Sẵn có nghiên cứu qua Red Thirst và Black Rage của Blood Angel thì mình nói qua luôn
Nhắc đến Blood Angel thì phải nhắc đến Primach Saguinius :
Saguinius là một trong những người con của Emperor.Như những đứa con khác, Saguinius bị lưu lạc trong warp khi vẫn còn đang ống nghiệm và được đưa tới một mặt trăng Baal Sencudus . Saguinius bị ảnh hưởng bởi warp nên cơ thể đã bị đột biến và lưng mọc ra đôi cánh rất lớn trên lưng như thiên thần, được hòa nhập vào một nhóm người ở đây, Saguinius dần trở thành lãnh đạo cua Baal.
Khi Emperor đặt chân đến Baal , Saguinius nhanh chóng nhận ra đó là ai và quỳ xuống tuân phục Emperor. Từ đó Primach Saguinius lãnh đạo Legion Blood Angels phục vụ cho lý tưởng chinh phục ngân hà của Emperor.
Sự kiện Horus Heresy:
Sau một số sự kiện làm cho mối bất hòa giữa Emperor với một số Primach trở nên sâu sắc, Horus đã bị Chaos cám dỗ và trở thành kẻ lãnh đạo các legion theo Chaos chống lại Emperor và Emperium of men.
Khi dã tâm của Horus dần lộ rõ, Horus đã chỉ đạo Saguinius đưa Legion của mình tới Signus Prime. Tại đây, Blood Angel bị phục kích bởi hàng vạn quỷ dữ tuôn ra từ warp. Đây cũng là nơi Blood Angels đột nhiên nhận được một thứ sức mạnh điên cuồng giúp họ đánh tan lũ quỷ nơi đây. Tuy nhiên họ vẫn bị tổn thương nặng nề , Saguinius bị gẫy chân sau khi giết chết Đại ác quỷ của Khrone Ka'Bandha .
Kịp thời trở về Terra bảo vệ Emperor, Blood Angels cùng với 2 legion còn lại là White Scars và Imperial Fists bảo vệ cung điện hoàng đế suốt 55 ngày trước sự tấn công vũ bão của bè lũ phản loạn Chaos. Cuối cùng ngay trước khi các legion trung thành khác kịp tới tham chiến, Horus mở rộng cửa cho Emperor dẫn quân tiến vào hạm phi thuyền của mình . Saguinius tuy thương tích đầy mình trong trận chiến bảo vệ Terra nhưng lại là người đầu tiên đối mặt với Horus, Trước Horus được sự hậu thuẫn sức mạnh của 4 Chaos Gods, Saguinius đã bị giết chết một cách dã man.
Cái chết của Saguinius ngay lập tức để lại cho Blood Angels của ông một vết thương không thể lành được, khi mà tất cả Blood Angels đều chia sẽ chung DNA của Primarch. Họ trở nên điên cuồng và đánh tan tác quân Chaos có mặt trên Terra lúc đó.
Black rage và Blood thirst:
Kể từ sau cái chết của Saginius, Blood Angels đã phải gánh lên mình 2 lời nguyền đó là Black rage và Blood Thirst.
*Black rage :
Tất cả các Chapter thuộc nhánh Blood Angels đều mang trên mình dấu ấn của Saguinius. Các space marine luôn cảm thấy phấn khích khi ra chiến trường và nếu như họ không kiềm chế được thì họ sẽ trở nên điên loạn, tồi tệ tới mức họ tự cho rằng mình chính là Saguinius và đây vẫn còn là trận chiến ở Terra . Tình trạng này là không thể cứu chữa gì nữa và những nạn nhân sẽ được đưa về Tower of the Lost ở quê nhà Baal nơi mà họ sẽ bị cô lập, điên loạn cho đến chết . Sự điên cuồng này gọi là Black Rage.
Khi mà space marine bị dính black rage thì họ chỉ còn biết đến tức giận,căm thù, phẫn nộ mà thôi, không gì khác. Ngoài việc chia sẻ trí nhớ của Saguinius, những đạo hữu này còn được một phần nhỏ năng lực của Primach khiến cho họ trở nên mạnh kinh hoàng.
Để khỏi phải chết từ từ trong điên loạn, Blood angels tập trung những nạn nhân vừa mới bộc phát lại thành 1 nhóm đặc biệt tên là Dead Company. Áo giáp của họ được sơn đen, tô lên những chữ thập đỏ , thể hiện những vết thương của Saguinius và được chỉ đạo từ những cấp cao trong Chapter, thường là các Chaplain, để họ có thể ra lệnh cho những đạo hữu lạc lối. Họ liền sau đó được gửi đi tham gia vào một mũi tiến công nguy hiểm nhất, hy vọng sẽ được chết nhanh chóng và vinh dự trên chiến trường .
*Red Thirst :
Từ sau cái chết của Saguinius, Blood angels lại chịu thêm một thứ bệnh gọi là Red Thirst. Căn bệnh khiến cho Blood angels lúc nào cũng phải tự kiềm chế chính mình trước sự thèm khát được uống máu quân thù . Đôi lúc Red Thirst quá mạnh và space marine đó hoàn toàn đánh mất chính mình và trở nên cực kì khát máu. Kết cuộc cũng sẽ như những space marine bất lực trước Black Rage, hoặc là vào Dead Company hoặc là chết dần trong Tower of Lost
Bởi thế mà thường xuyên có những báo cáo rằng Blood Angels bỏ vị trí tác chiến thuận lợi để lao vào đánh nhau tay đôi với kẻ địch, và cũng không phải hiếm việc những lần tấn công như thế quả dữ dội tới mức kẻ địch đơn giản là bị quét sạch hoàn toàn nếu không chuẩn bị trước
Tư liệu lấy từ wikia, lexicanum