DUNGEON MESHI ► Vừa đánh vừa ăn

mới search thử quái rắn, một đống, bó tay
 
anh lầy luận về ăn uống khó ai mà hơn được :(tv)
 
1 đá mà hộc máu mũi kinh vậy
 
Dự là cú đá của con thỏ không phải một đá mà nhiều đá cùng một lúc gây tổn thương bên trong =))
 
Chap mới làm nhớ hồi xưa chơi mấy game online mấy level đầu gặp toàn ác tặc,ác bá ròi trộm cướp,đến khi lên level cao qua mấy hang động mà toàn khỉ,thỏ,heo rừng các kiểu tụi nó bu vào 1 phát là lên đường :))
 
Con thỏ xếp ngang hàng unicorn luôn chứ đùa à :8onion10:
shvjyk

Sao ko chèn link lightshot đc nhỉ :3onion24:
 
Cứ như Alice ở xứ thần tiên, nấm, mèo bay và quý ngài thỏ
A1.png
 
Thỏ có dao dưới chân chăng
 
một cuộc trò chuyện thường kì giữa tác giả và editor

quvr1eba65z41.png
 
Chơi Dragon Crown cũng có map có con thỏ mừ, hình như cũng nhảy vào phát hp bay tá lả... Chơi lâu quá nên cũng quên rồi, nhưng cũng ăn hành từ nó không ít....
 
Đi Dungeon thà gặp mấy con quái vật, mãnh thú còn biết đường mà phòng thủ hoặc bỏ chạy nếu quái mạnh, chứ gặp mấy con thú nhỏ dễ thương ít đề phòng mà tụi nó có trí tuệ hoặc số lượng đông thì chắc chết suốt
 
Back
Top