GamePRO.
Persian Prince
Hì, đọc những cái này nếu là 3 năm trước chắc đúng sẽ nhảy vào phân tích phân tèo đủ trò nhưng mà đó là quá khứ, vả lại chơi game đó giờ chưa có khái niệm bán account là gì :) ai là bạn mình sẽ biết tính này, còn việc năm xưa thì nghĩ sao cũng được, tùy theo cảm nhận mỗi bạn chơi chung hoặc nghe lại :) quá khứ thì cứ để nó là quá khứ mình cũng chả nói làm gì cho mất lòng ai. Ngay cả việc HOL cũng thế, chơi vì cái lý tưởng và cái gì cần phải focus, khi mà cuộc sống thật sự cần mình thì mình sẳn sàng bỏ tất cả :) cái này ngay cả Teddy Thành cũng đã từng làm . Còn việc nói giết 1 cái guild thì mình phản biện lại cách suy nghĩ đấy, Guild là 1 tập thể chứ không phải là 1 cá thể, mình chỉ là 1 phần giúp nó phát triển và đi lên, trong khi các officer có thể xây dựng nó tồn tại đến ngày hôm nay thì sao lại dùng từ là "giết" nó nhỉ..
Và có lẽ bạn đang có ác cảm với mình , thấy đề cập việc đó tận 2 lần nhỉ ?
Vài dòng, dạo này chỉ ngồi đọc GVN là chính nhưng hôm nay có cái phần nay hay comment cho vui :) . Btw
![]()
@Nicko` : hết tháng nhé tình iu , giữa tháng đi HN, cuối tháng Rankingchia tay các bạn
Nếu anh không có bước bán account (chỉ có bán mới bỏ được), thì giờ này chắc gì anh back wow được. Anh ủng hộ Zey việc bỏ game để trở về cuộc sống thật, đó là điều đáng quý hơn là dèm pha dị nghị của mấy đứa không hiểu chuyện.
Nhờ bỏ Wow, sau hơn 3 năm tập trung làm việc, sống real life, bản thân đã khá hơn rất nhiều về cả nhận thức, trình độ, tiền bạc, danh vọng. Và hiện tại, quay lại wow chỉ là một phần của cái cuộc sống mình đã tự sắp đặt và cảm thấy đủ bản lĩnh để cân bằng nó.
Việc anh bán account, cũng có vài người dị nghị này nọ, nhưng đa phần là những người không hiểu chuyện. Họ không biết được nổi khổ tâm của người muốn quay về cuộc sống thực tại và tìm cách cân bằng giữa ảo và thật. Lúc đó chỉ có 1 con đường để quyết tâm bỏ hardcore, đó là xóa sạch những thứ hiện hữu gần nhất.
Chỉnh sửa cuối:



, chắc quên mie nó acc tao rồi thì phài