- 3/1/07
- 634
- 164
Chả là thế này ...
Sáng mình làm thêm ở tiệm bán thức ăn sáng (bán Hamburger các kiểu). Mới khai trương đang khuyến mãi 10k/phần (thức ăn + nước uống) nên thường thì tầm 6h~8h là rất đông khách, làm sẵn cũng bán không kịp ...
Hồi sáng bán rất lu bu vì khách thì đông mà làm thì không kịp. Rồi có mấy em học sinh lớp 5 lại đặt bánh để chuẩn bị chiều liên hoan gì ấy đặt 3x phần Hamburger, lúc đó mình đang làm bánh nên không có tiếp mấy nhóc đó. 1 hồi thì chị kia nói lại là có mấy nhóc đặt bánh tầm 12h trưa lại lấy mà tiệm mình thì khỏang 11h là dẹp rồi. Mấy nhóc đó cũng không để lại tiền đặt cọc + sdt để liên lạc ...
Sau 1 hồi bàn bạc thì mẹ của sếp ra, bác này thì nhiệt tình giúp đỡ tụi mình lắm, mấy lúc đông khách hay mua thêm đồ bác đều ra phụ. Bàn bạc hồi thì => Hamburger bán khuyến mãi là lỗ nhất không nên bán nhiều + mấy nhóc đó cũng không có đặt tiền cọc nên cũng không dám làm, làm xong có gì tổn thất gần 400k ai chịu ...
Nên mọi người thống nhất ý kiến là không làm. 1 hồi thì bác ấy nói lại với sếp + sếp gọi lại qua cho mình (vì mình là trưởng nhóm), mình thì chỉ nói lại là mấy nhóc đó không có đặt cọc + không có sdt liên lạc => Không làm (nghe giọng sếp mình thì cũng muốn làm lắm nhưng mấy bữa nay bán khuyến mãi cũng chả lời lộc được gì nên cũng không dám liều) ...
Đến tầm chiều thì mấy nhóc đó lại lấy bánh => không có bánh => Gọi điện qua mắng vốn sếp mình nào làm làm nó mất uy tín với lớp các kiểu (lớp 5 mà hổ báo kinh) => Sếp mình nói lại với mình (được cái sếp mình cũng hiền) ... Mình cũng có gọi điện lại cho nhóc đó nhưng chả ai bắt máy, cũng nhắn tin qua xin lỗi là nếu có gì thì mình sẽ đi mua bánh giùm cho lớp nhóc đó làm liên hoan nhưgn chả thấy nhắn lại ...
Cái mình sợ là liệu việc này có ảnh hưởng uy tín của tiệm không vì mấy nhóc đó học trường cũng ở gần tiệm mình. Với lại trong buôn bán mà chưa nhận tiền cọc thì không nên làm có đúng không ???
Sáng mình làm thêm ở tiệm bán thức ăn sáng (bán Hamburger các kiểu). Mới khai trương đang khuyến mãi 10k/phần (thức ăn + nước uống) nên thường thì tầm 6h~8h là rất đông khách, làm sẵn cũng bán không kịp ...
Hồi sáng bán rất lu bu vì khách thì đông mà làm thì không kịp. Rồi có mấy em học sinh lớp 5 lại đặt bánh để chuẩn bị chiều liên hoan gì ấy đặt 3x phần Hamburger, lúc đó mình đang làm bánh nên không có tiếp mấy nhóc đó. 1 hồi thì chị kia nói lại là có mấy nhóc đặt bánh tầm 12h trưa lại lấy mà tiệm mình thì khỏang 11h là dẹp rồi. Mấy nhóc đó cũng không để lại tiền đặt cọc + sdt để liên lạc ...
Sau 1 hồi bàn bạc thì mẹ của sếp ra, bác này thì nhiệt tình giúp đỡ tụi mình lắm, mấy lúc đông khách hay mua thêm đồ bác đều ra phụ. Bàn bạc hồi thì => Hamburger bán khuyến mãi là lỗ nhất không nên bán nhiều + mấy nhóc đó cũng không có đặt tiền cọc nên cũng không dám làm, làm xong có gì tổn thất gần 400k ai chịu ...
Nên mọi người thống nhất ý kiến là không làm. 1 hồi thì bác ấy nói lại với sếp + sếp gọi lại qua cho mình (vì mình là trưởng nhóm), mình thì chỉ nói lại là mấy nhóc đó không có đặt cọc + không có sdt liên lạc => Không làm (nghe giọng sếp mình thì cũng muốn làm lắm nhưng mấy bữa nay bán khuyến mãi cũng chả lời lộc được gì nên cũng không dám liều) ...
Đến tầm chiều thì mấy nhóc đó lại lấy bánh => không có bánh => Gọi điện qua mắng vốn sếp mình nào làm làm nó mất uy tín với lớp các kiểu (lớp 5 mà hổ báo kinh) => Sếp mình nói lại với mình (được cái sếp mình cũng hiền) ... Mình cũng có gọi điện lại cho nhóc đó nhưng chả ai bắt máy, cũng nhắn tin qua xin lỗi là nếu có gì thì mình sẽ đi mua bánh giùm cho lớp nhóc đó làm liên hoan nhưgn chả thấy nhắn lại ...
Cái mình sợ là liệu việc này có ảnh hưởng uy tín của tiệm không vì mấy nhóc đó học trường cũng ở gần tiệm mình. Với lại trong buôn bán mà chưa nhận tiền cọc thì không nên làm có đúng không ???
không phải chỉ có 1 cái lớp nó mua ở tiệm bạn đâu
sợ gì tụi nó.



