- 26/6/06
- 2,402
- 62
- Thread starter
- #321
Hôm nay đi chơi với cả lớp từ sáng tới chiều...
Màn hợp ca cuối cùng của cả lớp trong phòng karaoke, hát xong đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa. Thế nhưng tại sao mình lại không khóc được ? Nghĩ tới cảnh chia tay ai cũng khóc còn mình tỉnh queo thấy có vẻ tội lỗi quá... Rặng dek ra nước mắt lại thấy mình lạc lõng...
Đôi khi khóc lại tốt hơn không khóc nhỉ ?
*Vừa dầm mưa hồi tối nên lên đây loạn phóng tâm sự*
Màn hợp ca cuối cùng của cả lớp trong phòng karaoke, hát xong đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa. Thế nhưng tại sao mình lại không khóc được ? Nghĩ tới cảnh chia tay ai cũng khóc còn mình tỉnh queo thấy có vẻ tội lỗi quá... Rặng dek ra nước mắt lại thấy mình lạc lõng...
Đôi khi khóc lại tốt hơn không khóc nhỉ ?

*Vừa dầm mưa hồi tối nên lên đây loạn phóng tâm sự*



?
, ôn sơ sơ, làm xong đi về nhắm chừng 3~4 điểm =). Khối A thi cho biết nhưng xem ra kiểu này chắc khỏi mơ lấy điểm sàn rồi XD.
.
.