Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng ấy mắt thâm quầng, chắc thức khuya tập bóng, trình của nó chắc đập Kowaki 3-0 :|
Đẹp trai phải kể đến Ryryu chứ nhỉ :-"
 
...mà trong đá banh thằng nào cũng bít óanh nhau hay sao ấy :| , phần 1 thì hầu như cầu thủ chính nào cũng bít , phần 2 thì cả đội ai cũng óanh =))
đâu, còn đc mỗi thằng công tử ko đánh nhau. Wên mất tên rồi :D Cái thằng có ông là tổng trưởng gì ấy, rồi còn "người nhà" nhìn như Mafia ra đón nữa :-?

Cũng trong vụ đó có cái thằng bị thịt tốt nghiệp rồi nữa chứ, đc ông HLV Meiho mời làm ref giao hữu ấy. Bộ 3 đi xem đá banh chung mí nó, gặp chuyện đánh nhau với tụi kia, thằng này cứ đứng xổ Nho (Nho thật chứ ko phải Nho VN đâu nhá) và ăn đòn =)) 3 thằng thấy nó bị đánh gần chết rồi mới chạy vào =))
 
bây giờ thì mình nhớ ra rồi... tại 2 cái thằng lưu manh đó mà taburo fai ra đi nhườnh chiếc áo số 4 lại cho yukiyaro..
theo mình người mạnh nhất truyện chính là ichiyaro anh của yukiyaro ;))
 
Ichi mà còn trong suya thì kowaki vứt đi,cái trò điểm huyệt khiếp,hồi lớp 10 đã húc bay Kokka thì xá chi mấy anh khác
Thằng em chẳng đc bao nhiu so với thằng anh
mắt to và đỡ thâm hơn,mà đội của Ichi dc nó tập hay sao mà có chiu buff morale cao khiếp,trợn mắt trắng dã,đá như máy,chắc là berserk?^^Ichi thua suya ko thuyết phục mấy,nhìn y như nó cố tình đá ra ngoài hay sao ah
 
mắt to và đỡ thâm hơn,mà đội của Ichi dc nó tập hay sao mà có chiu buff morale cao khiếp,trợn mắt trắng dã,đá như máy,chắc là berserk?^^Ichi thua suya ko thuyết phục mấy,nhìn y như nó cố tình đá ra ngoài hay sao ah
Tác giả bắt thế chứ Ichi khủng vậy sao lại đá ra ngoài ngớ ngẩn thế cơ chứ ạ =))

Hay lúc ấy anh ý có hứng thú bắn chim ạ ;))
 
đâu, còn đc mỗi thằng công tử ko đánh nhau. Wên mất tên rồi Cái thằng có ông là tổng trưởng gì ấy, rồi còn "người nhà" nhìn như Mafia ra đón nữa
Đâu , thằng đó cũng bít óanh đấy 8-}
Tác giả bắt thế chứ Ichi khủng vậy sao lại đá ra ngoài ngớ ngẩn thế cơ chứ ạ
8-}
àh mà sao cái 2 pic HKGH bị clock nhỉ ?
 
Đơn giả là vì Suya có Jindo - Yara - Taburo và tác giả có ý định viết tiếp nên phải cho Suya vào đá với Kowaki :-s

Đọc lại tiểu sử của bác Ichi thì bác ấy mà ở lại Suya không khéo có án mạng :-s
 
Án cái mứt ấy chẳng ai dám động đến Ichi

Cũng như Ichi chẳng thèm đụng đến thằng nào cả :-"

đơn giản nó chỉ đá bóng thôi mà :-"
 
bàn tiếp nào...
công nhận sân cỏ trong Đường đẫn đến khung thành dài dữ nhỉ..
cầu thủ chạy vù vù mà chả đến cầu môn ... ;))
 
Tui thấy công nhận thằng Jinđô giống thằng diễn viên hành động thì hơn, suốt ngày nhào lộn như film =)) Chắc là thằng bé này tập từ nhỏ bị teo xương... :)) :-"
 
signdep.jpg


kỹ thuật cao vãi ạ :x
công nhận sân cỏ trong Đường đẫn đến khung thành dài dữ nhỉ..
cầu thủ chạy vù vù mà chả đến cầu môn ...
trong 1 đoạn ngắn thì vù vù khổ nỗi Jindo chân ngắn nên chạy hộc bơ không đến ạ ;))
 
trong 1 đoạn ngắn thì vù vù khổ nỗi Jindo chân ngắn nên chạy hộc bơ không đến
=)) =)) , nhìn nó ngắn vậy thoai chứ có ngắn đâu ;)) , giống cái Gôn ấy , thằng thủ môn đội Của Siri í , nó nhìn cao hơn gôn và giơ tay ra là hết cái gôn mà có phải đâu =))
 
Ông tác giả vẽ thôi, chứ như thằng thủ môn của đội thằng Siri thì là quái vật à =))
 
bàn tiếp nào...
công nhận sân cỏ trong Đường đẫn đến khung thành dài dữ nhỉ..
cầu thủ chạy vù vù mà chả đến cầu môn ... ;))

phần 1 thì thấy dài, phần 2 thấy ngắn tẹo :|
 
Phần 2 có lão Hanyu sút 1 quả từ chấm phạt đền bên này vèo qua bên kia thì chạy làm gì cho tốn calo 8-}
 
phần 1 thì thấy dài, phần 2 thấy ngắn tẹo
phần 2 thể lực nó dồi dào quen sân bãi rùi nên chạy nhanh thui ạ ;))

Phần 2 có lão Hanyu sút 1 quả từ chấm phạt đền bên này vèo qua bên kia thì chạy làm gì cho tốn calo
thằng béo ưa sạch sẽ sút đập xà ngang bay thủng lưới sân nhà :-"

thui khỏi chạy làm gì cho mệt =))
 
thằng béo ưa sạch sẽ sút đập xà ngang bay thủng lưới sân nhà

thui khỏi chạy làm gì cho mệt
Né thoai chứ chạy làm jì cho mệt =))
 
Trong phần 2 nhiều đứa có vẻ ganh tỵ với những lời "khen" dành cho lực sút của hanyu ;))
 
cái này xạo đúng 1 thứ ... coi đá banh mà như đánh nhau máu chãy như xiết =)) àh còn nữa lúc thằng hanyu suốt trúng mặt cha trọng tài nhịn cười ko nổi =)) suốt pro thật
 
có trận nào mà thằng hanyu sút trúng đầu jindo cái bay vô luơi ấy nhỉ, ko bik có nhớ nhầm ko nữa,chả bik cái đầu jindo = cái gì mà chịu đc cú sút ấy nhỉ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top