Tara Reikei
<b style="color:#990033"> C'est La Vie <3 </b>
- 20/1/07
- 310
- 3,089
Thật ra đây là lần đầu tiên mình vào box tâm sự này, cũng có 1 lí do thôi, mình thấy buồn và thất vọng vì bản thân quá :)
- Mình thì năm nay lớp 12, lúc năm lớp 11 mình có thích 1 bạn gái trong lớp,và bạn gái đó hay đi chung với 1 bạn gái khác. Mỗi lần đi chơi thì mình hay nói chuyện với bạn kia hơn, lí do rất đơn giản thôi, mình nhát, ko dám đối diện với người mình thích ...
-Về sau thì mình đã quen được bạn gái mà mình thích, nhưng sau một thời gian , mình nhận ra rằng bạn của người ấy mới là người mình thật sự cảm mến, làm sao đây, mình quyết định chia tay ...
-Mình cũng biết bạn gái kia cũng thích mình, và mình đã ngỏ lời nhưng đã quá trễ, bạn ấy đã có người mới.
-Mình giờ mình cũng hỏi vài câu nhưng thật sự bạn ấy k còn thích mình nữa
Mình có 2 lựa chọn
1 hoặc quên đi
2 tiếp tục sống lạc quan

thời gian mình bỏ ra là k ít hơn 1 năm
- Mình thì năm nay lớp 12, lúc năm lớp 11 mình có thích 1 bạn gái trong lớp,và bạn gái đó hay đi chung với 1 bạn gái khác. Mỗi lần đi chơi thì mình hay nói chuyện với bạn kia hơn, lí do rất đơn giản thôi, mình nhát, ko dám đối diện với người mình thích ...
-Về sau thì mình đã quen được bạn gái mà mình thích, nhưng sau một thời gian , mình nhận ra rằng bạn của người ấy mới là người mình thật sự cảm mến, làm sao đây, mình quyết định chia tay ...
-Mình cũng biết bạn gái kia cũng thích mình, và mình đã ngỏ lời nhưng đã quá trễ, bạn ấy đã có người mới.
-Mình giờ mình cũng hỏi vài câu nhưng thật sự bạn ấy k còn thích mình nữa
Mình có 2 lựa chọn
1 hoặc quên đi
2 tiếp tục sống lạc quan

thời gian mình bỏ ra là k ít hơn 1 năm
. Nhưng mà mình nghĩ thì bạn nên quen 1 người khác thì tốt hơn , vì mình chắc chắn 1 điều là khi bạn nói chuyện với bạn ấy thì toàn kể về người kia đúng ko 
Nói thế thôi chứ chủ topic làm gì bi ai sầu não thế. Còn dài mà thiếu gì em
.