Mà này Post mấy cái Ex Death vs Terra kia lên làm gì vì mấy cái đó mình có đánh thật lòng đâu

, cứ lao vào Feed như điên còn gì nữa

mấy trận đó đặc sắc lắm hay sao. Mà mấy cái trận Terra Spam trốt hạ Ex Death mình thấy nó mới thể hiện đúng phong cách mỗi người và nó đáng up hơn :). Tóm lại mình muốn Up thì nên là những cái Rep có tình huống đặc sắc hoặc có gì đó thú vị chứ không phải những cái Rep thể hiện mình thắng vì đối phương đánh lỗi tùm lum. Nếu không thì 30 cái Rep mình thắng tất cả đã lên trên này rồi.
sau này cả trận Tina của Kyuu ngoài thả Meldown thì không làm gì hết , nên mình không chơi Ex death nữa .
Thì mình đã nói là trận đó mình đánh để thắng nên làm thế mà, 1 trò mà bạn không chống được thì ngại gì mà không Spam

mà Ex Death của cậu đâu chỉ thua Terra 1 trận, từ lúc mình ra chỉnh lại toàn bộ Set thì Ex Death toàn chết lăn quay mà chả phản kháng được còn gì.
Trận đó giống cái trận mình chơi WoL Spam Rad giết Emperor của ông Gan-Z 5-6k Hp đấy
lúc nghe xong ....Kyuu mắng dữ quá
Mình có mắng bạn đâu, mình chỉ hỏi bạn là vì sao phải dùng chiêu đó để ném thôi.
@tonny:
[Spoil]
Kyuu không thấy vui chỉ đơn giản vì Kyuu vẫn quan trọng chuyện thắng thua thôi. Cảm xúc của người đối diện chẳng ảnh hưởng gì đến Tonny cả ^^ mà sao Tonny lại không dám chơi? nếu Kyuu muốn thì Tonny vẫn chơi được thôi có gì đâu
Thế sao hồi trước có lần mình vừa lôi Ex Death ra tonny lại đổi Cloud sang Squall. Mình quan trọng thắng thua thì đã không đánh game như đã nói rồi. Tonny cứ nói thế thôi chứ nhiều lúc mình thắng cậu rồi trông mặt cậu tâm trạng lắm nên chả dám nói gì
Kyuu tự nguyện giao đấu với Emerald, không ai ép. Cho là đó là cách chơi của Emerald là vậy, sao Kyuu vẫn muốn chơi? Ở đó còn nhiều người mà? Hay bởi vì Kyuu vẫn muốn hơn thua? Thế thì Kyuu rơi vào bẫy của Emerald rồi chỉ có Emerald là cười tươi khi đọc những dòng kia của Kyuu thôi ^^
Đừng phát biểu như 1 người hiểu rõ tất cả bạn trẻ à

. Mình đánh với Emeral chỉ định đánh có 1h thôi rồi đổi nhưng từ lúc mình đánh Terra áp bạn ấy ghê quá nên không cho mình dứt ra, đến lúc mình đổi char thì bạn ấy mới gỡ đc 1 tí lại đấy
Còn nữa, Kyuu nói sao Tonny không hiểu, nhưng Kyuu có cơ sở nào để nói Tonny đã từng chiến đấu trong tâm trạng phải thắng?
Pick Char Counter chính là thể hiện của tâm lý phải thắng đấy bạn à. Thiếu gì lần tonny Pick Counter mình còn mình thì Random
Nhưng Tonny để ý những lúc Kyuu thắng thì rất vui vậy, nhưng những lúc thua thì toàn có lí do
Mình phải nói trước rằng cần mình hỏng để sẵn sàng cho những cậu:
Sao cậu không dùng chiêu ... ? Sao tự dưng lại lao vào ? Sao không chạy sang bên ... ?
Mình thắng chưa bao giờ hò hét và cười hớn hở bạn trẻ à. Biểu hiện duy nhất của mình chỉ là thở phào 1 cái nếu sau những trận căng thẳng và kéo dài còn với trận nhanh thì đơn giản chỉ là 1 động tác vận động cổ hay mỉm cười thôi. Còn khi thua nếu vì tình huống bất ngờ thì mình thốt lên vì ngạc nhiên, thua vì 1 cái lỗi thì lắc đầu thở dài lẩm bẩm còn thua vì những điều bất cập thì nhất quyết là phải lên tiếng.
Ừ thì cứ cho là mình loạn lên đi, đơn giản tâm lý chơi để vui của mình đã bị "tận dụng" nhưng không đem lại hiệu quả cho cả đôi bên. Mà nói thật mình đánh cho vui nếu 2 bên hiểu ý nhau sẽ vui vẻ thật như mình đánh với Orochi vậy, chơi để vui trong 1 game tương tác giữa 2 người thế này giống như đi nghe Live vậy: người hát hữu ý người nghe hữu tình thì mới thấy hay.
Chắc tonny chả thích chơi mà mình luôn thiệt thòi đâu nhỉ.
Mà cậu không hiểu ý mình à ??? Mình không "thách" cậu chơi FF phải thế này thế nọ mà mình "thách" cậu dám chơi 1 game mang tính Action mà cần bị liệt. Mình đảm bảo tonny sẽ chả thích chơi đâu vì 1 điều đơn giản là những chuyện không như ý sẽ đến với tonny đều đặn, gặp liên tiếp chuyện không như ý do khách quan để rồi thua thiệt thì có thể nói mình sẽ không vui nhưng tonny có vui hay không thì mình không biết nên mới "thách" tonny thử đấy.
Nói ở trên rồi đấy, cái Rep nào có chất lượng thì Up chứ Up cái kiểu dồn dập những trận thắng vì người khác đánh lỗi để dìm hàng thì chả khác nào bôi bác nhau đâu, đó chính là lý do nhiều trận mình thắng cậu nhờ canh me mình không bao giờ save chứ đừng nói là Up lên.
P/s: mình chỉ muốn tonny nhớ 1 điều rằng, chưa từng trải thì mọi lời nói của tonny sẽ trở nên vô giá trị. Tonny chưa bao giờ cầm 1 cái PSP hỏng để đấu thì sao hiểu được cái cảm giác bị "người khác vui trên nỗi đâu của mình". Bao giờ tonny về nước thử cầm cái máy của mình đánh đi rồi đến lúc mình hả hê trước tonny thì tonny sẽ thế nào.
Bình sinh 1 trong những loại mình ghét nhất là những người chưa từng "trải" mà phán cứ họ đã "thân kinh bách chiến" [/Spoil]