Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Kin thích tóc đỏ và cái anh hậu vệ tóc dài ghê. :) Đọc rồi mới thấy bộ DH vui hơn cả bộ trung học, vậy mà hồi đó Kin ko chịu đọc.
 
Trận đấu hay nhất:Suya gặp Jukoi
trận này fải nói là hay nhất,đội suya gặp khó rất nhiều khó khăn trong trận này,jinđô lần đầu tiên bị suy nhược tinh thần(dẫn đến vụ đánh lộn trong nhà vs=)) ).Đội hình jukoi cũng khắc chế dc suya
Khắc tinh của nhau
Jinđô,oba(2 thằng này là 2 anh em thì đúng hơn=)) )
ogai và Iosha(trông nôm nôm mặt nhau =))
toito và yara(2 tay này thân hình hộ pháp)
Đội suya fải vất vả lắm mới thắng dc Jukoi,jinđô dc lấy lại tinh thần trong thời gian chớp nhóang(nhờ có yara dạy cho vài quyền:D)
Nếu suya thua thì nhất định jukoi sẽ làm nên kì tích như là suya làm năm lớp 11:D
Đặc biệt là cả 2 đội đều ko có cú sút thần sầu :D
 
cái thằng Toito trận đấy đúng thật là khủng khiếp, làm bạn với mấy thằng 2 nóng 3 lạnh như anh đấy cũng hơi khổ :))
 
Oba cũng lùn như Jindo những về quyền pháp thì chắc hẳn ko bằng Jindo đâu,mình đọc truyện lúc kết thúc trận đấu,Oba quỵt nợ nhảy lên xe buýt chạy mất,lúc ấy mình cũng hơi bực tên Jindo,có thế mà cũng quên...
 
1 cái phao 27500 yên =)).............tếu nhất cái khúc đó
 
CŨng phải thôi,lúc sắp chết đuối thì có bị Jindo hô lên 100000 Yên thì cũng đồng ý thôi chứ sao,mà dù có hô bao nhiêu đi nữa thì khi lên bờ chắc chắn tên Oba đó cũng kiếm cớ quỵt nợ thôi mà.
 
Cậu nhầm rồi,Jindo cực kỳ láu cá,giả như khi đã lên bờ rồi mà Oba có ý đồ quỵt nợ thì Jindo buộc phải dùng vũ lực với hắn thôi,làm sao mà quỵt nợ được chứ cậu...
 
đã nói 2 thằng này là anh em của nhau rồi,tính y hệt nhau thôi,thằng jinđo quỷ tính đa đoan thì oba lắm mưu nhìu kế,2 thằng đều đần y như nhau(coi trong truyện thì biết,đọan thằng jinđô chỉ chỏ lừa ku oba đó,hài vãi=))
 
Cậu nhầm rồi,Jindo cực kỳ láu cá,giả như khi đã lên bờ rồi mà Oba có ý đồ quỵt nợ thì Jindo buộc phải dùng vũ lực với hắn thôi,làm sao mà quỵt nợ được chứ cậu...

nếu tính về khoản óanh nhau thì thằng đầu quả dưa kia sao ăn đc Jindo nhà mình :devil:
 
Xem ra thì chỉ có những đối thủ như Chika mới xứng đáng làm đối thủ của Jindo nhỉ,2 tên này đánh nhau ko biết đau là gì,chai đòn như bao cát rồi...
 
bộ truyện tếu nhất đã từng xem...

Không thể nào quên =))
 
Ko chỉ có mỗi Chika thôi đâu bạn,còn rất nhiều đấy chứ.Tuy là những người thuộc hạng tầm cỡ với Jindo nhưng họ đều cảm thấy ko công bằng khi thi đấu với tên này,các bạn có thấy thé ko
 
Nếu nói đến công bằng thì các trận bóng trong truyện sẽ có cả đống thẻ đỏ=))=))
 
Trọng tài e ko dám dùng thẻ đỏ 1 cách vô tội vạ đâu,nếu ko sẽ được mấy tay thuộc hạng tầm cỡ tẩm quất cho u đầu.
 
Chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu,tác giả vết truyện ai lại dùng thẻ đỏ đối với những cầu thủ chủ chốt của đội chứ
 
Jindo cao 1m bao nhiêu thế các bạn,hình như mình thấy ko công bằng,một số đối thủ chủ chốt của đội bạn cao như vậy mà lại nhảy cao bằng Jindo à,có khi lại hưn chứ??
 
Jindo là nhân vật chính,tác giả muốn cho ai nhay cao là quyền của ông ấy,nếu cần ông ấy có thể cho Jindo có được 1 đọc chiêu nào đó,chẳng hạn như:cú sút kamê thần sầu thì cũng được thôi.
 
Jindo là nhân vật chính,tác giả muốn cho ai nhay cao là quyền của ông ấy,nếu cần ông ấy có thể cho Jindo có được 1 đọc chiêu nào đó,chẳng hạn như:cú sút kamê thần sầu thì cũng được thôi.
:-j cú sút kame thần sầu nó sót như thế nào

các trận đấu khó khăn nhất với suya là khi mà fai đối đầu với thủ môn xịn như hakone, hoặc cái thằng bự con gì ấy của đội haibane ấy ;)) .... sút 10 trái cũng chưa vào dc 1 :))
 
Jindo cao 1m bao nhiêu thế các bạn,hình như mình thấy ko công bằng,một số đối thủ chủ chốt của đội bạn cao như vậy mà lại nhảy cao bằng Jindo à,có khi lại hưn chứ??

Chả biết cao bao nhiều nhưng trong trận nào Jindo cũng là đứa thấp nhất :))

Lâu ko đọc nên ko biết có đứa nào thấp hơn ko :-?
 
Hình như theo giang hồ đồn thì hắn cao 1m1 =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top