Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
với cả suya thắng còn nhờ những thành viên khác mới chứ như dazai thì một mình anh làm nên cả đội ạ
Câu này chú nói ngược rồi :)) , trong tất cả cá serie truyện Đường dẫn đến khung thành thì Jindo là truyện mà các thành viên trong đội ít đóng góp vào thành tích nhất :)) , Mỗi đội chỉ cần vài ba chủ lực là 1 mình nó dốc bóng đến thẳng khung thành
đọc Subasa thấy thằng nào cũng chân dài hơn người mẫu,thấy mà chán
Tự dưng vào spam câu lạc đề ngứa mắt thế :))
___________________________
với cả suya thắng còn nhờ những thành viên khác mới chứ như dazai thì một mình anh làm nên cả đội ạ
Câu này chú nói ngược rồi :)) , trong tất cả cá serie truyện Đường dẫn đến khung thành thì Jindo là truyện mà các thành viên trong đội ít đóng góp vào thành tích nhất :)) , Mỗi đội chỉ cần vài ba chủ lực là 1 mình nó dốc bóng đến thẳng khung thành
đọc Subasa thấy thằng nào cũng chân dài hơn người mẫu,thấy mà chán
Tự dưng vào spam câu lạc đề ngứa mắt thế :))
 
Đọc Jindo thấy thằng chủ lực lừa bóng từ khung thành nhà mình lên nhà nguời ta rồi sút =))

Tsubasa thì làm gì có chủ lực vì cả đội 11 ngôi sao sáng chói =))
 
trong tất cả cá serie truyện Đường dẫn đến khung thành thì Jindo là truyện mà các thành viên trong đội ít đóng góp vào thành tích nhất
không có mấy thằng như Iosha; Yukidaro; Ken kiếc... thì có ở đó mà đi bóng này nọ ạ =))
 
Coi cái này hoành tráng tập đấu với đàn anh ghê, nhìn cảnh 3 thằng hậu về Mao, Oishi, Nishizawa đứng sững sững còn lũ Jindo thở hồng hộc và vãi hàng >"<
Sau đó bắt đầu thấy "xuống cấp bình thường" lại ^^;
 
dazai thì cứ : đến nơi mới , làm gà , tập luyện thể hiện ý chí , hlv thấy , thích , đá với đội mạnh hơn , đội dazai yếu thế , dazai ra , cả đội lên tinh thần , thắng , dazai nổi tiếng ... rồi dazai đến nơi mới ....
nhận xét rất đúng ý tớ. Jindodinho đúng là bộ truyện đá banh tệ nhất mà tớ đã từng... xem hết :D Nói chung chẳng có gì đặc sắc ngòai nghị lực cá nhân cả. Đc cái wăng bom hay, Nhật tòan ăn đội rank 1st, 2nd... thế giới 8-}
 
Cái đấy mới coi tập đá với Ý là thấy nó có vấn đề rầu =))
 
đá với ý người ta gọi là thằng bằng phép màu =))

đang bị ép vế thì ầm.... dazai tự dưng lên level đá thôi rồi ~~> thắng 8-}
 
Thằng Dazai nó là Pokemon hay sao ấy nhỉ cứ gần thua là lại dùng finish move >"<
Thắng mãi cho chán ơi là chán, mà cứ đến new place là y như rằng reset thằng 1 thằng ngốc >"<
 
Dazai cốt truyện được nhưng phải cái vẽ xấu quá
Câu trả lời của Tui
được ở chỗ nào hả anh
Hay như trong Cơn Lốc Sân Cỏ , Kazan cũng đi lên từ kẻ ko biết đá bóng đó thoai
Ai dà , thế bác nói ai là kẻ sinh ra chưa nhìn trái banh mà bít liền ạ , ngoài đời có ấy ạ , chắc thằng Beck nó tự nhiên bít đá phạt hay đấy ạ , chắc nó ko bít tập luyện đâu ạ ?
Cũng như Jindo , Suya bao giờ cũng bị dẫn trước
Ai dà , nói sai rồi , trong 1 số trận thoai , mà có ai chơi thể thao mà ko thua , ko bị dẫn trc' nào ? Subasa mà còn thua =))
Câu này chú nói ngược rồi
Ngược mới lạ vì thằng Suya còn Ken , Jindo , Yara , thằng Hậu vệ Taburo thì phải , với thằng mắt kiếng họa sĩ , và 1 thằng em của ai đó làm nên chiến thắng , Thằng mập phì lũ ... để đâu hết rồi pác ?
đọc Subasa thấy thằng nào cũng chân dài hơn người mẫu,thấy mà chán
Ko sai :| nhưng Trong subasa thì thằng nào cũng cao nữa :| sút như phim nữa =))
Đc cái wăng bom hay, Nhật tòan ăn đội rank 1st, 2nd... thế giới
Đúng đúng 8-} thằng nhóc vô danh gít cả Ronaldo =)) Rivaldo =)) coi mỗi tập đó và vài tập rùi bỏ =))
Tsubasa thì làm gì có chủ lực vì cả đội 11 ngôi sao sáng chói
Đúng =)) Xem nào .......
- Subasa , Kojjiro , Mistu , Misaki , Ishi , Genzo , Soda , Misugi , Thằng chim cắt , thằng mập 11 thằng dữ dữ =)) Già như còn thằng Hino đừng wa Uruway ;;)
 
Tsubasa coi âấy tập cuối WC hài vãi, Uruguay dập ý 6-0, Đứa đập Hà Lan nghe đâu cũng 7 trái, có báo đưa tin trận nào 11-0 kìa =))
Nhất là tuyển Brazil mạnh khủng khiếp, báo đăng tin bán kết dập Đứa 5-0 em tưởng cuối cùng thằng Tsubasa cũng thua, ai dè kết qura Nhật ăn 3-2 hay 4-3 gì đó, coi điên cả người =))
 
Mitsu ? Matsu chứ, chim cắt ? Niha đó =)) , còn cả thằng Shingo nữa, thằng mập là Jito, Mitsu là thằng bé bé chung đội với Jito hồi bóng đá cấp trường. Ishi mà là ngôi sao à (trong game thì thế thật cú sút trái chuối =))). Đội dự bị cũng khá mà Zuken, 2 anh em sinh đôi misao và gì đó.

btw: nếu ai chơi game Subasa sẽ ko nói Nhật mạnh nhất đâu =)) S3 thì là Đức như thú, S4 thì khỏi nói 5-6 kết thúc (1 cái là Ý như thú, 1 cái là Hà Lan như thú, 1 cái lại Đức như thú, 1 cái là Brazin, 1 cái là Nhật-Subasa đá cho đội Brazin :|), S6 thì khỏi nói Hà Lan là super thú.
 
tớ đá hết all game subasa rồi,cả đội đúng là siêu sao nhưng trận nào cũng thua =))
 
Ai dà , nói sai rồi , trong 1 số trận thoai , mà có ai chơi thể thao mà ko thua , ko bị dẫn trc' nào ? Subasa mà còn thua
80 % số trận là thế :))
Ngược mới lạ vì thằng Suya còn Ken , Jindo , Yara , thằng Hậu vệ Taburo thì phải , với thằng mắt kiếng họa sĩ , và 1 thằng em của ai đó làm nên chiến thắng , Thằng mập phì lũ ... để đâu hết rồi pác ?
3 thằng làm nên chiến thắng chủ đạo là Jindo , Iosha và Yara ngoài ra có ken , Thế đủ gọi là vài ba cầu thủ chủ lực rồi , tất cả các bàn thắng đều do Jindo và Yara ghi , ở Kowaki thì là Hiro và Saipan , à thêm cả Chika :))

Trong Dazai thì ờ đội nhật Dazai là chủ lực nhưng số bàn thắng và khả năng tỏa sáng còn chia đều cho Sonaza , Jose Sato , Hoki ...
Hay ở OA thì có Kana , Tolyfan , Saraja ...

Nó chỉ lố bịch ở chỗ là trận nào điên lên thì 8-}

Ai dà , nói sai rồi , trong 1 số trận thoai , mà có ai chơi thể thao mà ko thua , ko bị dẫn trc' nào ? Subasa mà còn thua
Trong cả bộ Subasa thua đúng 1 trận thời cấp 2 trước Tocho 8-} còn đâu chưa thua trận nào
Thắng mãi cho chán ơi là chán, mà cứ đến new place là y như rằng reset thằng 1 thằng ngốc >"<
:))
Subasa , Kojjiro , Mistu , Misaki , Ishi , Genzo , Soda , Misugi , Thằng chim cắt , thằng mập 11 thằng dữ dữ Già như còn thằng Hino đừng wa Uruway
Sáng chói là ở cấp Tuyển Trường thôi , lên đến giải quốc tế thì cả đội không có Subasa thua Hà Lan 7 8 quả , đến lúc Subasa về đá thắng 10-0 8-} 8-}
 
đọc Subasa làm sao có những trò lố bằng "tên lùn mã tử" được. Thích nhất mấy tập hắn đánh nhau với Chika và mấy lần quậy trên ĐH với Tóc Đỏ, Cao Kều ....
nhắc đến Cao Kều mới nhớ. chết cười cái thằng đấy . có tập thằng tác giả hơi quá tay cho nó sút rách toạc hàng rào B40 và làm đổ nguyên cả 1 cái máy bay >> bó tay :))
 
nhắc đến Cao Kều mới nhớ. chết cười cái thằng đấy . có tập thằng tác giả hơi quá tay cho nó sút rách toạc hàng rào B40 và làm đổ nguyên cả 1 cái máy bay >> bó tay :))
cái hàng rào gần rách sút thủng ko đáng nói lắm (mặc dù sút trúng đc chỗ đó cũng kinh lắm rồi 8-}), còn cái máy bay thì thật sự là ko đỡ đc =)) Ngườ ta còn phải lấy xe container khiêng cái máy bay đi mới đc, thế mà thằng Hanyu =))
 
Trong Dazai thì ờ đội nhật Dazai là chủ lực nhưng số bàn thắng và khả năng tỏa sáng còn chia đều cho Sonaza , Jose Sato , Hoki ...
Hay ở OA thì có Kana , Tolyfan , Saraja ...
=)) =)) =))
Trong cả bộ Subasa thua đúng 1 trận thời cấp 2 trước Tocho còn đâu chưa thua trận nào
Thế cậu ko coi các trận của nhật mà chỉ coi có các trường thời cấp 1 - 2 thoai àh 8-}
Sáng chói là ở cấp Tuyển Trường thôi , lên đến giải quốc tế thì cả đội không có Subasa thua Hà Lan 7 8 quả , đến lúc Subasa về đá thắng 10-0
Đúng đúng nhưng Subasa chỉ là cầu nối :| , vì tất cả đều tin tưởng vào Su ngay từ đầu :| Còn Daizai lúc đầu ai tin nào ?
btw: nếu ai chơi game Subasa sẽ ko nói Nhật mạnh nhất đâu S3 thì là Đức như thú, S4 thì khỏi nói 5-6 kết thúc (1 cái là Ý như thú, 1 cái là Hà Lan như thú, 1 cái lại Đức như thú, 1 cái là Brazin, 1 cái là Nhật-Subasa đá cho đội Brazin ), S6 thì khỏi nói Hà Lan là super thú.
game là thế ^_^
Ko nhớ lắm nhưng tớ nghĩ nó là thằng ở Bán đảo tuyết có trò quấn khăn lên đầu trong trận đấu nhất là khi đá phạt đền =))
3 thằng làm nên chiến thắng chủ đạo là Jindo , Iosha và Yara ngoài ra có ken , Thế đủ gọi là vài ba cầu thủ chủ lực rồi , tất cả các bàn thắng đều do Jindo và Yara ghi , ở Kowaki thì là Hiro và Saipan , à thêm cả Chika
Chỉ 3 thoai sao còn Dazai thì nhiều lắm , nhiều ghê luôn , đá với Brazin đá ko lại có thằng Dazai cái đá Brazin say ke , ăn cả thằng anh =)) , mà các bàn thắng trong đấy ko có liên wan tới Dazai hả ? Kể cả thằng thủ môn khi chụp phạt đền mà còn nói " Dazai hãy giúp tớ xác định banh " =))
 
Thế cậu ko coi các trận của nhật mà chỉ coi có các trường thời cấp 1 - 2 thoai àh
Nhật mà có subasa thì chưa thua trận nào cả :)) , lấy được 1 ví dụ thưởng 1 cuốn Subasa Road to 2002
Trong Dazai thì ờ đội nhật Dazai là chủ lực nhưng số bàn thắng và khả năng tỏa sáng còn chia đều cho Sonaza , Jose Sato , Hoki ...
Hay ở OA thì có Kana , Tolyfan , Saraja ...
Chả hiểu cười gì luôn
Chỉ 3 thoai sao còn Dazai thì nhiều lắm , nhiều ghê luôn , đá với Brazin đá ko lại có thằng Dazai cái đá Brazin say ke , ăn cả thằng anh , mà các bàn thắng trong đấy ko có liên wan tới Dazai hả ? Kể cả thằng thủ môn khi chụp phạt đền mà còn nói " Dazai hãy giúp tớ xác định banh "
đội nào chả có chủ lực , chủ lực là nhân vật chính của truyện nhưng một mình chủ lực thì chẳng làm được cái quái gì cả
Ko nhớ lắm nhưng tớ nghĩ nó là thằng ở Bán đảo tuyết có trò quấn khăn lên đầu trong trận đấu nhất là khi đá phạt đền
Thằng đấy là Matsu
 
kỷ lục của tớ là thuộc lòng tên tiếng J tất cả tụi nóa vì chơi đi chơi lại quá nhiều
mà tên của tụi nó = ky' tự cũng nhớ luôn :))
 
Cái máy bay ở công viên mà Hanyu sút dổ là hàng mẫu mờ :))
Mí lị nhìn thấy cũng thuộc dạng máy bay nhỏ, xết trái bóng bay với tốc độ 160km/h thì theo mấy cái định luật vật lý đổ cũng đúng thôi :))
 
Cái máy bay ở công viên mà Hanyu sút dổ là hàng mẫu mờ
Bậy nào , hàng thật nhưng quá date rồi ;)) , chắc giống ở Bảo Tàng phòng không không quân
kỷ lục của tớ là thuộc lòng tên tiếng J tất cả tụi nóa vì chơi đi chơi lại quá nhiều
mà tên của tụi nó = ky' tự cũng nhớ luôn
ở cái bộ Road to 2002 ấy :-? tên nhân vật bị biên tập khác hẳn so với các bộ trước đó :| rõ ghét ... có mỗi Subasa , Misaki , Genzo , Kojiro và Shingo là giữ đúng tên cũ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top