Monk thích cái bánh mì học thuộc hà, vừa hợp với tâm hồn ăn uống của tôi vừa đỡ khổ công học hành vất vả ^^!
Nhưng mà nói thế thì tập băng tài năng còn thích hơn, muốn giỏi cái gì nhét cái cụp vô người là xong hết ^^!
Dorabase đoạn đầu đọc thì hay, đoạn sau lại ngai ngái như Subasa hay Saint Seiya ấy, dọa nghe đến là ghê, xong đâu đấy lại ca bài "quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!" là thắng cái vèo, hmm...
Làm khỉ gì có chuyện mấy thằng ngố ra đảo non một tháng tập huỳnh huỳnh là có thể thắng cả tuyển số một quốc gia??? Hmm...
Nếu để Drump thắng rồi vì ông bạn mập mà tha (nếu là tôi thì đại loại là "ta biết trọng người tài") cho đám Dora thì hay hơn. Vì tôi thấy vô lý lắm khi để một đứa bị chấn thương trầm trọng ngót nghét cả tháng trời mà vừa chữa xong đã ném phăm phăm, lại còn bày đặt "tuyệt chiêu mới luyện" nữa chứ. Coi mấy bản tin thể thao ấy, chấn thương sơ sơ mà để hồi phục phong độ vận động viên mất nhiều thời gian lắm chứ bộ.