cicikiki2006
Mario & Luigi
- 1/4/06
- 707
- 0
- Banned
- #181
Mà mình nghĩ, theo cái giả thuyết sóng não hay ão giác gì đó thì làm sao cái căn phòng của thằng Herny lại không mở được ( lúc thằng cha già đến mở cửa thì cũng không được) ??
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Câu hỏi này đã được trả lời không phải chỉ 1 lần.Mà mình nghĩ, theo cái giả thuyết sóng não hay ão giác gì đó thì làm sao cái căn phòng của thằng Herny lại không mở được ( lúc thằng cha già đến mở cửa thì cũng không được) ??
^__^Sóng não của Walter đã phong tỏa các tín hiệu hình ảnh, âm thanh,... từ căn phòng 302, thành ra những người khác không thể nhận ra những gì ở trong đó.
Những người nhìn vào phòng 302 và thử mở cửa thực ra là không nhìn thấy cái cửa thực sự. Thực ra, cái họ nhìn thấy là 1 lớp Sóng não bọc quanh cái cửa đó và lớp Sóng não này cũng mang hình ảnh của chiếc cửa!
Vậy bây h cứ coi là lực quay của con quay là sức mạnh Sóng não, lực tác dụng thêm để nuôi con quay là sức mạnh của Schumann resonance. Vậy bây giờ đã ra vấn đề chưa?



+KHoa học lí giải nhưng không có cách khống chế phải không?Vậy tại sao còn nói là Khoa học còn chưa lý giải được?
+Tác dụng thế nào? Vậy những người lên đồng ngồi cốt là những người điều khiển được tâm linh??? Có 1 giáo sư nói sẽ cho mọi người thấy được linh hồn người chết trên 1 thiết bị thu do ông sáng chế. Cả giới khoa học rung chuyển vì nếu quả ông ta làm được điều đó chỉ e khá nhiều sách trên TG sẽ bị đốt bỏ, tôn giáo sẽ có vài xáo trộn và CN duy vật dần lung lay như từ TK 18.Rất may chỉ là điều bịa đặt.Nhưng biết đâu đấy!Con quay đang quay, tốc độ quay của nó sẽ dần dần giảm xuống và nó sẽ đổ nếu ta cứ mặc kệ nó. Nhưng nếu ta tác dụng khéo léo 1 lực vừa đủ, cùng chiều quay với con quay, thì con quay sẽ tiếp tục quay. Vậy bây h cứ coi là lực quay của con quay là sức mạnh Sóng não, lực tác dụng thêm để nuôi con quay là sức mạnh của Schumann resonance. Vậy bây giờ đã ra vấn đề chưa?
Khống chế là thế nào? Chưa hiểu ý.+KHoa học lí giải nhưng không có cách khống chế phải không?
Tác dụng là tác dụng, còn là gì nữa? Lấy tay ẩn 1 cái cốc là tác dụng 1 lực vào cái cốc; tiếng động phát lên, sóng âm thanh cũng tác dụng vào mọi thứ xung quanh; thôi miên cũng là 1 loại sử dụng sóng não tác dụng lên sóng não, và ở đây cũng không chỉ riêng là sóng não, còn nhiều thứ khác nữa;...+Tác dụng thế nào? Vậy những người lên đồng ngồi cốt là những người điều khiển được tâm linh??? Có 1 giáo sư nói sẽ cho mọi người thấy được linh hồn người chết trên 1 thiết bị thu do ông sáng chế. Cả giới khoa học rung chuyển vì nếu quả ông ta làm được điều đó chỉ e khá nhiều sách trên TG sẽ bị đốt bỏ, tôn giáo sẽ có vài xáo trộn và CN duy vật dần lung lay như từ TK 18.Rất may chỉ là điều bịa đặt.Nhưng biết đâu đấy!
Còn tùy vào khả năng của người đó. Thực ra người bình thường vẫn liên tục tương tác với thế giới Tâm linh.+Nếu ai tiếp xúc hoặc điều khiển được tâm linh là 1 điều không nên tí nào vì người đó đang lấn sang 1 TG khác không đúng vị trí của mình.Không biết!
Muốn nhìn thấy tận mắt MA thì hãy mở "Hạch tùng". Kỹ thuật này không phải là ai cũng được truyền dậy, nhưng những người được truyền dậy cũng không hiếm. Chỉ sợ mở được roài, sau vài hôm lại chạy hộc tốc ôm chân thầy roài kêu: "Thầy ơi!!! Đóng nó lại cho con!!! Huhuhu!!!!":devil::devil:+Topic khá hay đã lên đến trang 10, hi vọng một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy MA chứ không phải kĩ thuật PTS, còn những tấm ảnh ma là do lỗi ảnh đè vô tình thôi chứ không có gì hết (Đối với các tấm ảnh thời xưa khi phim tráng bằng nhựa ), hoặc do lỗi ánh sáng (Của các tấm bi giờ).
Đúng đó! Nên hạn chế vấn đề trong giới hạn trò chơi thôi!+ Vấn đề bàn cho vui chứ đừng thử! Over!
+Nói dễ hiểu là thấy trái táo chín nhưng không hái được.Khống chế là thế nào? Chưa hiểu ý.
+Pleas tell me more!!!"Hạch tùng".
+Lạy có chúa! Đây gọi là mị thuật! Khiến đối phương tưởng như chớt mắt nhưng thực chất họ đã làm tượng trong 2h cho nguời kia làm gì thì làm.Nghe đâu có 1 người bên Mĩ có khả năng thôi miên tập thể khiến cả quán bar đột nhiên mọi người bị cởi hết áo mà không hay biết.Nghe ghê chết!Tác dụng là tác dụng, còn là gì nữa? Lấy tay ẩn 1 cái cốc là tác dụng 1 lực vào cái cốc; tiếng động phát lên, sóng âm thanh cũng tác dụng vào mọi thứ xung quanh; thôi miên cũng là 1 loại sử dụng sóng não tác dụng lên sóng não, và ở đây cũng không chỉ riêng là sóng não, còn nhiều thứ khác nữa;...
+tuyệt! Vậy ở SH có 1 thứ có khả năng khếch trương tư duy con người, giống như một kiểu tự thỏa mãn đầu óc...theo tài liệu của Giang thì SH từng chứa lượng lớn 1 thứ giống ma túy, phải chăng ảo giác là do nó!Silent Hill cũng sử dụng ý tưởng của lý thuyết này: Radio, điện thoại, TV trong Silent Hill kêu lên inh ỏi khi quái vật đến gần.
Đúng roài!+Nói dễ hiểu là thấy trái táo chín nhưng không hái được.
Hạch tùng nằm trong não. Để khai mở thì phải biết đường lối dẫn khí để đưa khí đi theo đường đó.+Pleas tell me more!!!
Ma túy thực ra không mang ý nghĩa quyết định ở đây. Nó chỉ có tác dụng bổ trợ thôi. Henry có bị ảnh hưởng của ma túy đâu mà vẫn bị?+tuyệt! Vậy ở SH có 1 thứ có khả năng khếch trương tư duy con người, giống như một kiểu tự thỏa mãn đầu óc...theo tài liệu của Giang thì SH từng chứa lượng lớn 1 thứ giống ma túy, phải chăng ảo giác là do nó!
+Cái này coi phim thấy rồi.Các phù thủy để nói chuyện được với ma và điều khiển chúng trước tiên phải cắm 1 cái đinh tổ chảng lên đỉnh đầu.Hên thì có năng lực siêu nhiên còn xui thì chết hoặc bị điên.Thế thì em chịu!Hạch tùng nằm trong não. Để khai mở thì phải biết đường lối dẫn khí để đưa khí đi theo đường đó.
Khi Hạch tùng thông roài thì sẽ có 1 số khả năng Tâm linh, trong đó có khả năng nhìn thấy năng lượng của các linh hồn.
Khai mở được Hạch tùng chưa chắc đã hoàn toàn là tốt. Nếu chưa đủ khả năng tự phòng vệ, tâm chưa đủ vững thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm. 1 người mà tôi rất kính trọng có nói: "Tưởng tượng nếu như đang đi xe máy, đột nhiên thấy 1 bóng trắng vụt qua trước mũi xe thì phản ứng đầu tiên của người lái xe sẽ là gì?"
Mà thực ra không bắt buộc phải khai mở hạch tùng mới có thể nhìn thấy ma!
+ừ! À mà dự đoán việc Henry bị đầu độc trong nguồn nước uống của mình thì sao.Có trời mới biết Walter đem cả bao ma túy cho vào bồn nước cũng nên.Nhưng điều không thể giải thích ở đây tại sao Frank hoàn toàn không ảnh hưởng cũng như không tham gia vào giấc mơ của Walter.Cho nói thêm điều này là Rin nghi ngờ cuộc du hành của Henry đang diễn ra trong cơ thể của Walter.Ta thấy các dây nhợ thần kinh và các khúc ruột phải không?Ma túy thực ra không mang ý nghĩa quyết định ở đây. Nó chỉ có tác dụng bổ trợ thôi. Henry có bị ảnh hưởng của ma túy đâu mà vẫn bị?
Phim ảnh thì nóa khuếch đại nhiều thứ lên lắm! Cách an toàn nhất để khai mở Hạch tùng chỉ là dùng Khí thôi.+Cái này coi phim thấy rồi.Các phù thủy để nói chuyện được với ma và điều khiển chúng trước tiên phải cắm 1 cái đinh tổ chảng lên đỉnh đầu.Hên thì có năng lực siêu nhiên còn xui thì chết hoặc bị điên.Thế thì em chịu!
Frank cũng bị ảnh hưởng. Nếu chơi bị Bad Ending, Frank cũng sẽ chết. Thêm nữa là Frank cũng đã từng nghe thấy những tiếng động lạ trong phòng 302 sau khi Walter chết. Những tiếng động đó chính là do Sóng não của Walter gây ra khi hắn đào 1 cái lỗ chỉ có trong tưởng tượng của hắn. Frank cũng không thể nào mở được cánh cửa phòng 302, đấy không phải là bị ảnh hưởng thì là gì?+ừ! À mà dự đoán việc Henry bị đầu độc trong nguồn nước uống của mình thì sao.Có trời mới biết Walter đem cả bao ma túy cho vào bồn nước cũng nên.Nhưng điều không thể giải thích ở đây tại sao Frank hoàn toàn không ảnh hưởng cũng như không tham gia vào giấc mơ của Walter.
Tôi không ủng hộ ý tưởng này lắm, nhưng nếu như ta đang chu du trong cơ thể 1 ai đó thì nó cũng không phải của Walter, mà là của GOD do Walter tạo ra.Cho nói thêm điều này là Rin nghi ngờ cuộc du hành của Henry đang diễn ra trong cơ thể của Walter.Ta thấy các dây nhợ thần kinh và các khúc ruột phải không?
+Ủng hộ dùm đi! Tui thích cái giả thuyết này lắm. Cái cuối cùng ta vào là trái tim của gả và ta đâm cho nó chết.Ủng hộ đi!Tôi không ủng hộ ý tưởng này lắm, nhưng nếu như ta đang chu du trong cơ thể 1 ai đó thì nó cũng không phải của Walter, mà là của GOD do Walter tạo ra.
nó ghi là "based on true story",coi phim này kinh nhất là lúc thấy cô đó chết,1 cái chết kinh khủng...có điều coi xong vẫn không hiểu tại sao cô đó lại bị chọn để thành kẻ bị nhập chứ?chắc là cô ta có vẻ sống nội tâm và sùng đạo.Mà đó cũng không chắc là có thiệt,có thể là cô ta bị 1 chứng tâm thần như 2 ông bác sĩ nói,tại sao việc uống thuốc an thần lại làm giảm hiệu lực của bùa chú???cái này làm liên tưởng đến phim The Exorcism of Emily Rose,có ai xem chưa ? dựa trên chuyện có thật đấy, tâm linh và khoa học, tùy vào niềm tin của con người cả thôi.Đồng đô la của Mỹ còn ghi In God We trust nữa là :lol:
"Khí" là gì?chỉ nghe nói là các chức năng của não mà ta sử dụng chỉ mới là số ít,còn những khả năng khác như tâm linh hay xóa chữ trên 1 tấm card cần phải nhờ đến những sự kiện đặc biệt hay từng trải qua cái chết...:o.Nhiều khi là họ đánh lừa chúng ta bằng các hiện tượng vật lý,hồi đó mẹ tớ kể có lần thấy nhiều người xếp thành hình tròn quanh 2 người,1 người chỉ dùng 1 ngón tay mà có thể nhấc bổng người còn lại.Bản thân tớ cũng có lần thấy kinh dị:đốt 1 cây nến,đang ngồi nghịch sáp,lấy que diêm cháy hơ ngang thân đèn cầy thì tự nhiên lửa từ bấc của cây nến nhấc bổng lên rồi trở từ từ rớt xuống.Phim ảnh thì nóa khuếch đại nhiều thứ lên lắm! Cách an toàn nhất để khai mở Hạch tùng chỉ là dùng Khí thôi.
thắng gấp1 người mà tôi rất kính trọng có nói: "Tưởng tượng nếu như đang đi xe máy, đột nhiên thấy 1 bóng trắng vụt qua trước mũi xe thì phản ứng đầu tiên của người lái xe sẽ là gì?"
+Cần mở nè! NHưng mở ra rồi có đóng lại được không.Yêu cầu Bengal nêu rõ tác dụng chính và tác dụng phụ của việc khai mở.Rất chân thành mong hồi âm."Khí" là gì?chỉ nghe nói là các chức năng của não mà ta sử dụng chỉ mới là số ít,còn những khả năng khác như tâm linh hay xóa chữ trên 1 tấm card cần phải nhờ đến những sự kiện đặc biệt hay từng trải qua cái chết....Nhiều khi là họ đánh lừa chúng ta bằng các hiện tượng vật lý,hồi đó mẹ tớ kể có lần thấy nhiều người xếp thành hình tròn quanh 2 người,1 người chỉ dùng 1 ngón tay mà có thể nhấc bổng người còn lại.Bản thân tớ cũng có lần thấy kinh dị:đốt 1 cây nến,đang ngồi nghịch sáp,lấy que diêm cháy hơ ngang thân đèn cầy thì tự nhiên lửa từ bấc của cây nến nhấc bổng lên rồi trở từ từ rớt xuống.
Nếu muốn nói về Khí thì có lẽ nói cả ngày cũng không hết. Nói chung, cơ bản thì chỉ cần hiểu như thế này, tôi sẽ sử dụng hoàn toàn các thuật ngữ của Duy vật biện chứng và Khoa học đương đại:"Khí" là gì?
Tập luyện cũng có thể đạt được.chỉ nghe nói là các chức năng của não mà ta sử dụng chỉ mới là số ít,còn những khả năng khác như tâm linh hay xóa chữ trên 1 tấm card cần phải nhờ đến những sự kiện đặc biệt hay từng trải qua cái chết...:o.
Hehehe! Cần mở thì xin mời đi học! Nếu đi học, được thầy dậy cách mở thì phải luôn luôn có sự bảo hộ của thầy, không tùy tiện thêm bớt kỹ thuật, không được ngẫu hững làm bất cứ việc gì thầy chưa cho phép.Rytubon87 nói:+Cần mở nè! NHưng mở ra rồi có đóng lại được không.Yêu cầu Bengal nêu rõ tác dụng chính và tác dụng phụ của việc khai mở.Rất chân thành mong hồi âm.


) ra, hoang tưởng ở tầm mức này là hoang tưởng nặng, rất khó chữa nếu để lâu
của mày dễ như đan rổ thôi (Hic hic! Tui có biết đan rổ là như thía nào đâu!!!)! Như sư huynh mày, bây h lầm đường lạc lối mất rồi, không biết phải khuyên nhủ nó ra sao đây?!?"