từ xưa...xưa lắm...xưa ơi là xưa...xưa đến độ không ai còn nhớ nổi, những người làm map Dota đã tạo ra 1 con quái vật khủng khiếp với cái tên Roshan, con quái vật đã đi vào huyền thoại với sức mạnh của nó
từ kỉ băng hà, vị tổ tiên của roshan đã mang trong mình 1 sức mạnh cực kì to lớn
sức mạnh khủng khiếp đến độ làm băng đá phải tan chảy, rừng cây phải xác xơ và thắp lên xung quanh những ngọn lửa ko bao giờ tắt...
trải qua hàng triêu năm, kỉ băng hà đã qua đi, Roshan vẫn đứng đó...sừng sững như 1 ngọn núi...nhưng sức mạnh thì ngày càng tuyên giảm, và những cơn địa chấn đã khiến ra vùng đất thiêng sụt sâu xuống lòng đất như đang chế giễu Roshan về sức mạnh của nó vậy
Sự thật là sức mạnh của nó không hề tuyên giảm, mà còn khủng khiếp hơn xưa rất nhiều...
Cát bụi lại trở về với cát bụi, nó vốn là cát bụi nên nó không bao giờ chết, và mỗi lần hồi sinh sức mạnh của nó lại tăng lên gấp bội...
đã từng có nhiều :chicken: và cả pro cho rằng nó là vô đối bởi họ đã từng hoang mang khi không biết rằng đâu mới là đỉnh điểm cho sức mạnh của nó
và đây chính là chân dung con golem mạnh nhất trong những con golem mạnh nhất của những con golem mạnh nhất trong lịch sử DotA ( regen 1xxHp/s

)
và rồi sau 1 loạt lỗi đc phát hiện từ việc "làm thế nào để giết đc Roshan", nó đã cầu xin "bề trên" cứu giúp.....đáp lại đứa con cưng, IceFrog ra tay giúp nó...nhưng bù lại hắn cũng đã tước đi hầu hết sức mạnh của Roshan bằng cách lừa cho nó học skill Roshan Upgraded!!

thật la 1 vố ngoạn mục, và thật đau đớn thay cho đứa con cưng não bé
và chúng ta....những người chơi dota bằng cả niềm đam mê sẽ không bao giờ còn thấy lại hình ảnh 1 con khủng bố theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như hồi xưa nữa

Nguồn :gamethu.net