Done - Hoàn thành nhiệm vụ.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi

Gia Cát Dự mùa đầu của Sarri - Ball


  • Total voters
    69
  • Poll closed .
Trước quả 2-0 ông Pedro về tận 16m50 tranh chấp bóng =(( Best đội hình =((
 
Thoi xem nhiêu đây đủ ròi, còn 15' chắc cũng hem có gì hót hơn, ra chơi game tí ròi đi ngủ thoi :1onion75:
 
Thì ra đây là sức mạnh của Sariball
 
Đá đôi công với Pep mà cầm đội hình này thì thua 2-0 là ít

mấy quả thoát pressing đẹp thì khống chế bóng hoặc passing kém quá. Tiền đạo đói bóng mốc mồm
 
Nói thật với các ko biết các bác cảm thấy sao. Chứ tôi ko biết BLD nghĩ gì thuê Sari về,đọc cái CV chưa có nổi cái trophy lớn nào thấy sai sai với tầm vóc của Chelsea.
Nên cảm thấy mùa giải này chả có tham vọng mấy,rồi chuyển nhượng cũng chỉ lôi kéo đc những cái tên làng nhàng như chính HLV của chúng ta vậy.

Vô cùng mơ hồ cho một mùa bóng mới.
 
Nói thật với các ko biết các bác cảm thấy sao. Chứ tôi ko biết BLD nghĩ gì thuê Sari về,đọc cái CV chưa có nổi cái trophy lớn nào thấy sai sai với tầm vóc của Chelsea.
Nên cảm thấy mùa giải này chả có tham vọng mấy,rồi chuyển nhượng cũng chỉ lôi kéo đc những cái tên làng nhàng như chính HLV của chúng ta vậy.

Vô cùng mơ hồ cho một mùa bóng mới.
sexy football :))
cơ mà chờ hazard đã,ở napoli có 2 cầu kĩ thuật isigne-merten mới quẩy dc
hôm này nguyên dàn chelsea đéo ai đi banh nổi :))
 
Tuyến giữa gần như chỉ có một mình Jorginho đá nên nhiều quả chuyền hụt hơi và những quả phản công không tranh chấp được (F4 với Barkley thì vô hại), có những quả đội bạn xộc trung lộ như chỗ không người :6cool_beat_brick:, đôi cánh có mỗi cái bài xẻ nách rồi chuyền về là hết vị :5cool_beat_plaster:, hậu vệ cánh dâng lên cũng khá phế , cánh trái Alonso chậm quá:8cool_cry:
 
Chuyển hoàn toàn lối chơi thì chấp nhận ăn hành 1 thời gian thôi, tuyến giữa không có tvpn đích thực công nhận là quá dễ bị đâm thủng
 
K có kante thôi, đủ đh vô giải mới biết.
 
So với Napoli thì Chelsea có nhiều vị trí tương đồng mà.
- Jorginho vẫn thế.
- Pedro ~ Callejon, công nhân cánh phải
- Hazard ~ Insigne, siêu kỹ thuật cánh trái
- Luiz ~ Koulibaly, ball playing CB
- Kante ~ Allan, b2b kiêm destroyer

Ví trí nhìn ngoài thì có vẻ giống nhưng thấy ko chắc lắm là roaming playmaker, Fabregas giờ sợ éo đá được như Hamsik chứ đừng nói đảm nhiệm luôn vai trò là goal threat.

2 hậu vệ biên chắc từ từ train được. Nhưng có vẻ khó nhất là kiếm được 1 thằng vừa chạy chỗ hay vừa lùi xuống link up được như Mertens. Morata phong cách có vẻ khác xa quá :-?
 
Hôm qua là cái cúp hữu nghị bà con test đội hình đầu mùa thoi nên cũng chả có gì phải xoắn quá :1onion75: Cứ chờ vào mùa đi đã rồi xoắn cũng không muộn, nếu năm nay quất được vài cái cúp với đội hình này thì Chel hốt được cú hời nhất năm, còn nếu lại ngẩng cao đầu lọt vào top 8 thì cùng lắm làm trò hề của năm thoi, dù sao cũng sắp.....quen ròi :1onion75:
 
nói chung cứ chờ vào mùa giải mới đã, hôm qua thiếu Kante đánh chặn và Hazard quẩy banh thoát pressing, tiền đạo thì chưa nói được gì nhiều, thủ môn thì cứ xác định tâm lý trước là anh Jonny Sin bắt chính cả mùa.
 
dù sao Hlv cũng mới về mấy tuần mà.
Còn đòi đấu ban bật với pep thì thua 2-0 vẫn còn nhẹ, may nó chưa đá hết chân =))
 
Năm nay trụ hạng là 1 thành công rồi nhé :6cool_sure:
 
Năm nay đừng phản thầy là thành công rồi :2cool_confident::2cool_confident::2cool_confident:
 
Anh em bi quan quá.
Tớ đá fm, đầu mùa set tactic không bao giờ đã nhuyễn cả, phải mất một quá trình set training nặng về luyện tactic mới thì mới có thể nhuyễn được.
Trận hôm qua đá mà cân được thằng MC thì mới lạ chứ thua nó là quá bình thường. Cái gì cũng cần thời gian, 2 tuần + 1 trận thua chưa nói lên gì cả.

Mục tiêu năm nay là top 4 với lại dâm được cái cup nào thì dâm thôi chứ đặt cửa vô địch thì mơ mộng quá.
 
Năm nay ngoài Liv thì các đội khác cũng ko mua sắm nhiều nhỉ. Thằng Marez bên MC hôm qua đá kinh phết
 
Năm nay hi vọng top4 xem với tâm thế thoải mái hơn năm ngoái thôi :)) chấp nhận vài năm nát
 
Mùa tới mà tin vào Luiz chắc dễ tèo quá, lại cầu thần tài mong cho Christensen hoặc Ampadu hoặc Zouma hoá chaos thôi, chứ Luiz và Cahill nát quá rồi.
 
Trận giao hữu glorified mà các ông chửi khiếp quá 8-| Đội hình thì không có Courtois, Hazard, Kante, Christensen, Willian ko đá chính, trên sân toàn các gương mặt tầm cỡ như CHO, Barkley. Trong khi bọn kia có mỗi thằng Foden nghe còn lạ lạ. HLV vừa về mà đã đá hay đc thì đến bố Pep cũng chịu.
 
Back
Top