại tui lấy 1 con bơm Str cho Lance,còn lại nhào zô xáp lá cà,turn 2 tui nhẹ nhẹ dùng đòn map của thiên thần nẫn nhè nhẹ nhè nhẹ của ông 70~80Hp mỗi em,chừa lại 3 em Angle tui kết liễu ông bằng đòn Ray,thiên thần đen tui cho Lance chăm sóc bằng Thunder(all)