+- 1 là bức xạ vật chất và plasma (bioplasma)=> Gây vô sinh hoặc đột biến thai nhi.Cái lợi bác nói ở đây tỉ lệ 1/1000, tức phải hi sinh 1000 thai nhi mới có 1 đứa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận mà không biết chuyển hóa thì toi là cái chắc! Chính vì vậy mà Khoa học phương Tây vẫn tắc ở điểm này. Tỷ lệ 1/1000 xin giữ lại cho bên phương Tây. Phương Đông đã nghiên cứu vấn đề này hơn ngàn năm rồi, tỷ lệ mà Rytubon87 nói tới không phải là dành cho phương Đông.
Bức xạ Vũ trụ có ảnh hưởng lên vạn vật! Con người ngay từ khi trong bụng mẹ cũng đã chịu sự ảnh hưởng của nó rồi.
Vấn đề ở đây nằm ở 2 điểm: Mức độ và cách chuyển hóa!
Xin hỏi là khi Rytubon87 học ĐH ở Trung Quốc, họ đã nói gì về việc chuyển hóa bức xạ vật chất vào cơ thể con người?
Những người được học những môn Khí công chân chính đều đã qua những quá trình tập luyện riêng của môn phái, lúc đó cơ thể mới biết cách hấp thụ và chuyển hóa năng lượng. Những ai học Khí công mà vô sinh là bọn học nhầm môn nhầm phái, sử dụng hết sạch Chân khí trong Đan điền mà không biết cách hấp thụ và chuyển hóa thêm thì còn đâu nữa mà sinh con!!!! Cái này hồi trước tôi cũng nói với Rytubon87 rồi.
+Tuyệt! Chúa ơi con có thể làm gấp đôi người thường...Rất cần...
Nếu lúc đó, công việc sẽ nhiều gấp 3 lần bình thường thì có còn cần nữa không?
+Tác dụng phụ nghe còn khoái hơn.Hầu như mọi năng lực bằng mắt trong truyện Naruto đều vô hết rồi.
Thì Naruto cũng là dựa vào sự thật mà khuyếch đại lên thôi. Những người có thể nhìn vào nội tạng người khác để chữa bệnh thực ra cũng không ít đâu. Khi cột sống và não đã thông suốt (qua luyện tập), bước đầu ta sẽ có thể
NHÌN thấy cách phân bố năng lượng trong cơ thể của chính ta.
Những ai có khả năng Khí quang cũng có thể nhìn thấy mầu sắc của năng lượng trong cơ thể của chính mình. Trước trán của chúng ta có Huyệt Ấn đường. Huyệt này có nhiều tác dụng, 1 trong số đó là tác dụng như của 1 chiếc gương, phản ánh năng lượng của Nội tạng.
+Ai có nhu cần mở khí tui có vài cách rùng rợn nè:
-Cầm 1 cái que sắt lên đồi trống vào ngày dông, giơ cây thép lên trời, sét đánh xuống không chết bạn sẽ có khả năg sau: không biết lạnh giá là gì, chạy rất nhanh mà lâu xuống sức, có khi người phát điện được nhưng chưa thấy...
-Bạn mặc áo người chết, chui vô hòm cho người ta lấp lại, trong vòng 3h moi lên mà còn sống thì bạn có khả năng sau: Giao tiếp với người chết, nâng cơ thể lên ở 1 độ cao nào đó tùy người, đi lại trên tường...
+Nhiêu đó thôi, ai thử có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm hình sự à!
Hê hê! Mấy cái khả năng này mà Thầy tôi thấy được chắc cũng thốt lên: "Kinh thế!"
+Sức mạnh ở trong chính bạn, thúc ép chỉ gây ra tác dụng phụ thôi vì vạn vật luôn có sự cân bằng đồng giá. Rin tui chỉ cần mấy bạn sáng đi bộ 1000 bước, ăn rau cỏ điều độ và hít thở thì được rồi, bác Bengal vận khí ít thôi không tẩu hỏa nhập ma lên đây yểm xì bùa anh em thì khổ.
Mấy chỗ mầu xanh nói hay lắm! Rất đúng!!!! Chỉ tội đừng hiểu nhầm là luyện Khí công chính là thúc ép. Tất nhiên là có 1 số môn bắt người luyện phải làm những bài tập trái với tự nhiên, những môn như vậy là những môn không nên tập vì nếu nó là bài tập cơ bản thì môn đó không phải Khí công chân chính, nếu đó là bài tập ở cấp độ cao thì chỉ có 1 số người tập được thôi và phải sau quá trình tập luyện theo tự nhiên.
Sức mạnh ở trong chính con người, nhưng nếu không biết phát triển nó thì nó cũng cứ ì ạch nằm yên. Tương tự như tiền thôi, cứ giữ trong hòm, không chịu đưa ra luân chuyển, trao đổi, mua bán,... thì cũng chỉ là đống kim loại và giấy vụn. Đưa năng lượng ra luân chuyển không có nghĩa là phá vỡ sự cân bằng của vạn vật. Hấp thụ được tinh hoa của Thiên nhiên cũng không phải là phá vỡ sự cân bằng của Thiên nhiên vì lúc đó, ta sẽ càng ngày càng gần với Thiên nhiên hơn.
Tất cả các công pháp chân chính đều lấy mục tiêu Hòa hợp với Tự nhiên là mục tiêu cơ bản.
Khí trong cơ thể tự nhiên vẫn vận động, nếu ép nó quá mức, nó sẽ tự động phá hoại cơ thể thôi. Ép Khí vào đường này không được, bị chặn thì nó sẽ chạy lệch sang đường khác, mà đã lệch là không tốt rồi. Nhiều người học võ bị cái tâm lý "cố gắng quá sức để đạt được thành quả", chính vì vậy mà bị biến chứng rất nhiều. Kinh mạch chưa thông mà ép quá mức, Khí sẽ phá vỡ hệ thống Kinh mạch, không chết thì liệt, không liệt toàn bộ thì liệt cục bộ. Nếu bị nhẹ hơn, hệ thống Kinh mạch chưa bị vỡ nhiều thì sẽ gây hiện tượng tắc khí vì Khí đã đi lệch rồi, lại không biết xả nó ra thì cứ thế sẽ bị tắc, lâu ngày có thể xuất hiện khối u.
Nhẹ hơn nữa thì cứ nghĩ đến bộ vị cơ thể nào là bộ vị đó sẽ nóng lên khó chịu, nổi mẩn lên ở chỗ đó, rồi sẽ đến lúc chịu không nổi. Nhiều công pháp bắt học viên phải Sinh chân khí tại Đan điền trước, sau đó mới đem khí đó đi đả thông Kinh mạch là rất sai lầm. Chân khí mạnh như vậy, dùng nó để đả thông là nguy hiểm, chỉ phù hợp cho 1 số người có Kinh mạch bẩm sinh thông thoáng hơn người bình thường thôi. Người thường phải sử dụng loại Khí khác để đả thông.
Cảm ơn lời khuyên của Rytubon87, tôi sẽ tiếp nhận.
Tôi cũng không dám lên đây ếm xì bùa anh em đâu. Những gì tôi nói ra chỉ là kiến thức của tôi và tôi coi đó là Khoa học, nếu như mọi người không coi nó là khoa học thì tôi cũng chịu thôi.
Ngay từ đầu tôi cũng không muốn nói sâu về chuyện Khí công, khí quẹo rồi. Tôi cũng biết là ở đây sẽ có ít người chấp nhận chuyện này. Cái tôi muốn chỉ là bàn về trò chơi theo cơ sở Khoa học, thêm nữa là cũng không muốn mọi người hiểu sai về Khí công. Các công pháp có rất nhiều, nhưng công pháp chân chính lại ít, vì vậy chuyện bị hiểu nhầm là cũng không có gì là lạ.
Hôm trước do lỡ mồm nói về Hạch tùng, thành ra cứ trả lời hết câu này rồi đến câu nọ, cuối cùng lại ra chuyện Khí công, như thế là đã đi lạc đề Topic rồi. Có lẽ là từ nay về sau, tôi sẽ không nói về Khí công nữa.
Tui mà có Tẩu hỏa nhập ma thì để mình tui chịu thoai, lên viết linh tinh, anh em lại chịu chung thì chết!:devil::devil::devil::devil: