█ Dune Trilogy █ Part 3 (18/12/2026) - Từ tiểu thuyết KHVT bán chạy nhất mọi thời đại

Mary Sue gì đâu, đọc mấy đoạn em ý bị ký ức tổ tiên tra tấn rồi bị lão nam tước đoạt tâm chí thảm vl ý. Nhìn qua thì cả nhà Atreides này toàn là Mary Sue với Gary Stu cả nhưng trong truyện thì chẳng thấy bá đâu mà chỉ toàn thể hiện sự bất lực trong việc chống lại vận mệnh để rồi cuối cùng chấp nhận kết cục bi thảm của mình pepegif-7
Nếu nói Gary Stu thì phải kể đến Ducan Idaho, từ một nhân vật bình thường mà được tác giả buff liên tục, càng về sau buff càng vl cuối cùng thành luôn final chosen one worry-178
Vụ tước đoạt là sao? Có đọc đâu đấy về cái abomination sau alia bị nam tước bệnh hoạn độc ác chiếm đoạt tâm chí thành bạo chúa luôn à thày? hay vừa bị chiếm tâm trí là quyết định tự vẫn bảo vệ thần dân và gia đình luôn ? worry-144
 
thân hình hông có đẹp :6cool_ah:
 
Vụ tước đoạt là sao? Có đọc đâu đấy về cái abomination sau alia bị nam tước bệnh hoạn độc ác chiếm đoạt tâm chí thành bạo chúa luôn à thày? hay vừa bị chiếm tâm trí là quyết định tự vẫn bảo vệ thần dân và gia đình luôn ? worry-144

Xem phim + đọc thêm wiki thì Jessica uống holy water để up rank lên Mẹ chí tôn trong khi đang mang thai Alia nên vô tình kích hoạt “năng lực” cho Alia ngay từ trong bụng mẹ luôn. Ông cứ tưởng tượng còn nằm trong bụng mẹ đã phải thừa hưởng toàn bộ ký ức của tổ tiên gia tộc thì nó điên cỡ nào.
Sau này Paul bị ám sát hụt mù 2 mắt bỏ vô sa mạc thì Alia lên nhiếp chính, lúc này là bị lão Vladimir Harkonnen ám nặng nhất, cai trị ác độc y như lão luôn. Sau Paul + Leto II về giành lại ngôi thì có thông não Alia nhưng vẫn không hoàn toàn thoát đc, sợ còn tiếp tục hại anh trai với 2 đứa cháu nên nhảy lầu tự sát.
 
432403363_791478239682945_7926320100591727824_n.jpg
 

Attachments

  • 432403363_791478239682945_7926320100591727824_n.jpg
    432403363_791478239682945_7926320100591727824_n.jpg
    488.3 KB · Đọc: 350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=947455870066687&set=a.741938207285122
Thần Đế Leto II Atreides

Như đã kể, Leto Atreides Đệ Nhị sau khi có được thị kiến về Golden Path (‘Con Đường Hoàng Kim’) đã hợp thể với sâu cát và có được siêu sức mạnh, cơ thể gần bất khả xâm phạm cũng như tuổi thọ vô cùng. Vậy, Golden Path là gì? Có một diễn giải thị kiến mà Kwisatz Haderach (‘Đấng rút ngắn con đường’) thấy được, rằng trong muôn vàn con đường mà nhân loại đi, sẽ chỉ có một con đường giúp nhân loại tránh được khỏi sự hủy diệt. Những con đường khác sẽ xảy ra nếu nhân loại tiếp tục trì trệ, ngủ quên trong vùng thiên hà đã biết, và bó buộc trong hệ thống giai cấp của Đế Chế. Cách mà Leto II sẽ làm, đó là dạy cho nhân loại một bài học mà họ sẽ nhớ đến thấu xương, đến vĩnh hằng, và buộc nhân loại đi theo con đường còn lại - Golden Path, con đường của khai phá, đấu tranh và phá bỏ xiềng xích.

Suốt 3500 năm, Leto cai trị với tư cách là Thần Đế. Toàn bộ cơ thể ông ta đã hóa thành dạng sâu cát, gần như bất khả xâm phạm trước sát thương vật lí, trừ khuôn mặt, và điểm yếu duy nhất của ông ta giống như loài sâu cát - đó chính là nước. Điều này ông ta giữ bí mật.

Để thực hiện Golden Path, Leto đã thi hành trạng thái ‘Hòa bình của Leto’ (Leto’s Peace). Hãy nhớ rằng hương dược được sinh ra từ sâu cát; do đó khi Arrakis biến đổi sinh thái từ một hành tinh cát thành hành tinh xanh đầy rừng và sông hồ, sâu cát đã chết hết và lượng hương dược được một mình ông ta, cá thể sâu cát duy nhất tại đây, kiểm soát. Độc quyền hương dược đồng nghĩa với việc hoạt động du hành vũ trụ do một mình Leto chi phối (do vũ trụ trong ‘Dune’ không có máy tính, nên phải nhờ có hương dược để các hoa tiêu hoạt động tối đa não bộ để điều khiển tàu vũ trụ). Vai trò của các hội Bene Gesserit, Bene Tleilaxu, hội đồng đại gia tộc Lansraad, CHOAM hay Hiệp hội Không gian đều suy yếu theo. Tất cả đều phải thần phục và khiếp sợ Leto. Theo Leto, điều này sẽ dạy cho nhân loại một bài học về việc dè chừng những kẻ lãnh đạo dẻo miệng. Họ sẽ bị thôi thúc phải du hành vũ trụ, khám phá và phá bỏ xiềng xích.

Đồng thời, Leto thực hiện chương trình lai giống loài người thông qua việc thao túng nguồn gen giữa các gia tộc, giống như cách mà hội Bene Gesserit từng làm. Leto tin rằng sự lai tạo này sẽ tạo ra những cá thể mang nguồn gen không thể bị săn bởi những kẻ đi săn, không thể bị thao túng bởi những kẻ độc tài, và không thể bị nhìn thấy trong thị kiến của những kẻ tiên tri. Kết quả là sau 3500 năm, Siona Atreides - một hậu duệ của Ghanima và Farad’n, được sinh ra. Cha cô là Moneo Atreides - triều thần tín cẩn của Thần Đế Leto. Cô là kẻ mà Leto lai tạo ra để lật đổ chính mình. Cô ta sẽ truyền gen cho thế hệ sau để họ không thể bị kiểm soát bởi một Muad’Dib hay một Thần Đế nào nữa.

Suốt 3500 năm, Leto liên tục đặt hàng hội Bene Tleilax sản xuất cho ông một ghola Duncan Idaho để làm nhiệm vụ lãnh đạo đoàn nữ tướng Fish Speaker hết sức trung thành, và cứ mỗi khi Duncan nảy sinh ý đồ phản kháng thì Leto lại giết hắn và đặt hàng một ghola mới. Phiên bản Duncan Idaho vào thời của Siona đã hợp tác với cô cho ý đồ cách mạng chống lại Thần Đế. Ngoài ra, còn nhiều thế lực khác mưu đồ ám sát Leto. Người hành tinh Ix, những kĩ sư công nghệ đại tài đã chế ra người có thể quyến rũ Leto vào chỗ diệt vong. Họ tạo ra Hwi Noree, một ‘nữ thần’ xinh đẹp từ ống nghiệm, người có lòng thấu cảm với gã độc tài, người khiến cho Leto say đắm và cầu hôn. Buổi lễ kết hôn diễn ra ở làng Tuono của người Fremen.

Leto muốn kết đôi Siona và Duncan Idaho cho chương trình lai tạo của mình, nên hắn cũng rất tích cực trong việc kết nối với Siona. Ông từng đưa Siona vào cơn say hương dược để cô thị kiến Golden Path. Nhưng trong lòng, Siona vẫn luôn hận thù Leto vì những gì ông gây ra cho nhân loại, và cô đã biết được bí mật của Leto về điểm yếu với nước. Do Leto đã ban cho Siona quyền ra lệnh cho Nayla - một trong đội quân Fish Speaker của ông, mà trong lễ cưới của Leto với Hwi Noree, khi đoàn người và sâu cát đi qua cây cầu bắc qua sông, thì Siona ra lệnh cho Nayla bắn sập cầu, khiến cả Leto, Hwi Noree và Moneo Atreides rơi xuống sông và chết đuối. Trước khi chết, Leto đã chỉ cho Siona và Duncan nơi ông giấu mỏ hương dược và ban cho hai người quyền cai quản Đế chế. Cơ thể của Leto tan rã trên bờ sông, hóa thành nhiều con trùng sâu cát. Và thế là loài sâu cát trở lại, Arrakis dần trở lại thành hành tinh cát, và hương dược lại được sinh ra.

Sau cái chết của Leto, sau 3500 bị kìm kẹp trong ách thống trị của Thần Đế, loài người tiếp cận lại với nguồn hương dược và du hành vũ trụ bùng nổ, gọi là hiện tượng Scattering (‘Di tản’), đúng như lời tiên tri về Golden Path. Loài người giờ đây tự kiểm soát số mệnh, không phụ thuộc vào những lời tiên tri và không khuất phục trước những kẻ độc tài. Siona và Duncan Idaho kết đôi, nguồn gen của họ được nhân giống đến khắp mọi nơi trên vũ trụ. Công lao của Leto II với sự thịnh vượng và tồn vong của nhân loại được một số giáo phái như hội Mục Sư Rakian ghi nhận, ông được gọi là Divided God (‘Thần Phân Mảnh’), chắc hẳn do cách mà trùng sâu cát tán ra từ cơ thể khi Thần Đế băng hà.

Nguyên tác: ‘God Emperor of Dune’ (1981) [tập 4 series Dune]
page0014_001.jpg
 

Attachments

  • page0014_001.jpg
    page0014_001.jpg
    506.3 KB · Đọc: 351
Con người được chăn nuôi và chỉ dẫn như gia súc với các danh nghĩa cao quý .
 
Có những thứ không nên chuyển thành phim worry-39pepegif-2
 
Coi lại phần 1 thấy nhiều thoại và hình ảnh nhỏ lúc đầu ko để ý giờ thấy hay .
Phim làm kỹ coi thấy chi tiết ghê .
 
pepe-7
Một tài khoản tên Mac trên Twitter chia sẻ đã xem Dune: Part Two 16 lần. Riêng phần 1 thì xem 20 lần ngoài rạp và hơn 200 lần streaming.
1f979.png
Mà có khi con số xem lại phần 1 còn nhiều hơn cả 200 lần vì xem nhiều quá nên không còn muốn update.
Mac chia sẻ:
"Xem lại Dune đã trở thành sở thích của tôi."
"Mọi người bảo tôi nên dùng Twitter Blue (thuê bao trả phí trên Twitter), nhưng tôi phải để dành tiền đi xem Dune nữa."
"Xem nhiều quá nên tôi thuộc kịch bản luôn rồi. Mỗi lần đi học mà thấy chán chán là tôi sẽ chép lại kịch bản."
"Mỗi lần xem lại là tôi lại thấy vài thứ gì đó mới mẻ. Phim của Denis Villeneuve lúc nào cũng giàu chi tiết. Với cả tôi cũng thích âm thanh trong phim nữa. Thật là gây nghiện."
GIqWMWqXAAALtYv
 
upload_2024-3-16_10-15-17.jpeg
 

Attachments

  • upload_2024-3-16_10-15-17.jpeg
    upload_2024-3-16_10-15-17.jpeg
    137.5 KB · Đọc: 231
Mary Sue gì đâu, đọc mấy đoạn em ý bị ký ức tổ tiên tra tấn rồi bị lão nam tước đoạt tâm chí thảm vl ý. Nhìn qua thì cả nhà Atreides này toàn là Mary Sue với Gary Stu cả nhưng trong truyện thì chẳng thấy bá đâu mà chỉ toàn thể hiện sự bất lực trong việc chống lại vận mệnh để rồi cuối cùng chấp nhận kết cục bi thảm của mình pepegif-7
Nếu nói Gary Stu thì phải kể đến Ducan Idaho, từ một nhân vật bình thường mà được tác giả buff liên tục, càng về sau buff càng vl cuối cùng thành luôn final chosen one worry-178


Bữa thấy trên đeet đỏ bọn nó cũng cãi nhau vụ Mary Sue mà thấy có ông phân tích hay phết á. Kiểu ban đầu mới đọc/ xem thì khán giả sẽ tưởng là Mary Sue, Chosen 1 mà sau dần dần sẽ thấy lộ bản chất thật. Như trên tiktok cũng nhiều video của bọn gen Z sốc khi xem đến cuối phim part 2. Cộng với kết cục của các Mary Sue trong Dune là chết rất thê thảm =)) nên ko bị tính là Mary Sue điển hình vô địch vũ trụ pepegif-7 Kể cả Duncan cũng ko hoàn hảo Mary Sue, đến cuối cùng sau mấy nghìn lần hồi sinh thì vẫn ...thiểu năng kiểu chỉ có tứ chi phát triển chỉ biết đánh nhau, cho dù có nhận được giáo dục "thông não" của Leto 2 cũng ko khá hơn =))


Screenshot-20240316-122237-Reddit.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
20240316_072337.jpg 20240316_072340.jpg
20240316_072343.jpg
 

Attachments

  • 20240316_072337.jpg
    20240316_072337.jpg
    1.4 MB · Đọc: 202
  • 20240316_072340.jpg
    20240316_072340.jpg
    1.3 MB · Đọc: 209
  • 20240316_072343.jpg
    20240316_072343.jpg
    936.6 KB · Đọc: 202
Back
Top