Ồ , cám ơn Bengal, nhờ vậy mà mình hiểu sh2 kỹ hơn.:hug:
Tại vì lúc mình chơi, 1 số nhân vật trong sh2 có vẻ ma quái làm sao ấy, khi thì ẩn nấp, khi thì lộ mặt, cùng với những lời phụ đề trong game nên mình mới đoán mò vậy thôi.
À mình thấy các bác bàn luận về sh1 phải không ? mình thấy giả thuyết các bác nói về mối quan hệ giữa Alessa, Colin(người lao công trong WC ở Midwich shool), và Cheryl như vậy hoàn toàn sai.Cheryl không phải là sản phẩm của Alessa và Colin
.. Các bác có để ý 1 vài chi tiết quan trọng nhất trong phim không? Khi cô cảnh sát Cybil trói Rose lại? Cô ta nghĩ Rose là kẻ bắt cóc trẻ em, nói chung nghĩ xấu Rose. vì Cybil luôn ám ảnh cảnh cô ta thấy có 1 người ẵm đứa trẻ bỏ vào trong mỏ sh, ngay cả ông cảnh sát trưởng nói với cha của Cheryl y như vậy. Từ những bằng chứng trên mình khẳng định rằng đứa trẻ đó chính là Cheryl, chỉ là 1 đứa trẻ bình thường bị bố mẹ nào đó ko biết bỏ rơi, và bị kẻ bắt cóc bỏ lại trong sh như lời Cybil nói. Thế nhưng Alessa cũng là 1 đứa trẻ, cô ta mới có 7 tuổi làm gì có chuyện sinh con được. Nhưng trong kí ức, cô bé muốn thoát khỏi nỗi đau đớn tột cùng này, mới tách linh hồn mình nhập vào đứa trẻ đó. thật may sao đứa trẻ đó được đưa đến trại mồ côi Braham, và Rose đã nhận đứa trẻ đó làm con nuôi, đặt tên là Cheryl. Và phần còn lại trong Alessa chì là sự hận thù, ác quỷ, bóng tối và địa ngục. Về cơ bản thì Cheryl chì là cơ thể vật lý của Alessa mà thôi, Alessa và Cheryl giống nhau như đúc. cho nên Rose cũng tưởng lầm là 2 chị em sinh đôi. nhưng thật ra 2 cơ thể 2 nguồn gốc khác nhau. và còn đoạn cuối cùng trong phim, sau khi trả thù Alessa và Cheryl nhập lại làm một. Hình như có người cho giả thiết này tất nhiên là đúng. Điều chắc chắn Alessa muốn 1 người mẹ như Rose dũng cảm bảo vệ Cheryl, vượt qua bao thử thách bóng tối của Alessa.
Tại vì lúc mình chơi, 1 số nhân vật trong sh2 có vẻ ma quái làm sao ấy, khi thì ẩn nấp, khi thì lộ mặt, cùng với những lời phụ đề trong game nên mình mới đoán mò vậy thôi.
À mình thấy các bác bàn luận về sh1 phải không ? mình thấy giả thuyết các bác nói về mối quan hệ giữa Alessa, Colin(người lao công trong WC ở Midwich shool), và Cheryl như vậy hoàn toàn sai.Cheryl không phải là sản phẩm của Alessa và Colin
.. Các bác có để ý 1 vài chi tiết quan trọng nhất trong phim không? Khi cô cảnh sát Cybil trói Rose lại? Cô ta nghĩ Rose là kẻ bắt cóc trẻ em, nói chung nghĩ xấu Rose. vì Cybil luôn ám ảnh cảnh cô ta thấy có 1 người ẵm đứa trẻ bỏ vào trong mỏ sh, ngay cả ông cảnh sát trưởng nói với cha của Cheryl y như vậy. Từ những bằng chứng trên mình khẳng định rằng đứa trẻ đó chính là Cheryl, chỉ là 1 đứa trẻ bình thường bị bố mẹ nào đó ko biết bỏ rơi, và bị kẻ bắt cóc bỏ lại trong sh như lời Cybil nói. Thế nhưng Alessa cũng là 1 đứa trẻ, cô ta mới có 7 tuổi làm gì có chuyện sinh con được. Nhưng trong kí ức, cô bé muốn thoát khỏi nỗi đau đớn tột cùng này, mới tách linh hồn mình nhập vào đứa trẻ đó. thật may sao đứa trẻ đó được đưa đến trại mồ côi Braham, và Rose đã nhận đứa trẻ đó làm con nuôi, đặt tên là Cheryl. Và phần còn lại trong Alessa chì là sự hận thù, ác quỷ, bóng tối và địa ngục. Về cơ bản thì Cheryl chì là cơ thể vật lý của Alessa mà thôi, Alessa và Cheryl giống nhau như đúc. cho nên Rose cũng tưởng lầm là 2 chị em sinh đôi. nhưng thật ra 2 cơ thể 2 nguồn gốc khác nhau. và còn đoạn cuối cùng trong phim, sau khi trả thù Alessa và Cheryl nhập lại làm một. Hình như có người cho giả thiết này tất nhiên là đúng. Điều chắc chắn Alessa muốn 1 người mẹ như Rose dũng cảm bảo vệ Cheryl, vượt qua bao thử thách bóng tối của Alessa.
Đến chịu ông bạn đấy!
Có lẽ nếu đấy là ông thì cũng không có Sharon luôn đâu.
#
