mjdk
Donkey Kong
- 5/2/07
- 378
- 4
Chả rõ nữa, nhưng chắc là giống mấy cái này :
http://forums.cgsociety.org/forumdisplay.php?f=121
http://forums.cgsociety.org/forumdisplay.php?f=121
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, xem ra vào thế giới đó cũng có vẻ thú nhỉ
.có lẽ ko phải lúc nào thế giới đó cũng là phản diện, hay toàn chứa những điều khủng khiếp. Những ng đã từng trải wa 1 nỗi đau, 1 cú sốc ghê gớm đến mức ko thể chấp nhận nó là sự thật sẽ khiến bộ não tự vệ bằng cách biến đổi nhận thức trái ngược với sự thật, khiến họ luôn nhìn thấy những j mình mong muốn, đó là thiên đường riêng của họ. Nếu họ vẫn cứ tin đó là sự thật hoặc ko muốn phủ nhân nó thì họ sẽ ở đó mãi mãi - chết vì quá hạnh phúc!
nếu chúng ta có dịp thử trong giấc mơ 
Cái này cũng hơi khó hiểu! Xin đính chính 1 chút là khi Walter bị nhồi nhét tư tưởng của The Order thì Tổ hợp Hiện thực chủ quan của Silent Hill vẫn chưa gây ảnh hưởng. Còn lúc Walter thực hiện kế hoạch hồi sinh mẹ thì hắn cũng không bị bất cứ 1 ảnh hưởng nào từ Tổ hợp Hiện thực chủ quan trong Silent Hill. Tất cả các sự kiện của SH4 đều diễn ra tại Ashfield chứ không phải tại Silent Hill. Walter là không phải là người bị Silent Hill ảnh hưởng mà hắn chính là người đã tạo ra 1 Silent Hill thứ 2 tại Ashfield.bumbui nói:Thế giới đó "chọn" ra những người có hoàn cảnh đặc biệt, như Walter khao khát hồi sinh mẹ, một ý tưởng điên rồ.
Hic hic! Xin lỗi bác chứ chẳng hiểu em dạo này bị làm sao mà đầu óc hơi u tối. Đoạn trên bác viết em cũng không hiểu. Bác có thể giải thích kỹ hơn về việc trực tiếp và gián tiếp ko? Mà chẳng lẽ ý của bác là ngoài trường hợp của Henry, tất cả các trường hợp khác khi bị lọt vào thế giới của Silent Hill thì đều không phải do ảnh hưởng của sóng não????bumbui nói:Cách nghĩ của tô là những kẻ có dục vọng điên cuồng và đến với thế giới này thông qua một cách gián tiếp thì mới vào được, trường hợp được là do sự trực tiếp như muốn bước vào để...tham quan. Còn trường hợp henry thì ai cũng biết, đó là do ảnh hưởng sóng não và vô tình bước vào đây nên cánh cổng không dại gì mà không chào đón anh.
Đây không phải là thế giới phản diện mà là thế giới bình thường!!!!!bumbui nói:Thế giới phản diện được tạo ra và phân chia làm 3 nhóm như :
1.Bình thường, không có gì xảy ra. Đây là khi người mới bước vào và không hiêu chuyện gì xảy ra với mình.
Đọc như thế này thì đúng là chít tui mất. Tui thấy là giữa nhóm 2 và nhóm 3 của bác không có 1 sự khác biệt nào để mà chia ra thành 2 nhóm cả. Nhóm 2 ko có người, có quái vật, nhóm 3 cũng ko 1 bóng người và chỉ có quái vật, vậy chúng khác nhau ở đâu?bumbui nói:2.Mọi thứ bình thương nhưng không có người, có quái vật. Đây là trường hợp khá hoảng loạn [như anh chàng Henry, hoảng loạn sau 5 ngày trong căn phòng] và bắt đầu có mong ước muốn thoát khỏi đây.
3.Mọi thứ biến dạng, không một bóng người và chỉ có quái vật. Đây là trường hợp đã quen với thế giới này và ước mong được thoát ra đạt đỉnh cao nhất.
Hehehe! Lâu quá roài ko thấy ông vào bàn luận giề cả! Nằm im thở khẽ kinh quá đấy!BCKn nói:Mấy hum trước xem fim tự dưng tớ nghĩ đến điều này: có lẽ ko phải lúc nào thế giới đó cũng là phản diện, hay toàn chứa những điều khủng khiếp. Những ng đã từng trải wa 1 nỗi đau, 1 cú sốc ghê gớm đến mức ko thể chấp nhận nó là sự thật sẽ khiến bộ não tự vệ bằng cách biến đổi nhận thức trái ngược với sự thật, khiến họ luôn nhìn thấy những j mình mong muốn, đó là thiên đường riêng của họ. Nếu họ vẫn cứ tin đó là sự thật hoặc ko muốn phủ nhân nó thì họ sẽ ở đó mãi mãi - chết vì quá hạnh phúc!
Đồng ý với ông là rất có thể những người biến đổi nhận thức sau khi trải qua 1 cú sốc ghê gớm có thể tạo ra 1 thiên đường cho riêng mình nhờ Silent Hill. Nhưng thực sự thì việc có thể loại bỏ tất cả những ký ức xấu ra khỏi đầu là 1 việc gần như không thể. Chúng ta chỉ có thể tạm thời quên đi 1 vài ký ức, nhưng sau đó 1 thời gian, mấy thứ đó nó sẽ quay lại đòi nợ thôi. Vui thú trong Thiên đường riêng 1 thời gian, rồi sau đó sẽ ... hehehe ... bụp 1 phát xuống địa ngục ngay. Thêm nữa là nếu sử dụng Silent Hill để tự tạo Thiên đường riêng sẽ phải gặp 1 đống các cản trở khác vì Silent Hill là 1 Tổ hợp Hiện thực chủ quan của nhiều người, trong nhiều trường hợp, ta sẽ ko chỉ phải đối mặt với Nội tâm của riêng ta mà còn của cả những người khác nữa.Sai hoàn toàn rồi! 1 mong muốn hay 1 ý nghĩ tích cực sẽ không bao h gây ra vật cản mà nó ngược lại, nó là vũ khí gần như duy nhất giúp 1 người lỡ chân lạc trong Silent Hill có thể thoát ra được.bumbui nói:còn đối với một người vô tình lạc vào và chỉ có mong muốn được thoát ra thì mong muốn ấy sẽ tạo ra vật cản chính họ và khi đối mặt với chúng, mong muốn đó càng mạnh mẽ và càng đưa người đó khó khăn nhiều hơn nữa
@bumbui: Hic hic! Chẳng hiểu bác nói Silent Hill trường tồn là thế nào. Ý bác muốn nói là Silent Hill không thể bị tiêu diệt????
Ý 1 giống như là thế giới đó đang thử tâm trạng của người mơi bước vào thôi.Hic hic! Xin lỗi bác chứ chẳng hiểu em dạo này bị làm sao mà đầu óc hơi u tối. Đoạn trên bác viết em cũng không hiểu. Bác có thể giải thích kỹ hơn về việc trực tiếp và gián tiếp ko? Mà chẳng lẽ ý của bác là ngoài trường hợp của Henry, tất cả các trường hợp khác khi bị lọt vào thế giới của Silent Hill thì đều không phải do ảnh hưởng của sóng não????
Đây không phải là thế giới phản diện mà là thế giới bình thường!!!!!
đọc kĩ lại đi pác, tui bảo [mọi vật biến đổi] (ví dụ: căn phòng đang sạch sẽ bỗng rĩ sét và đầy máu ]Đọc như thế này thì đúng là chít tui mất. Tui thấy là giữa nhóm 2 và nhóm 3 của bác không có 1 sự khác biệt nào để mà chia ra thành 2 nhóm cả. Nhóm 2 ko có người, có quái vật, nhóm 3 cũng ko 1 bóng người và chỉ có quái vật, vậy chúng khác nhau ở đâu?
Sai hoàn toàn rồi! 1 mong muốn hay 1 ý nghĩ tích cực sẽ không bao h gây ra vật cản mà nó ngược lại, nó là vũ khí gần như duy nhất giúp 1 người lỡ chân lạc trong Silent Hill có thể thoát ra được.
Bác có biết vì sao mà Henry có thể thoát khỏi thế giới của Walter ko? Chính là nhờ anh ta có mong muốn trốn thoát cực mạnh đấy.
Bác có hiểu được ý nghĩa của kết thúc Leave của SH2 ko?
Trực tiếp là do chính người đó muốn đi vào đó, như đã biết đó là gì. [cũng như bạn muốn đi thăm Đà Lạt vậy, đó gọi là trực tiếp].@bumbui:Hic hic! Xin lỗi bác chứ chẳng hiểu em dạo này bị làm sao mà đầu óc hơi u tối. Đoạn trên bác viết em cũng không hiểu. Bác có thể giải thích kỹ hơn về việc trực tiếp và gián tiếp ko? Mà chẳng lẽ ý của bác là ngoài trường hợp của Henry, tất cả các trường hợp khác khi bị lọt vào thế giới của Silent Hill thì đều không phải do ảnh hưởng của sóng não????

. Henry do 1 chuyện gì đó mà vô ý bước vào đó, nhưng bắt buộc anh phả đi dù o bít phía trước có gì [cũng như sau khi giết người thì bạn phả đi mọi nơi xa xăm để giấu xác, đó là điều bắt buộc, nếu o là cảnh sát tới hỏi thăm đóa
]. trường hợp Henry còn phải nói đến căn phòng anh mướn [nếu không có gì liên quan đến căn phòng vậy thì mắc mớ gì phả đưa số 302 vào ?!, chắc bạn còn nhớ cái mặt khủng bố của cô gái áo hồng chớ, chắc cái phòng đó có liên quan gì đó...]. Trường hợp tất cả những nhân vật còn lại cũng như Henry thui.Đúng đóa. SH khổng thể thả bom được [máy bay lạc vào đó, là lạc luôn, hok có đường về đâu, mà cũng chẳng ai dòm ngó đến cái tơn này làm gì mà tiêu với diệt.
Thế này thì bác không hiểu kỹ về Silent Hill rồi! Có khá nhiều cách để tiêu diệt Silent Hill.
- Cách 1 là sử dụng Metatron tại 3 điểm trong thị trấn, 1 là tại trường học, 2 là tại công viên giải trí, 3 là tại ... quên béng mất rồi. Cách này sử dụng được là do Alessa, người tạo ra thế giới Ảo của Silent Hill tin rằng, nếu sử dụng huy hiệu Metatron tại những nơi đó thì thế giới của cô ta sẽ bị tiêu diệt. Và tất nhiên là nếu Alessa mà tin rằng như vậy thì Thế giới Silent Hill sẽ bị tiêu diệt thực sự vì Silent Hill được tạo ra từ những mong muốn và lòng tin của Alessa.
- Cách 2 là tìm ra được 1 người nào đó có lượng sóng não mạnh hơn Tổ hợp Sóng não tại Silent Hill do Alessa cầm đầu. Người đó hoàn toàn có khả năng chia cắt Tổ hợp Sóng não này và làm nó suy yếu dần dần, từ đó, thế giới của Silent Hill sẽ dần dần mất đi.
Nếu tất cả mọi thứ đều bình thường thì thế giới đó vẫn là thế giới bình thường. Tại Silent Hill có 2 thế giới luôn luôn tồn tại song song:Ý 1 giống như là thế giới đó đang thử tâm trạng của người mơi bước vào thôi.
- 1 là thế giới của Silent Hill bình thường, tại đây, mọi thứ hoàn toàn giống như các nơi khác
- 2 là thế giới nội tâm. Nếu đã lọt vào thế giới Nội tâm của Silent Hill rồi thì chắc chắn sẽ nhìn thấy mọi thứ 1 cách bất thường.
Vì vậy, khi ta nhìn thấy mọi vật ở trạng thái bình thường, có nghĩa là ta vẫn đang ở trong thế giới thực chứ không có chuyện thử thiếc gì ở đây cả. Bạn không thể chia cái Thế giới phản diện ra thành 3 phần mà trong đó, 1 phần lại mang tất cả các đặc tính của 1 thế giới bình thường, không hơn không kém.
bumbui nói:Thế giới phản diện được tạo ra và phân chia làm 3 nhóm như :
1.Bình thường, không có gì xảy ra. Đây là khi người mới bước vào và không hiêu chuyện gì xảy ra với mình.
2.Mọi thứ bình thương nhưng không có người, có quái vật. Đây là trường hợp khá hoảng loạn [như anh chàng Henry, hoảng loạn sau 5 ngày trong căn phòng] và bắt đầu có mong ước muốn thoát khỏi đây.
3.Mọi thứ biến dạng, không một bóng người và chỉ có quái vật. Đây là trường hợp đã quen với thế giới này và ước mong được thoát ra đạt đỉnh cao nhất.
Đã đọc kỹ lại rồi và không có sự khác biệt nào giữa nhóm 2 và nhóm 3. Mời bác đọc kỹ lại bài của chính mình.đọc kĩ lại đi pác, tui bảo [mọi vật biến đổi] (ví dụ: căn phòng đang sạch sẽ bỗng rĩ sét và đầy máu ]
Cái này thì bạn nhầm to rồi! Nếu Henry không có ý nghĩ phải thoát khỏi cái thế giới quỷ quái này thì anh ta sẽ chết rục tại đó. Nếu anh ta gặp 1 con quỷ rồi với ý nghĩ: "ta ko muốn thoát khỏi thế giới này, ta ko cần phải đánh bại con quỷ trước mặt" thì anh ta sẽ bị chết thảm thôi. Bạn đừng nghĩ rằng nếu anh ta ko muốn đánh con quỷ thi con quỷ sẽ không đánh anh ta. Nó sẽ giết Henry ngay khi có thể vì đơn giản là con quỷ đó được tạo ra không phải bởi nội tâm của Henry mà là do Nội tâm của Walter.Chài! cái đó là do anh ta đã tìm được chìa khóa để mở cánh cửa ra [giả thuyết thui, chứ hok có cánh cửa nào trong đó hết. ok] thứ gì cũng có giới hạn của nó. Thế giới đó chỉ là một Sh mới chư đâu phải chốn vũ trụ vô tận! dù quái vật đông đảo thế nào thì khi tìm được đường ra cũng kết thúc. Cái ý mà "chính họ tạo ra mọi thứ mà họ cũng không biết" ý là chính họ tạo ra vật cản họ chứ hok phải tưởng tượng ra sh, nói theo pác là do mong muốn của Henry mạnh mẽ đã tạo ra đường ra là không đúng rùi.Đó là do Henry để "tham quan" hết sh và cái gì ũng có cửa ra [sau khi đâm 8 mũi lao và ngực WALTER thì cửa ra sẽ mở --- ko nhớ nữa, có thể coi Walter như 1 chủ khách sạn và sh như một căn phòng bạn mướn, muốn đi ra và trả phòng thì phải trả tiền, còn trong thực tế thì bạn phải đi qua sh và tiêu diệt Walter cũng như trả tiền trọ. Nhưng Henry do vô tình lạc vào, nên còn có thể coi như Henry là 1 ... tên trộm, và khi vô tình đi cướp đồ và bị phát hiện thì giờ trả tiền bồi thường kèm lời xin lỗi. Nghĩ sao cũng được, chỉ cần hiểu thế thôi.
Trong SH4, Henry không phải chiến đấu với thế giới nội tâm của mình, anh ta chỉ phải chiến đấu với thế giới nội tâm của Walter thôi.
Mà điều hiển nhiên tại đây là: Nếu ta không có ý muốn thoát ra ngoài thì ta sẽ mãi mãi bị kẹt vì ta chẳng làm bất cứ 1 điều gì để thoát cả, còn nếu ta muốn thoát ra thì cơ hội sẽ mở ra rất nhiều vì khi đó, ta sẽ hành động. Mũi dao đang lao tới mà ta không tránh, đỡ hay có người giúp ta thì ta sẽ bị nó đâm. Đó là điều hiển nhiên.
Tôi thấy bạn lập ra topic về quái vật trong Silent Hill thì cứ tưởng rằng bạn cũng hiểu những đặc tính và quy luật trong thế giới của Silent Hill, nhưng xem ra là bạn hiểu sai rồi.
Theo bạn thì từ đâu mà có những con quái vật đấy? Bạn đừng có bảo là do mong muốn thoát ra khỏi Silent Hill của con người nên mới sinh ra những con quái vật đó để cản đường vì nếu thế giới Silent Hill mà không khủng khiếp ngay từ đầu thì sẽ chẳng ai phải sợ hãi nó đến mức mà phải tìm đường thoát ra cả.
Các con quái vật đều được tạo ra từ tâm hồn của nhân vật. Tâm hồn nhân vật bệnh hoạn thì mọi thứ sẽ trở nên bệnh hoạn và vì vậy, sinh ra những con quái vật quái dị, tâm hồn nhân vật mà bình thường thì mọi thứ sẽ bình thường, vì vậy làm sao mà sinh ra được những con quái vật có hình dáng và đặc tính bất bình thường được?!
Và cái quan trọng nhất là bạn có thấy là tất cả những người đã tùng thoát khỏi Silent Hill đều có 1 tâm hồn tích cực và mong muốn là được thoát khỏi đó ko?
- SH1: Harry Mason luôn muốn được cùng con gái chạy trốn khỏi Silent Hill. Alessa cũng luôn muốn được thoát ra khỏi cái thế giới mà chính cô ta tạo ra. Và trong Silent Hill 1, Harry và Alessa đã thành công.
- SH2: Trong kết thúc Leave, James sau khi biết được sự thật, anh ta đã chọn con đường rũ bỏ quá khứ, không còn lưu luyến gì với Silent Hill nữa và anh ta ra đi 1 cách thoải mái cùng Laura. Khi James đã quyết tâm chạy trốn thì anh ta hoàn toàn có khả năng thoát khỏi Silent Hill. Laura cũng vậy, cô bé có 1 tâm hồn trong sáng, các ý nghĩ tích cực luôn lấn át tiêu cực, vì vậy mà cô bé nhìn Silent Hill như 1 thị trấn bình thường chứ chẳng có quái vật nào hết cả. Laura muốn đi đâu cũng được, không bị ai níu kéo, vì vậy khi cô bé rời khỏi Silent Hill, cô ta cũng chẳng gặp 1 vật cản nào cả.
- SH3: Kết thúc Good: Ước muốn thoát khỏi Silent Hill, ước muốn được sống của Heather/Alessa mạnh hơn ước muốn tự tử, tạo ra Paradise của Alessa, vì vậy mà cô ta cùng Douglas mới thoát được.
- SH4: Nếu như Henry mà không muốn thoát khỏi thế giới của Walter thì có lẽ cái lỗ hiện ra trước mặt anh ta cũng chẳng buồn chui qua.![]()
Chài! cái đó là do anh ta đã tìm được chìa khóa để mở cánh cửa ra [giả thuyết thui, chứ hok có cánh cửa nào trong đó hết. ok] thứ gì cũng có giới hạn của nó. Thế giới đó chỉ là một Sh mới chư đâu phải chốn vũ trụ vô tận! dù quái vật đông đảo thế nào thì khi tìm được đường ra cũng kết thúc. Cái ý mà "chính họ tạo ra mọi thứ mà họ cũng không biết" ý là chính họ tạo ra vật cản họ chứ hok phải tưởng tượng ra sh, nói theo pác là do mong muốn của Henry mạnh mẽ đã tạo ra đường ra là không đúng rùi.Đó là do Henry để "tham quan" hết sh và cái gì ũng có cửa ra [sau khi đâm 8 mũi lao và ngực WALTER thì cửa ra sẽ mở --- ko nhớ nữa, có thể coi Walter như 1 chủ khách sạn và sh như một căn phòng bạn mướn, muốn đi ra và trả phòng thì phải trả tiền, còn trong thực tế thì bạn phải đi qua sh và tiêu diệt Walter cũng như trả tiền trọ. Nhưng Henry do vô tình lạc vào, nên còn có thể coi như Henry là 1 ... tên trộm, và khi vô tình đi cướp đồ và bị phát hiện thì giờ trả tiền bồi thường kèm lời xin lỗi. Nghĩ sao cũng được, chỉ cần hiểu thế thôi.
Có thể nếu họ cố gắng chối bỏ thế giới đó, thì họ sẽ càng tạo ra rắc rối cho mình. Nhưng[b/], điều đó chỉ đúng khi thế giới đó do chính họ tạo ra, nói cách khác là tấm gương phản chiếu chính bản chất họ. Đó là môtip của sh2.
Trong SH3 phần lớn là Hiện thực chủ quan của Heather/Alessa, vì vậy mà thế giới Ảo cũng phụ thuộc vào Heather rất nhiều.Vì ko giống như James, thế giới đó ko phụ thuộc vào Henry. SH1 và 3 cũng vậy.
Thực ra các chìa khóa, báu vật hay công thức mà các nhân vật của chúng ta sử dụng trong Game đều là sản phẩm từ sức mạnh ý thức, vì vậy chúng vẫn có tác dụng trong việc đào tẩu của nhân vật. Vì vậy mà 8 ngọn giáo sẽ chẳng có tác dụng j nếu như Walter không tin vào việc 8 ngọn giáo có thể làm hắn suy yếu. Tác dụng của 8 ngọn giáo không phụ thuộc nhiều vào việc Henry muốn chết hay không.Ko có 1 chìa khóa, báu vật hay công thức nào để thoát ra khỏi thế giới đó cả, đó là thế giới của ý thức, chỉ có sức mạnh của ý thức mới giúp thoát khỏi nó. 8 ngọn giáo đó cũng chẳng có tác dụng j nếu anh ta muốn chết.
Ko, tôi ko phân biệt rạch ròi như vậy, bât chấp anh ta có muốn thoát khỏi nó hay ko, nhưng chừng nào anh ta còn chưa chấp nhận hoặc chưa nhận ra sự thật thì anh ta vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới đó. Nó mang ý nghĩa văn học nhiều hơn là theo 1 ý tưởng khoa học nào đó.Nếu ý của ông là: "Việc chối bỏ Hiện thực chủ quan do chính ta tạo ra có thể sẽ dẫn tới hậu quả là ta sẽ tự tạo tiếp 1 Hiện thực chủ quan khác (Kết thúc Rebirth và kết thúc Maria trong SH2)" thì tui hoàn toàn đồng ý với ông. Thực ra thì trong trường hợp này, nhân vật của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chối bỏ, chưa cố gắng trốn thoát Thế giới Nội tâm của mình.
Nhưng nếu ý của ông là: "Việc chối bỏ Hiện thực chủ quan nói chung (có nghĩa là gồm cả việc nhân vật chạy trốn khỏi Hiện thực chủ quan của mình để quay lại với Hiện thực khách quan vốn có) sẽ có thể gây trở ngại cho nhân vật trên con đường thoát khỏi Silent Hill" thì tui không đồng ý.
Con người thật của Heather thì ko tạo ra cái j cả, còn thế giới ảo đó là do phần tiềm thức của Alessa trong Heather tạo nên. Ờ mà hình như vấn đề này sẽ ko có hồi kêt thúc vì quan điểm của tôi với ông đã khác nhau ngay từ đầu zồi, may mà nhớ ra chứ ko còn cãi nhau dài dàiTrong SH3 phần lớn là Hiện thực chủ quan của Heather/Alessa, vì vậy mà thế giới Ảo cũng phụ thuộc vào Heather rất nhiều.

Đúng thế, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là kết cục thế nào ko chỉ phụ thuộc vào 1 phía. Dù Walter tin là mình có thể bị giết bởi tám ngọn giáo nhưng nếu Henry nhất mực coi đó chỉ là chuyện nhảm nhí thì nó cũng vô dụng. Ngược lại, dù Walter tin rằng ko j có thể giết dc anh ta, nhưng Henry lại tin rằng anh có thể giết dc Walter bằng 1 cách nào đó (dù cách đó có nhảm nhí thế nào chăng nữa, VD như nhổ 8 bãi nước bọt vào mặt hắnThực ra các chìa khóa, báu vật hay công thức mà các nhân vật của chúng ta sử dụng trong Game đều là sản phẩm từ sức mạnh ý thức, vì vậy chúng vẫn có tác dụng trong việc đào tẩu của nhân vật. Vì vậy mà 8 ngọn giáo sẽ chẳng có tác dụng j nếu như Walter không tin vào việc 8 ngọn giáo có thể làm hắn suy yếu. Tác dụng của 8 ngọn giáo không phụ thuộc nhiều vào việc Henry muốn chết hay không.
) thì anh vẫn có thể chiến thắng. Vấn đề chỉ là ai có niềm tin mạnh hơn mà thôi. VD như Alessa, cô ta tin là mình có thể bị tiêu diệt bởi Seal of Metatron, nhưng khi Heather dùng nó thì vô dụng, vì cô ko tin vào nó. Còn khi dùng chiếc huy hiệu, kỉ vật của ng cha, thì nó lại hoạt động, vì cô tin nó có thể bảo vệ mình.OK! Hỉu ý ông roài.Ko, tôi ko phân biệt rạch ròi như vậy, bât chấp anh ta có muốn thoát khỏi nó hay ko, nhưng chừng nào anh ta còn chưa chấp nhận hoặc chưa nhận ra sự thật thì anh ta vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới đó. Nó mang ý nghĩa văn học nhiều hơn là theo 1 ý tưởng khoa học nào đó.

Hehehe! Thoai thì ko muốn bàn luận về vấn đề này nữa thì thui vậy. Mà ông đã nghe bài Letter (from the lost day) của SH3 chưa?Con người thật của Heather thì ko tạo ra cái j cả, còn thế giới ảo đó là do phần tiềm thức của Alessa trong Heather tạo nên. Ờ mà hình như vấn đề này sẽ ko có hồi kêt thúc vì quan điểm của tôi với ông đã khác nhau ngay từ đầu zồi, may mà nhớ ra chứ ko còn cãi nhau dài dài![]()
Hoàn toàn đồng ý!Đúng thế, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là kết cục thế nào ko chỉ phụ thuộc vào 1 phía. Dù Walter tin là mình có thể bị giết bởi tám ngọn giáo nhưng nếu Henry nhất mực coi đó chỉ là chuyện nhảm nhí thì nó cũng vô dụng.
Cũng đồng ý! Có điều là Sóng não của Henry dù sao cũng không đủ mạnh để biến 8 bãi nước bọt của mình thành vũ khí để xuyên thủng lớp Sóng não cực dầy của Walter.Ngược lại, dù Walter tin rằng ko j có thể giết dc anh ta, nhưng Henry lại tin rằng anh có thể giết dc Walter bằng 1 cách nào đó (dù cách đó có nhảm nhí thế nào chăng nữa, VD như nhổ 8 bãi nước bọt vào mặt hắn) thì anh vẫn có thể chiến thắng. Vấn đề chỉ là ai có niềm tin mạnh hơn mà thôi.
Cái này thì không đúng rồi! Huy hiệu Metatron chưa lần nào được sử dụng. Thêm nữa là trường hợp của Heather là trường hợp đặc biệt. Heather mang trong mình nửa tốt của Alessa và chính phần nửa tốt ấy cũng không biết và không tin nhiều vào Metatron, vì vậy tác dụng của Metatron sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến Sóng não giữa phần tốt và phần xấu của Alessa. Nếu như phần tốt có Sóng não mạnh hơn thì Metatron sẽ không có tác dụng và ngược lại, nếu phần xấu có Sóng não mạnh hơn thì tác dụng của huy hiệu sẽ đạt được gần 100%.VD như Alessa, cô ta tin là mình có thể bị tiêu diệt bởi Seal of Metatron, nhưng khi Heather dùng nó thì vô dụng, vì cô ko tin vào nó. Còn khi dùng chiếc huy hiệu, kỉ vật của ng cha, thì nó lại hoạt động, vì cô tin nó có thể bảo vệ mình.
Thì tại nó quá nhảm nhỉ nên khó có thể có 1 niềm tin mãnh liệt dc, đâu phải dễ mà có thể có 1 niềm tin sắt đá vào 1 thứ cực kì vô lýCũng đồng ý! Có điều là Sóng não của Henry dù sao cũng không đủ mạnh để biến 8 bãi nước bọt của mình thành vũ khí để xuyên thủng lớp Sóng não cực dầy của Walter.
. Nhưng nếu bit rằng trong thế giới đó mọi thứ đều có thể xảy ra, dù có vô lý đến đâu, miễn là có niềm tin đủ mạnh, thì Henry chắc sẽ thoải mái hơn nhiều
. Giống kiểu trong Ma trận vậy, cứ vô tư nhảy từ cao ốc xuống đất đi, ko chết đâu, chỉ cần tin như vậy là đủ. Có ai dám tin thế ko
? Mà cũng đừng nên tin làm j, nhỡ đang ở thế giới thật mà cứ ngỡ đang mơ zồi nhảy liều thì uổng 1 đời trai 
Ủa, Heather sử dụng nó zồi còn bị Claudia cười nhạo cái j đó cơ màCái này thì không đúng rồi! Huy hiệu Metatron chưa lần nào được sử dụng.

Oh, cái này lại động đến vấn đề tranh luận chưa có hồi kết kia zồi. Vì tôi luôn nói theo quan điểm rằng: Heather là Heather, ko phải là bản sao hay sự đầu thai của Alessa, chỉ có 1 phần tiềm thức của cô là của Alessa mà thôi.Thêm nữa là trường hợp của Heather là trường hợp đặc biệt. Heather mang trong mình nửa tốt của Alessa và chính phần nửa tốt ấy cũng không biết và không tin nhiều vào Metatron, vì vậy tác dụng của Metatron sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến Sóng não giữa phần tốt và phần xấu của Alessa. Nếu như phần tốt có Sóng não mạnh hơn thì Metatron sẽ không có tác dụng và ngược lại, nếu phần xấu có Sóng não mạnh hơn thì tác dụng của huy hiệu sẽ đạt được gần 100%.

Thực ra thì có 1 niềm tin mãnh liệt là chưa đủ vì mọi thứ trong thế giới Ảo còn phụ thuộc vào sức mạnh Tiềm thức của mỗi người nữa. VD như Henry thực sự tin vào sức mạnh khủng khiếp của "bãi nước bọt" của mìnhThì tại nó quá nhảm nhỉ nên khó có thể có 1 niềm tin mãnh liệt dc, đâu phải dễ mà có thể có 1 niềm tin sắt đá vào 1 thứ cực kì vô lý. Nhưng nếu bit rằng trong thế giới đó mọi thứ đều có thể xảy ra, dù có vô lý đến đâu, miễn là có niềm tin đủ mạnh, thì Henry chắc sẽ thoải mái hơn nhiều
. Giống kiểu trong Ma trận vậy, cứ vô tư nhảy từ cao ốc xuống đất đi, ko chết đâu, chỉ cần tin như vậy là đủ. Có ai dám tin thế ko
? Mà cũng đừng nên tin làm j, nhỡ đang ở thế giới thật mà cứ ngỡ đang mơ zồi nhảy liều thì uổng 1 đời trai
![]()
thì cũng chưa đủ để chiến thắng Walter bằng vũ khí đó. Sức mạnh Sóng não tuy phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin nhưng ko phải là nó chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin, còn các yếu tố khác, VD như Sóng não tiêu cực thường mạnh hơn Tích cực. Walter, người có luồng Sóng não mạnh hơn, không tin vào sức mạnh "bãi nước bọt" của Henry thì Henry, người có nguồn Sóng não yếu hơn, có nhổ hơn 8 lần cũng không đánh bại được Walter.Heather chưa hề sử dụng Seal of Metatron vì khi cô nàng giơ tấm Huy hiệu ra, Claudia đã cười nhạo cô ta luôn rồi. Mà kể cả Heather có sử dụng đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn, cô ta đã đi qua cả 3 vị trí cần sử dụng Metatron nhưng không làm gì, vậy, trước khi đánh trùm cuối mà có giơ ra tấm Huy hiệu thì cũng chẳng có tác dụng. Cả Heather lẫn Vincent đều không biết cách dùng Seal of Metatron, may ra có Harry Mason đội mồ sống lại mới giúp Heather sử dụng Huy hiệu được.Ủa, Heather sử dụng nó zồi còn bị Claudia cười nhạo cái j đó cơ mà![]()
Không! Kể cả theo quan điểm của ông thì cách giải thích của tôi về tác dụng của Seal of Metatron vẫn đúng. Cứ cho là Heather có linh hồn độc lập với Alessa đi thì sức mạnh Sóng não của Linh hồn đó so với Sức mạnh Sóng não của Alessa xấu là rất bé. Bé xíu xìu xiu thoai! Vì vậy nếu Heather mà có sử dụng Huy hiệu khi cô ta không tin vào tấm Huy hiệu đó thì tác dụng của nó chỉ giảm đi 1 chút vì tác dụng của các đồ vật trong thế giới ảo phụ thuộc nhiều nhất vào Sức mạnh Sóng não của người có Sóng não mạnh nhất, người sử dụng đồ vật mà có Sóng não yếu sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến tác dụng của đồ vật. Đấy chính là yếu tố Áp đặt Hiện thực chủ quan trong Silent Hill.Oh, cái này lại động đến vấn đề tranh luận chưa có hồi kết kia zồi. Vì tôi luôn nói theo quan điểm rằng: Heather là Heather, ko phải là bản sao hay sự đầu thai của Alessa, chỉ có 1 phần tiềm thức của cô là của Alessa mà thôi.
Thì xem lời đi!À còn bài letter thì nghe zồi, dc mỗi tí khúc giữa là hay, còn lại cứ lảm nhảm j đó, nhưng chưa xem lời đâu nên đừng hỏi![]()


Xin đính chính lại chút là không có 1 bằng chứng nào chứng tỏ việc Alessa đã bị tống cổ khỏi người Heather. Phần bị Heather nôn ra là phần Sóng não chứa đựng sự căm hận mạnh nhất của Alessa với thế giới, phần đấy còn được gọi là Samael.Tranh thủ trước h ngủ:
Tựu chung lại, đó chỉ là những thứ ta suy ra từ những j mà game thể hiện. Có điều là rõ ràng là Alessa ko bị tống cổ khỏi người Heather bởi "khắc tinh" Metatron, mà lại bị bởi cái huy hiệu của ông bố, cho thấy niềm tin có sức mạnh ghê gớm thế nào. Chiến thắng hoàn toàn nằm trong khả năng của ta, ko bao h là vô vọng dù cho đối thủ ko có bất kì điểm yếu nào, vấn đề chỉ là làm thế nào mà thôi.
đó là viên thuốc được tạo ra từ công thức của các Thổ dân nguyên thủy tại Silent Hill. Alessa biết rất rõ về tác dụng của viên thuốc đó vì cô ta chính là Holy Mother của The Order, vì vậy khi viên thuốc đó được Heather nuốt, tác dụng của nó đã đạt được 100%!!!!!!!
N nói đơn giản là đọc ký ức ấy mà .