Được gửi nhầm tiền, tính sao giờ?

mauthankinh

Dragon Quest
Tham gia ngày
23/7/06
Bài viết
1,429
Reaction score
896
Bạn mình chơi cá độ bóng đá, và muốn rút 30 usd ra, thì đc bên chủ(mạng quốc tế) gửi nhâm 1 số tiền lên tới 50 triệu VND. Giờ người ra đang liên hệ đòi lại số tiền, theo các bạn nên xử lí ra sao?
- Giả lại hết cho người ta
- Giả làm quái gì, gửi nhầm thì phải chịu
- Chờ người ta bồi thường ít tiền rồi giả lại
- Tùy tình hình rồi tính tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu vài triệu thì phương án 2 chứ còn 50 tr thì cứ xác định phương án 1 đi bạn, nếu cứ thế mà ăn được của tụi nó thì chẳng phải tụi bảo kê, đòi nợ thuê thất nghiệp hết sao?
 
^ đây là mạng quốc tế, với cả chúng nó cũng ko dám dây dưa tới bên công an đâu, có khi lỗ hàng tỷ ấy chứ, cái chính là luật pháp trong trường hợp này như thế nào?
 
một vài triệu thì có thể lấy được , còn 50 triệu thì theo em nên chọn phương án 1 !
 
LIÊN HỆ TRẢ LẠI VỚI CHÚNG NÓ. Thế nào bạn chú không chơi nữa, phải giữ uy tín chứ...b-)
 
Mình thì trả lại 1 nửa thôi :))
 
Trả hết . Không phải của mình , lấy làm gì .

Mà muốn lấy , ra đường chết lúc nào không hay !~
 
trả đi
[spoil]
mà lấy một ít thôi chắc cũng đc, đừng tham wa' :'>
[/spoil]
 
Xem xem nó có cách nào để tiếp cận đc mình k :-?.

Nếu k thì cứ cầm >:).
 
vì đăng kí mạng quốc tế nên địa chỉ, tk ngân hàng chúng nó biết hết rồi, suy ra cũng dễ thôi. Giờ muốn đàm phán lấy chúng nó ít tiền tiêu
 
Nó đã biết địa chỉ nhà thì 50 triệu ko đáng để mất huyết ,thôi trả lại nó cho lành .
 
Cứ lấy thử đi rồi biết, gì chứ banh bóng mạng quốc tế thì đường dây của nó là xuyên quốc gia :-", đừng để nó tới gõ cửa đòi tiền là được :">.
 
- Một viên đạn bằng 50tr :-" ....... Tính sao tùy chú :D ........
 
Trả lại đi bạn, nói thật chứ đằng nào cũng "Của thiên trả địa" thôi bạn, mà ko chừng còn một cơ số các vấn đề khác liên quan, chả cái gì là cho không đâu :)
 
Cái gì của mình là của mình, ko phải của mình thì ko nên miễn cưỡng
 
Thay đổi tất cả thông tin liên lạc dính dáng tới web đó or tài khoản nhận tiền , không chừa dây mơ rễ má nào cả . Sau đó ôm 50tr trốn . 50tr chứ đâu phải ít =p~ . Mấy thằng buôn lậu cả năm chưa được nhiêu đó , tụi buôn lậu có máu liều , cậu không có sao . Không chết vì 50tr mà để chết vì ( bệnh , đi đường đạn lạc , tai nạn giao thông or cái gì đó ) thì tiếc lắm . Có người muốn hi sinh mạng mình đem 50 triệu đó cho gia đình hưởng còn không có đấy cậu :-j
 
^ Hệ thống log file để đâu :-" .
Trả thì trả hết đi kì kèo chi 1 ít? Còn không thì lấy hết, tham phải tham cho trót, tham ít đổ máu tiếc lắm :">
 
Thôi trả đi bạn ,đừng nghĩ ăn được của tụi nó dễ dàng như thế :|
 
Cứ tính kỹ đi đã, nếu có cơ may ăn được thì cứ ăn... >:)
 
Trả hết đê.... ko nói nhiều :|
Nếu có chuyện j xảy ra chả nhẽ lại là mình cậu chịu chắc :-" gia đình , bạn bè để đâu thế :|
Và đừng nghĩ là sẽ ko có chuyện j :-j
 
Back
Top