█ Dune Trilogy █ Part 3 (18/12/2026) - Từ tiểu thuyết KHVT bán chạy nhất mọi thời đại

Người được chọn: trách nhiệm phải thực hiện , không muốn , trốn tránh cũng không được. the more power the more résponsibility
Qua phần 2 thì cái câu nói của ông già thằng Paul vẫn đúng
image-asset.jpeg
 
Có mấy chỗ không hiểu lắm, do ko đọc sách (hoặc xem phim k kỹ), nên muốn hỏi các bác chút.
- Vì sao Hoàng đế phải thân chinh xuống tận nơi khai thác hương dược gặp lão Baron nhà Harkonen để rồi bị các thanh niên bản địa đánh úp vậy? Biết là khi nghe danh về nhà tiên tri của dân Fremen nổi lên cũng chính là hậu duệ cuối cùng của nhà Atreides, nên lão xoắn lên muốn tìm hiểu, nhưng thân chinh xuống hiện trường vậy chả phải quá "tiện" hay sao.
- Vẫn không hiểu lắm vì sao Hoàng đế bắt nhà Atreides về nắm Arrakis vì sợ Leto Atreides? Nếu sợ thế của nhà Atreides mạnh hơn thì sao lại vất nhà này vào cái hành tinh có cái mỏ hương dược quan trọng nhất của cả đế quốc? Rồi rủi nhà này nó làm phản thiệt thì Đế quốc cũng sẽ chả dám nã nuclear vào đó vì sợ ném chuột vỡ lọ?
- Cái tình tiết Mẹ con Paul là con cháu nhà Harkonen có quan trọng ko mà reveal đc tý, chào hỏi anh em đc tý rồi xong luôn vậy?
Có lẽ coi phim ko kỹ, anh em ai hiểu giải thích giúp[\Spoiler]
Gạch thứ 2: trong phần 1 có nói Duke Leto ngày càng trở nên popular trong hội đồng với nhân phẩm và tài trí của mình, mối đe dọa trong tương lai với sự trị vì của Hoàng đế. Cái này giống Hy Lạp, Athens dưới thời Pericles phát triển thịnh vượng có nhiều chính sách cấp tiến có tác động đến nhiều thành bang khác trong Hy Lạp. Sparta không thích điều này, tìm mọi cách để chống, đỉnh điểm là liên minh Ba Tư diệt Athens để đảm bảo sự thống trị, danh tiếng của mình ở Hy Lạp. Về sau thì Hy Lạp éo ngóc lên được.
Nhà Corrina thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn của Atreides, nên lợi dụng sự thù hằn của nhà Harkonnen dụ Leto tới Arrakis rồi cùng nhà Harkonnen diệt tận gốc. Nhưng xui cái bên kia có thằng chơi hack, nên nếu ban thằng chơi hack thì kịch bản sẽ như Hy Lạp cổ đại.
 
Ủa, ko đọc truyện, nên xem phim hơi cấn vụ, đánh nhau dùng kiếm.Cả đội quân triệu người dùng kiếm ta.
 
Khúc cuối đánh nhau cả 2 bên đều k dùng shield luôn nhỉ
 
Khúc cuối đánh nhau cả 2 bên đều k dùng shield luôn nhỉ
Nhớ không nhầm trong sách nói là cơn bão làm hư shield
Ngoài ra thì đánh nhau ngoài sa mạc dùng shield sẽ gọi giun (rung), nhất là với số lượng lớn rung dữ dội bọn giun lên cơn điên càn hết mọi thứ, cái này có noi trong p1
 
Ủa, ko đọc truyện, nên xem phim hơi cấn vụ, đánh nhau dùng kiếm.Cả đội quân triệu người dùng kiếm ta.

Tại vì nguyên do sâu xa tác giả viết truyện với mong muốn mix fantasy với scifi + yếu tố trung cổ, nên set 1 cái rule trong vũ trụ Dune là personal shield sẽ block hết damage của các vật thể di chuyển nhanh (vd như đạn bắn ra từ súng). Ngoài ra vũ khí nóng, bomb, ..v..v.. nói chung là những thứ ông dùng trong chiến tranh mở open warfare để chiếm ưu thế cũng bị cấm in-universe, nên không có chuyện ông nã mấy tấn bomb nguyên tử vào hành tinh của kẻ thù xong về đắp chăn đi ngủ.
Các chiến binh được coi là "xịn" (vd như Duncan) nếu có kỹ năng đánh phá giáp, kết liễu đối thủ trc khi nó bật shield.
Do chủ đích tác giả như vậy nên xem scifi mà lại rất trung cổ vì chủ yếu cận chiến, giáp lá cà, sài vũ khí lạnh.
 
THAT ONE SCENE

All Hail Lord Hans Zimmer!
Ngoài chuyện hình ảnh nó lên cái tầm vũ trụ xứng đáng mang vào sách giáo khoa điện ảnh thì âm nhạc ko cần quá nhiều bài cũng đẩy mood lên đỉnh điểm.
Hiếm khi nào xem 1 bộ film mà nổi da gà nghĩa đen như thế này ngoài LotR
 
Phần 2 nội dung cấn vãi.
Dân Fremen đánh du kích với Hakkonen là chỉ có dân miền Bắc đánh thôi à?
Nhà Hakkonen mấy chục năm cũng đánh cầm chừng thôi sao?
Đến lúc thằng Freyd nó tiếp quản nó chơi pháo tất tay thế là dân miền Bắc bật bãi chạy về miền Nam.
Dân miền Nam all in phát đánh bay cả quân hoàng đế lẫn nhà Hakkonen
Nhà Hakkonen có lí do gì đâu mà phải chơi tất tay với Freimen? Bọn nó tới để khai thác hương liệu, hai bên lâu lâu xung đột vì lợi ích cá nhân chứ bản chất đâu có lí do để khô máu. Thằng cháu đốt mẹ nhà của bọn Freimen giết người hàng loạt thì mới sôi máu trả thù.
Tộc Freimen bản chất đông và rất mạnh, nhưng sống tản mác và bất đồng về niềm tin tôn giáo nên xưa h ko phải là mối nguy thật sự với chính quyền. Có thể coi bọn này như Mông Cổ, lẻ tẻ thì chỉ là bọn thổ dân kém phát triển, nhưng có Thành Cát Tư Hãn - Paul đoàn kết lại thì đánh đến tận cùng thế giới còn được.
Dune viết lấy cảm hứng từ lịch sử cả đấy.
Mà allin ko có khả năng tiên tri của cháu Paul phá được núi cho sâu cát đánh + bão cát phá giá quân Hoàng đế thì cũng có mùa quýt mà ăn được. Cho cả triệu quân xông lên cùng lúc ko có bão cát che thì cũng thành đống bia tập bắn cho quân đội Hoàng đế
 
K biết sách thế nào nhưng lão hoàng đế trong này thấy khá vô năng, cả phim chỉ biết làm điệu bộ lầm lì, quyết sách thì phải hỏi qua con gái với mẹ chí tôn , k thây chính kiến hay sự mạnh mẽ của bậc quân vương , trong khi đó phần 1 dù k ló mặt vẫn tạo cảm giác như nguy hiểm
 
K biết sách thế nào nhưng lão hoàng đế trong này thấy khá vô năng, cả phim chỉ biết làm điệu bộ lầm lì, quyết sách thì phải hỏi qua con gái với mẹ chí tôn , k thây chính kiến hay sự mạnh mẽ của bậc quân vương , trong khi đó phần 1 dù k ló mặt vẫn tạo cảm giác như nguy hiểm

Shaddam là đại diện cho mấy thằng vua của Feudal monarch, trông thâm trầm mặt xị tưởng ngầu nhưng bị nhiều thứ chi phối, cơ bản là hổ giấy. Với tuổi già bị paranoid, lo lắng sợ hãi các kiểu nữa.

Trông ngầu và đúng là ngầu vl thật thì chỉ có mấy thằng đứng đầu Absolute monarch như Palpatine bên SW ý
 
Ủa, ko đọc truyện, nên xem phim hơi cấn vụ, đánh nhau dùng kiếm.Cả đội quân triệu người dùng kiếm ta.

Về vụ dùng kiếm, trong thế giới Dune thì phát mình ra shield trường năng lượng (khiên bảo vệ) theo như trong tiểu thuyết thì "Tấm chắn chỉ cho phép những vật thể di chuyển ở tốc độ chậm xuyên qua" . Trường năng lượng trong Dune nó làm chậm dựa trên nguyên lý là sẽ tạo ra 1 lực (động năng) tương đương với vật thể đang tiếp cận vật chủ, hiểu đơn giản là giống như bạn đấm vào tường thì tường cx sẽ tác động lên tay bạn 1 lực tương đương, các vật thể đc bắn ra như đạn có động năng rất lớn nên máy tạo khiên cx sẽ tạo ra động năng tương đương để tiêu trừ nó đi vì vậy mà trong Dune họ gần như ko dùng súng. Nhưng ở trong Dune họ vẫn có (dùng) những khẩu súng đặc biệt thì nó là needle gun, 1 loại súng bắn ra kim rất nhỏ, rất lợi hại khi muốn giết 1 ai đó nhưng đòi hỏi ng dùng phải có kĩ năng cao. Còn tại sao vũ khí hạt nhân trong Dune ko thường đc sử dụng thì theo mình tìm hiểu đơn giản là nếu bạn bắn 1 quả bom hạt nhân vào nơi có trường khiên năng lượng thì khiên cx sẽ kích hoạt 1 lực tương đương để tiêu trừ năng lượng từ vụ nổ, dẫn đến việc có thể gây quá tải khiên chắn dẫn đến tạo ra 2 vụ nổ hạt nhân cùng 1 lúc nên vũ khí hạt nhân gần như là cấm kị.

Điều này khiến dao/kiếm hay hàng lạnh trở thành món vũ khí phù hợp và hoàn hảo nhất cho chiến đấu. Vũ khí lạnh cũng được nâng tầm hơn vì nó không đơn thuần dùng để đâm chém linh tinh mà đòi hỏi người sử dụng vũ khí trong vũ trụ Dune cũng phải có kỹ năng thuần thục, bởi người ta phải chém/đâm đủ chậm để có thể vượt qua Tấm chắn, nhưng cũng phải đủ mạnh để gây sát thương cho đối thủ. Trong phần 1 có đoạn Paul đang thử Tấm chắn bằng cách dùng dao xuyên qua nó, khi Paul vung dao mạnh (tốc độ nhanh), nó lập tức bị tấm chắn chặn lại, nhưng khi Paul dùng dao từ từ áp vào Tấm chắn (tốc độ chậm), nó lập tức xuyên qua lớp từ trường của Tấm chắn ngay, và lớp từ trường này ngay lập tức chuyển sang màu đỏ để cảnh báo người sử dụng.

Còn về laze Trong truyện có giải thích rằng: nếu một chùm tia từ súng laze chạm vào trường Holtzman của Tấm chắn, nó sẽ dẫn đến phản ứng tổng hợp hạt nhân và hệ quả là gây ra một vụ nổ hạt nhân, tâm của vụ nổ hạt nhân này rất khó xác định, có thể là từ Tấm chắn, có thể là từ súng laze, tóm lại là khả năng gây sát thương không những cho đối thủ mà còn cho cả người sử dụng súng laze là rất cao, vì vậy người ta rất hạn chế sử dụng súng laze trong môi trường sử dụng nhiều tấm chắn. Một điều nữa đó là Tấm chắn thu hút sự chú ý của các Hung thần sa mạc - Sâu cát, vì vậy người ta cũng rất hạn chế sử dụng Tấm chắn khi du hành trong sa mạc luôn
 
Chỉnh sửa cuối:
Nữ main nhìn như con khỉ ăn ớt, chả hiểu sao lại dc cast, diễn thì dở, đẹp cũng chả đẹp
 
dư 1 vé imax galaxy sala 19h30
ai xem đc thì hộp nha
 
đợt Holy War sắp tới, vẫn biết Fremen thiện chiến rồi chứ qua đất của các đại gia tộc khác thì làm gì còn ưu thế địa hình sa mạc nữa nhỉ worry-157
 
đợt Holy War sắp tới, vẫn biết Fremen thiện chiến rồi chứ qua đất của các đại gia tộc khác thì làm gì còn ưu thế địa hình sa mạc nữa nhỉ worry-157

Như phía trên nói đó, thế giới trong Dune ban đầu bị chi phối bởi luật ko dùng vk nóng, bom các kiểu để nã vô tội vạ của landsraad. Sau khi Emperor ra chuồng gà thì Paul mang quân đi chinh phạt với tư tưởng bàn tay thép, lôi stone burner nã, bắn phá các hành tinh từ quỹ đạo trên cao, đứa nào ko nghe thì BBQ luôn + cheat walkthrough + quân Fremen cuồng tín đánh ko biết sợ chết là gì đã thế còn rất giỏi hand to hand combat. Thằng Paul cai trị là gần tiệm cận với quân chủ tuyệt đối rồi, mặc dù vẫn bị hạn chế bởi các phe phái chính trị lâu đời.
 
Back
Top