Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
hay nhỉ nếu nó ko sút thì ai biết đó là cú sút phi đạn ?????

mình muốn nói là những đội khác cậu Hiro có sút hay ko thì làm sao chúng ta biết được,có thể cậu ta ko dùng mà vẫn thắng...
 
[Mafia];5875575 nói:
mình muốn nói là những đội khác cậu Hiro có sút hay ko thì làm sao chúng ta biết được,có thể cậu ta ko dùng mà vẫn thắng...

con đường Suya đi thì gặp kô biết bao nhiêu đối thủ khó chơi, kô biết bọn Hiro thì thế nào 8-}
 
Mình chỉ thích những tuyệt kỹ đơn giản mà lợi hại,ko cần phải như cậu gì đó kẹp bóng dưới chân...như Hiro,Rasuran,Ichidaro...đều có những tuyệt kỹ rất đơn giản nhưng lại khá mạnh đó sao,từng làm cho nhiều đội đã phải điêu đứng khổ sở...
 
tuyệt kỹ đơn giản mà lợi hại à:-? cú sút lựu đạn vỡ mặt trọng tài của Chika=))
 
hay,mình đồng ý với bạn code,rất đơn giản mà lợi hại :))
 
Ai biết tại sao ra đến 85 rồi nó ngừng không??
Về cá nhân thấy phần đại học đọc hài hơn phần cấp 3!
 
Điều đó nếu mọi người biết thì đã bàn luận từ lâu rồi,với lại chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi.Nhưng dù sao cũng hy vọng sẽ ra tiếp,đang hay mà lại cắt ngang cũng mất hứng...
 
trong cả bộ truyện, tập đọc ức chế nhất là trận suya gặp cái bọn gì chơi xấu ý, mà đến mức Jindo cởi phăng cái áo, khán giả thì la ó phản đối mà cái mặt thằng đội trưởng đội kia vẫn cứ trơ lỳ ra 8-}
 
Mình cũng ko nhớ tập đó,nói chung những tập làm cho mình lưu lại trong ký ức là những cú sút thần sầu của các cầu thủ.
 
trong cả bộ truyện, tập đọc ức chế nhất là trận suya gặp cái bọn gì chơi xấu ý, mà đến mức Jindo cởi phăng cái áo, khán giả thì la ó phản đối mà cái mặt thằng đội trưởng đội kia vẫn cứ trơ lỳ ra 8-}
À, đội của thằng Masaru mặt dày, tên là ... quên òi!:D
 
Trận đó ko làm cho mình lưu luyến lắm,chỉ có mỗi trận chúng kết là kéo dài đến gần 6 tập hay 7 tập gì đó,xem mãi mà ko chán.Rất thích xem Chika biểu diễn...CÒn JIndo thì phản đòn...
 
Mình thấy trận hay thứ 2 là đấu với đội của Rasuran,cả đội Suya phải vất vả lắm,đồng thời cũng nhờ vào may mắn mới thắng được đối thủ đấy chứ.
 
Ừ, trận đó mà k có Iosha thì Jinđô cũng bó tay!
 
Trận hay nhất có lẽ phải là trận BK giữa đội Suya và đội của Taburo, trận đó quá nhiều cá nhân xuất sắc, cuộc so tài giữa Taburo, Yara ; Jindo - Jigoro,Sotsu; Naka Houn và Iosha. Mình thik nhất cuộc so tài kèm người giữa 2 người này, và sự vươn lên của Yukidaro lúc cuối trận ! :D
 
Bóng đá Jindo hệt như ngoài đời.Đội nào cũng có ít nhất 1 cầu thủ xuất sắc.Những cuộc so tài xem thật vui mắt,những kỹ thuật điêu luyện của các cầu thủ đội bạn sẽ so tài với những ngón nghề tự do của Jindo...
 
Và cuối cùng phần thắng luôn nghiên về Jindo,một đối thủ tuy kich thước khiêm tốn nhưng lại để lại ấn tượng đáng ghét đối với các cầu thủ đó.
 
[Mafia];5877381 nói:
Và cuối cùng phần thắng luôn nghiên về Jindo,một đối thủ tuy kich thước khiêm tốn nhưng lại để lại ấn tượng đáng ghét đối với các cầu thủ đó.
Thắng là nhờ ông tác giả, k có ổng dù Jinđô có to con cũng thua=))=))
 
Hixhix, hôm nay vừa đọc xong tập 85. Xem lại năm xuất bản thì từ năm 2004 rồi. Đến bây giờ 3 năm chẳng lẽ ko ra được tập nào. hixhix, hu hu.. Đang gay cấn mà..
 
mình nghĩ tác giả đã có đầy đủ rồi nhưng tại sao lại chưa cho xuất bản,hoặc là vì lý do nào đó mà tác giả đã ngừng vẽ,mình nghĩ thế.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top