Duyệt Lai Quán - Tái Sanh Duyên- nhậu đê !

Status
Không mở trả lời sau này.
Cứ như vậy đi;;). Chú kluan thì tới đó rồi gọi, chỉ sợ đường về quá xa xôi:|

Lão Dark với Hội Phụ Nữ có ai đi ko nhỡb-)
 
FPT mà mua được lineageII hoặc AION về PH tui chơi ngay :)), nhưng mà nên để đóng theo tháng cho lành.
 
Cứ như vậy đi. Chú kluan thì tới đó rồi gọi, chỉ sợ đường về quá xa xôi

Lão Dark với Hội Phụ Nữ có ai đi ko nhỡ

Hề hề, lần này nhậu cực kì bình dân luôn nhé, ngồi lề đường ngắm bạch dương, uống bia bình nhé b-).

qua đây thăm nhà
Hừm, ai đây :-/.
 
Trời ơi là trời, kẹt xe cứng ngắt trước cửa cty, cái điệu này hải hơn 1h nữa mới tan bớt, biết là Noel năm nay tèo rồi, mà ko ngờ lại thê thảm đến vậy :((.
 
bình thường từ công ty về nhà 40'...nay chạy gần 3h mới tới nhà=.=" cơ thể rã rời....
 
Phê lòi ra!!! tự dưng Cty lại tổ chức tất niên tổng kết vào Noel, h về đến nhà phê lòi ra...Noel cái chết tiệt gì nữa chứ... h mà ra đường chắc đâm xe quá!!! làm em gọi điện lúc 8 h tối mà chả biết nói gì... đang phải tiếp Sếp....Đi tong cái Noel
Phen này thê thảm rồi :((:((
 
vào báo danh cái chào mọi người
1.gif
 
Sao dạo này cái Quán này vắng vẻ thế không thấy chủ quán ra tiếp khách gì cả là làm sao. T7 gì mà chán thế không biết mất điện, lại phải lang thang
 
Mất điện mà sao vào mạng đc hay vậy:|

Chủ quán vắng, để tiểu nhị này bưng trà nước hầu vậy;))
 
vừa ăn cơm xong xin tách trà nào
11.gif
 
Đâu mất điện đi lang thang chơi thì vào Cafe Wifi thì có điện chứ sao nhà không có điện thôi, T7 gì mà buồn như con chuồn chuồn
KFC nhá!!! đang thèm ăn, mời mọi người
Kentucky-Fried-Chicken-kfc-860205_562_319.jpg

Kentucky-Fried-Chicken-kfc-860210_562_319.jpg

Kentucky-Fried-Chicken-kfc-860208_562_319.jpg

Trà đá hả!!! Có ngay
trada.jpg
 
=((tình hình là nhìn mấy món kia muốn ăn . =((
Chủ nhật vừa rùi ghé sever sohu chơi , ngó ngó nghiêng nghiêng y chang người miên . Làm q lên được lv 20 rùi bắt đầu đi long nhong , khám thì ít mà phá thì nhiều ;));));)) quen đc 1 chàng trung quốc, dù ngôn ngữ bất đồng nhưng hắn thích tâm sự =((=(( 30 phút nói liên tục . Cuối cùng cũng thoát được sự nhiệt tình tám của chàng . Lang thang lạc dương , tuyết bay lất phất y chang vn . Phố xá đông người qua lại , hàng quán nhộn nhịp , bí tịch tinh túc 5 vàng , trâu cưỡi cấp 3 cũng 5 vàng , full 8x cũng 5 vàng :-*:-*. Tiền được chia làm 2 loại , vàng 1 và vàng 2 , vàng 1 có đuôc do bán nguyên liệu ,mua được các thứ đồ do npc bán , vàng 2 thì từ rác và q y chang vn . Nó khựng lại ở 1 shop nghèo , chủ quán mặc chiếc áo mỏng manh của thô bố y ngồi giữa trời đông lạnh , bên cạnh là nương tử của huynh ấy . Trời lạc dương từng cơn gió rít lùa mạnh qua tóc , cô bé nép sát bên phu quân . Những bông tuyết phủ lấm tấm trên tóc . Bé ko bán gì cả , có lẽ chỉ ngồi cạnh chia chút hơi ấm. Nó cứ đứng đó và nhìn mãi . Thấy ấm áp trong lòng cùng 1 chút nhói đau . Khẽ mỉm cười , nó rút vàng mua món hàng cuối cùng . kèm theo câu chúc . Giờ nó mới nhận ra, nó viết bằng tiếng việt. Thiệt là gà >"<
 
ấn tượng đôi v-c đó quá. Ước gì... :|
chúc = tiếng gì ko quan trọng, chúc = cái gì thì hơi hơi quan trọng và chúc = tấm lòng mới quan trọng.
 
Uhm ít ra là họ cũng có đôi và hp còn gì !!! Dạo này vào TLBB mình cũng buồn, sau Noel tự dung thành ng cô đơn, qua LD thấy tuyết lại càng cô đơn. Mình đọc xong bài của 3b cảm thấy hơi tâm trạng 1 chút
 
qua chính khí hạo nhiên đi cyber , liên hệ với vâng em gà. 3 phút sau bạn bị rao bán liền ;));)).
Hôm qua bệnh nên buổi chiều nghỉ , tối nhìn thấy 6 cú điện thoại của anh cùng cơ quan . Nghĩ chắc anh gọi hỏi thăm nên làm biếng ko gọi lại . Sáng nay lên công ty , nghe cả cơ quan ồn ào , hỏi ra thì anh trúng vé số 1 tỷ 5 . Anh gọi đt báo tin ;));)) Nghe mọi người cùng phòng bàn bạc nhau ăn nhậu. Tự nhiên muốn bệnh lại nữa :((
 
Rao bán :( híc !!!Mình cũng chơi CKHN nhưng cho acc mất tiêu rồi h chơi lại oải quá cơ!!! Thế bệnh lại thì có nghe Đt báo tin nữa không :)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top