Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.

SirLuxubu

Mario & Luigi
Tham gia ngày
29/5/07
Bài viết
711
Reaction score
47
Ai yêu thích truyện này vào thảo luận tí nhỉ :hug:

Phần 1: かっとび一斗 Kattobi Itto : 47 vols
Phần 2: 風飛び一斗 Buttobi Itto : 25 vols-on going


Special comments:

* The PlayBall magazine gives Itto a 'Two Thumbs Up'.
* 'The best football/comedy manga of the year!' says the New Dork Times.
* 'Watch out Neo! Here comes Itto!' - Beans People Magazine.
* I say, 'Tsubasa who?! This is what football manga should be like!


Hoho ,Tsubasa who ?! :))

Phần 2 bắt đầu từ tập 67 trở đi , Jindo vào đại học nông lâm .
Tình hình là hình như đây là bộ truyện đầu tiên mà dân Việt Nam được xem nhiều nhất chỉ sau Nhật , vì tìm trên mạng theo kiến thức của tui thì chả có chỗ nào qua được đến phần 2 E cả, toàn tiếng việt thôi , mà tiếng việt thì cũng chỉ dừng ở tập 85 : Chờ gió giao mùa thôi .
Hiện tại thì phần 2 đã ra đến vol 25 , và hình như tháng 9 này ra vol 26 .
phần 1 ở vn là 66 cuốn = 47 vol , vậy 1 vol của nhật chắc bằng khoảng 1,25 hay 1,5 vol vn
vậy 25 vol của phần 2 chắc bằng cỡ khoảng 35-40 tập ở vn , mà vn đã xuất bản được 19 cuốn từ 67 đến 85 , vậy là sau đoạn dừng ở vn hồi 2004 , giờ đã có thêm khoảng 16-21 cuốn để mà coi :x , có điều ko biết bao h dc coi đây khi mà giờ luật xuất bản chặt chẽ quá =((

Dù sao thì cũng đành cố hy vọng vào 1 tương lai tương xáng lạn ko xa chúng ta sẽ được đọc các tập tiếp theo của bộ truyện này :x
 
Hy vọng đuợc coi tiếp, hay quá chừng.
Mà ở đại học tỉnh xa mà đã có bọn như Sanza, Dido gì đấy thì đại học thể thao Tokyo chắc toàn quái vật cỡ Ichidaro nhỉ :D
 
dạ nghe đồn trình cao như Ichidaro đã đi sang Đức rồi ạ :p

btw! Liệu có khi nào Jindo gặp lại mấy đối thủ cũ khi thi đấu đại học toàn quốc không nhỉ ạ :-?
 
hình như có thoáng thấy mẹt yara đâu đó trên bìa một cuốn nào đó của phần 2 , cho nên chắc biết đâu có thể có , dám lắm :-?
 
hình như có thoáng thấy mẹt yara đâu đó trên bìa một cuốn nào đó của phần 2 , cho nên chắc biết đâu có thể có , dám lắm :-?

Sao mình ko thấy nhỉ?:-/
Đoạn nào vậy? Tập mấy?:-?
 
Làm gì có ở VN mà nhìn ạ, em đang lùng bộ này đấy, đuợc cái KD truyện này nó dịch thơ hay =))
Cuời đau cả bụng, nhưng phần 2 vẽ lại phần 1 nhiều quá ạ :p
 
xem title cứ tưởng có ai up phần Jinđô vào ĐH lên, làm mừng hụt T____T
Tớ thấy phần Jinđô sau này hay, dzui và hấp dẫn hơn hẳn. Phần đầu thì chỉ toàn tập trung vào đá đấm, phần 2 chú ý đến chuyện bên lề nhìu hơn. Tình tiết cũng hài hơn rất nhìu. Dạo trước cầm truyện coi mà cười như điên :D
 
Phần nào đọc cũng vui cả ạ, nhất là phần óanh với 2 thằng đầu gấu Taisam với con khỉ đột ấy ạ, prooooooooooo :D
 
trên bìa thôi , mà ko phải bìa vn , bìa trên vol 21 của Nhật .
Hình đây .
07159990.jpg


theo như blog này , khi kéo xuống danh sách các nhân vật của phần 2 , có giới thiệu yura ( yara ) và makoto ( ken ) , dù ko biết tiếng nhật nhưng tui đoán nếu đã có giới thiệu + xuất hiện trên bìa vol thì thể nào mà chẳng xuất hiện lại trong truyện :D
http://blog.360.yahoo.com/blog-HVN2RqMibr.3utme_4Nb10c-?cq=1&p=7
 
Yara mặc áo Suya => đúp học lại =))
Rõ ràng anh Jindo nhà ta mặc áo truờng làng :))
 
ơ ơ 8-}
tình hình sau 1 hồi dùng chương trình dịch anh sang nhật và nhật sang anh + mò mẫn đã tìm ra site đọc phần 2 jindo online ...
mỗi tội tiếng nhật =((
 
ôi , bộ truyện này là tớ thích nhất đó .... đọc đến cười đau cả bụng ,nhớ hồi nhỏ lớp 3 hay 4 đi mua Jindo chỉ có 3000 nghìn 1 quyển hay sao ý ... đọc sướng thế ... nhưng tớ thấy truyện này ko đc nổi tiếng lắm hay sao ý , vì tìm trên mạng thì thực sự thấy rất là hiếm .... nhưng dân VN thì hỏi ai cũng thích đọc Jindo cả !~!
Trong bộ cũ tớ thấy thằng Ichidaro là đá kinh nhất , đá hay hơn cả thằng anh em sinh đôi Ken .... đối thủ xứng tầm nhất với Jindo .... ko bít vào DH này có đá với DH Tokyo ko ?? Jindo mà đá cho đội trẻ Nhật Bản thì hay bít mấy ??
 
tình hình là cái site.... nó....nó... cho đọc dc chừng 9-10 trang làm màu rồi bắt mình mua =((
 
nói thế rồi xù vụ link ah :| .,...............
 
link á
http://mj.shueisha.co.jp/itto/main_c.html
đây , xem dc vài trang đừng tức trào máu ra nhá :))
muốn xem làm sao thì... đành tự mò , chỉ vẽ ra dài dòng văn tự lắm :))

mà ... vol 20 jindo gặp lại yara , yara hình như là đại biểu tây tokyo hay sao ấy .
 
chừng nào NXB nó mới xb tập 86 đây :(( hồi bé là iem mê anh jinđô nhất ấy =((
 
Chắc Yara vẫn theo học ở 1 trường đại học nào đó ở Tây Tokyo nên tác giả lười vẽ lại áo thoai ;)) , mà kể cũng lạ trường SUYA ở Tây Tokyo mà bọn Kowaki ở Nyotekan lại toàn bảo là Quê mùa :))
ôi , bộ truyện này là tớ thích nhất đó .... đọc đến cười đau cả bụng ,nhớ hồi nhỏ lớp 3 hay 4 đi mua Jindo chỉ có 3000 nghìn 1 quyển hay sao ý ... đọc sướng thế ... nhưng tớ thấy truyện này ko đc nổi tiếng lắm hay sao ý , vì tìm trên mạng thì thực sự thấy rất là hiếm .... nhưng dân VN thì hỏi ai cũng thích đọc Jindo cả !~!
Ngày xưa ở Phượng Hồng có scan mà , nhưng có vẻ như ở Nhật yếu thế hơn hẳn Subasa :(
Phần nào đọc cũng vui cả ạ, nhất là phần óanh với 2 thằng đầu gấu Taisam với con khỉ đột ấy ạ, prooooooooooo
Cái đoạn đánh nhau với Noye và Taisam đúng là những trận đánh nhau kinh điển nhất của phần 1 ;))
Làm gì có ở VN mà nhìn ạ, em đang lùng bộ này đấy, đuợc cái KD truyện này nó dịch thơ hay
Cuời đau cả bụng, nhưng phần 2 vẽ lại phần 1 nhiều quá ạ
Bộ truyện này đúng thật là Kim đồng biên tập hay :D , phải thừa nhận thế :-"
Tớ thấy phần Jinđô sau này hay, dzui và hấp dẫn hơn hẳn. Phần đầu thì chỉ toàn tập trung vào đá đấm, phần 2 chú ý đến chuyện bên lề nhìu hơn. Tình tiết cũng hài hơn rất nhìu. Dạo trước cầm truyện coi mà cười như điên
Chuyện Đá đấm :-?? , chuyện Bên lề :-?? , chả hiểu , phần 1 trước mỗi trận đối đầu với đối thủ đều có màn gây hấn trước ;;) (ở lần xuất bản 1 bị cắt đi rất nhiều) ờ phần đại học cũng rứa , có điều lần này óanh nhau là lôi đủ 3 thằng đi
Có điều ở ĐH có HLV nên Jindo cũng rành hơn về chiến thuật đá bóng và chấp nhận ngồi dự bị :))
___________________________
Phần 2 bắt đầu từ tập 67 trở đi , Jindo vào đại học nông lâm .
Tình hình là hình như đây là bộ truyện đầu tiên mà dân Việt Nam được xem nhiều nhất chỉ sau Nhật , vì tìm trên mạng theo kiến thức của tui thì chả có chỗ nào qua được đến phần 2 E cả, toàn tiếng việt thôi , mà tiếng việt thì cũng chỉ dừng ở tập 85 : Chờ gió giao mùa thôi .
Hiện tại thì phần 2 đã ra đến vol 25 , và hình như tháng 9 này ra vol 26 .
phần 1 ở vn là 66 cuốn = 47 vol , vậy 1 vol của nhật chắc bằng khoảng 1,25 hay 1,5 vol vn
vậy 25 vol của phần 2 chắc bằng cỡ khoảng 35-40 tập ở vn , mà vn đã xuất bản được 19 cuốn từ 67 đến 85 , vậy là sau đoạn dừng ở vn hồi 2004 , giờ đã có thêm khoảng 16-21 cuốn để mà coi , có điều ko biết bao h dc coi đây khi mà giờ luật xuất bản chặt chẽ quá

Dù sao thì cũng đành cố hy vọng vào 1 tương lai tương xáng lạn ko xa chúng ta sẽ được đọc các tập tiếp theo của bộ truyện này

Thông tin thật sáng giá và quý báu :X , tớ dự đoán 1 năm nữa NBX Kim Đồng sẽ Tái bản lại 85 tập cũ trong 45 VOL theo kiểu nhật dưới hình thức mua bản quyền và sau đó bắt anh em ta mua với giá 8000 D =((
Tiếp đó có được đọc Phần 2 không thì 8-} , Oh mai gốt :D

Chỉ sợ 1 điều là sao khi ra phần tiếp , tên nhân vật không còn giống như ban đầu =(( , đọc thế thì sự hứng thú giảm đi 30 %
 
tên nhân vật nxb kd dịch ko sai so với nguyên bản là mấy đâu ,cho nên khỏi lo dịch lại có vụ đổi thay tên họ ...
hình như lên dh ken tháo mắt kiếng ra lên đá chung với yara hay sao ấy , ngoài ra còn thằng ra gì gì ở đội biển xanh hình như cũng đá chung với yara luôn :|
 
tên nhân vật nxb kd dịch ko sai so với nguyên bản là mấy đâu ,cho nên khỏi lo dịch lại có vụ đổi thay tên họ ...
hình như lên dh ken tháo mắt kiếng ra lên đá chung với yara hay sao ấy , ngoài ra còn thằng ra gì gì ở đội biển xanh hình như cũng đá chung với yara luôn
Nếu lên đá chung với YARA mà không có kiếng thì chỉ có thể là HIRO :X , đôi bạn thời cấp 2 lại tái hợp trên hàng công này sao :D
Của trường Biển xanh thì có 1 trong 2 thằng Rasuran hoặc John Yama
 
Công nhận 1 điều là nhà xuất bản Kim Đồng dịch bộ này hay vãi .Thằng dịch bộ này kô những tinh thông võ công Trung Hoa mà giọng văn hài hước, đậm chất côn đồ,sử dụng thành thục ngữ âm 3 miền Nam-Trung-Bắc =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top