• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đồng nghiệp tranh chấp công việc

  • Thread starter Thread starter ltgkh
  • Ngày gửi Ngày gửi

ltgkh

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
18/6/09
Bài viết
202
Reaction score
10
Việc ngon thằng đồng nghiệp ngấm ngầm tranh việc không coi mình ra gì. Ae làm với nhau hơn chục năm mà cư xử như vậy. Mấy thằng đệ nó cũng hùa theo. Mình đang chơi anh em tự nhiên thấy bẽ bàng vkl. Giờ nhìn nhau mà thấy chán.
 
Mấy vấn đề tiền bạc, lợi ích khó nói lắm. Nhất là thời buổi mà ai cũng biết là kinh tế khó khăn
Thằng bạn thất nghiệp, tôi mới nhận nó về tiệm làm bán thời gian, có khách cần cài app hay sữa đồ điện tử, update gì thì tôi nhắn nó, còn tôi thì vẫn mua bán, nghề tay trái của tôi thôi.
Nó thấy tôi mua bán rồi cũng làm theo, dành vài mối của hàng của tôi.
Tôi cũng ok, nó mua được thì bán đc cũng chả sao.
Cái nó không có uy tín lâu năm nên khó bán, lại nhờ tôi bán dùm dkm.

Rồi thêm vụ thằng sinh viên nào đấy xin tôi vào làm, tôi cũng ok cho nó thử việc, nó làm cũng ok. Đang ngon làm ngon lành thì nghĩ ngang, bảo bận học, tôi cũng ok.
Tầm đâu vài tháng sau thằng khách cũ nó nhắn tin hỏi thằng ku kia còn làm bên cửa hàng tôi không, tôi cũng bảo là từ ngày làm đợt cuối cho bên ông thì nó bận học nghỉ rồi.
Thằng khách mới kể hết ra là thằng khách nhắn tin riêng với thằng nhân viên, bảo nó ra làm riêng với ông này sẽ tiền nhiều hơn. Khách thì cũng bớt tiền.
Cái nó off ra làm cho bên ông này được tầm tháng tin tưởng thì nó ôm tiền trốn :))
Xin tôi thông tin thằng này tôi bảo từ ngày nó off là nó xin lại hết giấy tờ hồ sơ rồi. Chả rảnh đâu mà giúp 2 loại người này
 
Back
Top