- 6/1/04
- 3,270
- 4
Nam Cao đã từng nói : Con nguời không ai là xấu cả ! Chỉ có hoàn cảnh mới ép buộc họ làm điều xấu mà thôi ! Do đó trong tác phẩm của ông luôn có ẩn chứa cái tốt trong mỗi con người xấu ! Nên nếu con nguời này xấu với nguời này thì chưa chắc đã xấu với nguời khác ! Nếu nó là kẻ thù của nguời này , có khi là kẻ thù của cả dân tộc , nhưng trong gia đình , ít nhất là đối với cha mẹ con cái của họ ! HỌ có thể không cần thiết cho xã hội , chỉ là kẻ vô công , sống cũng bằng thừa nhưng nếu họ chết đi , ít nhất thì vẫn có nguời đau đớn , thương xót !
Do đó trong xã hội không có ai là không có nguời để yêu thuơng và được yêu thương cả !
Do đó trong xã hội không có ai là không có nguời để yêu thuơng và được yêu thương cả !
)Câu chuyên kể về 1 cô bé bị bệnh,cô ta cứ suy nghĩ rằng 1 ngày nào đó nếu chiếc lá ngoài khung cửa kia rụng xuống thì cũng là lúc mình sẽ không còn sống trên cuộc đời này nữa,nhưng lạ thay chiếc là đó vẫn còn đó cho đến khi co bé khỏi bệnh,cô không ngờ rằng người hoạ sĩ già đã trộm vẽ chiếc lá giả vào 1 đêm mưa, lớn và việc cứu cô bé thoát khỏi nguy hiểm này đã khiến ông hoạ sĩ nọ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
