- 13/10/05
- 931
- 1,740
ộ truyện này tôi đã đọc cách đây lâu lắm rồi, nhưng thực sự, tôi chẳng thể nào quên được!!
Truyện nói về cái thiện chống cái ác với những cuộc đấu võ nảy lửa, những tinh thần bất khuất, những trái tim cao thượng, và bên cạch đó là những trận cười giải trí thật bổ ích!!
Cha con nhà Sôngôku - Sôngôhan - Sôngôtên, nhân vật chính trong cuộc chiến đấu chống cái ác. Họ là những con người hiền lành, yêu nhân loại và hòa bình mặc dù trong con người họ có mang 1 chút dòng máu của dân tộc xayda!!
Cùng chiến đấu với họ là những người bạn _ những người có đánh nhau mới quen nhau_ như : Thên-Chanxư ; Khilin ; Cadic; Calic..., và không hẳn chỉ là những anh chàng vạm vỡ, giỏi võ mà còn cả những "bà chằn" : Bunma, Chichi....
Tất cả bọn họ xuất thân khác nhau nhưng họ cùng có lòng yêu nhân loại, yêu hòa bình, và có sự dũng cảm, chính vì thế, họ ko thể thiếu trong cuộc chiến chống lại những kẻ muốn thôn tính địa cầu!!!!
Không chỉ vậy, câu truyện còn cho người đọc thấy sự bất ngờ, bất ngờ về những điều kì lạ mà ngoài đời thường chẳng có!!
Đó là những điều ước mà rồng thần trao cho người gom đủ 7 viên ngọc rồng, đó là những hạt đậu thần làm con người khỏe lại nhanh chóng, đó là những năng lực đặc biệt của bọn người chiếm cứ địa cầu, và thượng đế, thần mèo... những người có vai vế cao ngất trời chỉ có trong tưởng tượng của người thường!!!
Sôngôku - Cadic, 2 con người khác hẳn nhau về tính cách nhưng càng về sau, cùng chiến đấu bên nhau, cuối cùng họ cũng chịu sống bình yên với nhau!
Ngoạn mục nhất là những trận đấu võ ở các giải đấu võ, những người có tài năng, võ siêu quần đấu với nhau, đã cống hiến cho người đọc sự hồi hộp tột mức !!!
Tất cả mọi thứ đó đã tạo nên 1 bộ truyện thu hút cả người lớn lẫn trẻ con, bộ truyện : "7 viên ngọc rồng"!
Truyện nói về cái thiện chống cái ác với những cuộc đấu võ nảy lửa, những tinh thần bất khuất, những trái tim cao thượng, và bên cạch đó là những trận cười giải trí thật bổ ích!!
Cha con nhà Sôngôku - Sôngôhan - Sôngôtên, nhân vật chính trong cuộc chiến đấu chống cái ác. Họ là những con người hiền lành, yêu nhân loại và hòa bình mặc dù trong con người họ có mang 1 chút dòng máu của dân tộc xayda!!
Cùng chiến đấu với họ là những người bạn _ những người có đánh nhau mới quen nhau_ như : Thên-Chanxư ; Khilin ; Cadic; Calic..., và không hẳn chỉ là những anh chàng vạm vỡ, giỏi võ mà còn cả những "bà chằn" : Bunma, Chichi....
Tất cả bọn họ xuất thân khác nhau nhưng họ cùng có lòng yêu nhân loại, yêu hòa bình, và có sự dũng cảm, chính vì thế, họ ko thể thiếu trong cuộc chiến chống lại những kẻ muốn thôn tính địa cầu!!!!
Không chỉ vậy, câu truyện còn cho người đọc thấy sự bất ngờ, bất ngờ về những điều kì lạ mà ngoài đời thường chẳng có!!
Đó là những điều ước mà rồng thần trao cho người gom đủ 7 viên ngọc rồng, đó là những hạt đậu thần làm con người khỏe lại nhanh chóng, đó là những năng lực đặc biệt của bọn người chiếm cứ địa cầu, và thượng đế, thần mèo... những người có vai vế cao ngất trời chỉ có trong tưởng tượng của người thường!!!
Sôngôku - Cadic, 2 con người khác hẳn nhau về tính cách nhưng càng về sau, cùng chiến đấu bên nhau, cuối cùng họ cũng chịu sống bình yên với nhau!
Ngoạn mục nhất là những trận đấu võ ở các giải đấu võ, những người có tài năng, võ siêu quần đấu với nhau, đã cống hiến cho người đọc sự hồi hộp tột mức !!!
Tất cả mọi thứ đó đã tạo nên 1 bộ truyện thu hút cả người lớn lẫn trẻ con, bộ truyện : "7 viên ngọc rồng"!
, 1 mình nustry mà lập tới 4 cái Topic nhỉ ,quyết tâm dữ he ^^ . DragonBall thì hay thật đây , có lẽ nó là truỵên hay nhứt thời 199x ^^ . Các nhân vật ngộ nghĩnh , sức mạnh của cái thiện lun lun thắng cái ác ., cái truyện này có lẽ mún nói vậy đó 

Sao nhiều bạn đã thích bới lên rồi lại còn lạc đề thế nhỉ