Đã xong game rồi, thực sự quá thỏa mãn về mặt gameplay, thị giác và quy mô của bản này. Xưa giờ cực kỳ thích thú và tò mò công nghệ của bọn Sentinels dã man, nay không những được chiêm ngưỡng mà còn biết thêm về lịch sử của tụi nó. Chuyên đi khai thác năng lượng bá đạo lên tới cái tầm cosmic bảo sao tech tủng ảo vãi chưởng.
Đặc biệt rất ưng phong cách pha giữa chiến binh trung cổ và công nghệ hiện đại của tụi này, công nhận nsx rất sáng tạo khi blend được cả hai cái theme này vào chung với nhau. Từ đó cho ra đời một phong cách siêu chiến binh Doom Slayer diệt thần vô cùng chất lượng và độ ngầu lên hẳn level mới mặc dù sau những gì đã phô diễn ở Eternal.
Điểm trừ lớn nhất chắc chắn là âm nhạc, hầu như chả có vị gì

.
Con củ lìn Revenant mất dậy thật sự. Sau có cái Shield Rune cuối stun lock nguyên bầy imba vkl, chuyên trị đám quái spawn gần như endless cuối game luôn. Thường Revenant phải parry 2 cú nó mới hiện hình nhưng với cái Rune này thì 1 phát là lòi mặt ra -> bị stun -> bash vô nã shotgun chết tươi.