- 6/4/06
Mass Effect 2
Sự sống và cái chết trong Mass Effect 2 đang nằm trong tay bạn.
Sự sống và cái chết trong Mass Effect 2 đang nằm trong tay bạn.
Thể loại: RPG
Nhà phát hành: EA
Nhà sản xuất: BioWare
Hệ máy: X360
Ngày phát hành: 31/03/2010
Mass Effect 2 là cái gì?
Mass Effect 2 là phần hai trong bản giao hưởng vũ trụ ba phần của BioWare. Câu chuyện tiếp tục kết thúc dang dở ở phần 1, trò chơi sẽ lấy thông tin từ save game của bạn để giữ nguyên tính cách và ảnh hưởng của bạn lên mọi người từ Mass Effect 1. Điều này nhằm tạo cảm giác tiếp nối trong một thế giới rộng lớn mà bạn đã quen thuộc. Lần này các quyết định của bạn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn đến cốt truyện về sau.
Bọn Reaper vẫn còn sống sót, và loài người trên các hành tinh cứ đều đặn mất tích không để lại manh mối nào. Chỉ huy Shepard giờ đây phải bắt tay với tổ chức Cerberus bí ẩn để điều tra mối hiểm nguy đang đe dọa loài người. Lần này cho dù muốn hướng thiện bạn vẫn phải phá luật để thực hiện một số nhiệm vụ.
Hãy khám phá các vùng mới được thêm vào trong thiên hà. Đừng lo về bọn Reaper, bọn chúng sẽ đợi đến khi bạn khám phá xong các vùng này mới chịu ló mặt ra.
Có gì mới?
Tại buổi giới thiệu ở E3 ông Casey Hudson, giám đốc sản xuất Mass Effect 2, đã chiếu một đoạn minh họa để giới thiệu về chương mới đen tối của Mass Effect. Shepard cùng hai người bạn (được cho là người của tổ chứ Cerberus) bắt đầu tấn công vào một tòa nhà để chiêu mộ Thane, tên sát thủ nguy hiểm nhất thiên hà.
Trận chiến được thể hiện xuất sắc khi giới thiệu các mẹo và lựa chọn mới trong Mass Effect 2. Bạn có thể ra lệnh cho từng thành viên trong đội di chuyển và nhắm các mục tiêu cố định cũng như chọn các combo. Ví dụ như một người thổi bay mục tiêu lên trời, còn người kia bắn xối xả để triệt hạ. Hệ thống chiến đấu mới của Mass Effect đem lại cảm giác của một game bắn súng nhập vai. Giờ đây bạn sẽ có nhiều thú vị trong việc chọn vị trí bắn vì có thể hạ mục tiêu bằng một phát headshot duy nhất hoặc xin tay chân của mục tiêu.
Trong đoạn minh họa có bổ sung một vũ khí mới vào kho vũ khí hạn chế của Mass Effect: súng phóng lựu. Khi bắn viên đạn rẽ thành một đường cong màu xanh biển trước khi rớt xuống mục tiêu đã định.
Còn gì mới nữa?
Trong khi đi lên tòa nhà để gặp Thane, người xem được chứng kiến một điểm mới của Mass Effect 2 trong đối thoại. Người chơi giờ đây có thể bất chợt ngắt ngang cuộc đàm thoại để tấn công và tra khảo mục tiêu. Còn gì hay hơn việc Shepard bất ngờ tấn công tên lính canh ở giữa cuộc đàm thoại, sau đó cho hắn vài giây để nói ra những gì hắn biết. Và tức giận vì những gì hắn nói đều vô giá trị, Shepard khóa mõm tên lính canh trước khi đẩy tên lính xấu số văng ra khỏi cửa sổ. Có lẽ nếu cư xử kiểu này bạn sẽ không có một kết thúc “thiện” vào cuối game.
Khi lên đến đỉnh tháp, Shepard và hai người trong nhóm bắt gặp mục tiêu ám sát của Thane, một người Asari giàu có và có mối thù riêng với Shepard liên quan đến chị gái của cô ta. Cả hai cãi nhau trong chốc lát trước khi tên Thane, không rõ chủng tộc của tên này (có lẽ là alien), bất thình lình nhảy từ trần nhà xuống, nhanh chóng hạ gục các cận vệ của người Asari trước khi kết thúc cô ta bằng một phát súng vào bụng. Nhưng bất ngờ nhất là tên Thane liền đặt hai tay của nạn nhân lên ngực và bắt đầu cầu nguyện bên xác cô ta. Có lẽ tên sát thủ này có các nguyên tắc đạo đức riêng của mình cho dù có thực hiện những hành động tàn bạo nào đi chăng nữa.
Chúng ta không thể kết thúc bài giới thiệu mà không bàn về cảnh tiếp theo của đoạn demo. Cảnh tiếp theo cho chúng ta thấy game còn kịch tính hơn phần rất nhiều. Tàu Normandy bị tấn công và hư hỏng nặng nên Shepard buộc đưa ra những quyết định khó khăn để cứu đồng đội của mình. Thay vì nhận lời giúp đỡ của một cô gái (có lẽ là bạn thân), Shepard ra lệnh cho cô ta đi cứu các thành viên trên tàu còn mình chạy đi cứu Joker.
Ông Hudson còn cho biết trong Mass Effect 2, các thành viên trong nhóm là những người thiện chiến nhất, đủ năng lực để giải quyết các nhiệm vụ khó khăn nhất. Và khả năng Shepard có thể hi sinh trong Mass Effect 2 vẫn còn để ngỏ.
Giống như Knights of the Old Republic trước đây, Mass Effect đã chứng minh được rằng game RPG trong thế giới vũ trụ cũng hấp dẫn như trong các thế giới tưởng tượng. Dĩ nhiên là còn tùy thuộc vào nhà sản xuất phát triển game như thế nào.
Cơ chế chiến đấu trong Mass Effect tương đối đơn giản nhưng điều đó không đáng bận tâm lắm. Việc Mass Effect 2 bổ sung thêm chức năng ra lệnh chắc chắn sẽ được các game thủ hoan nghênh nồng nhiệt. Bạn không thể tranh cãi gì thêm với các tính năng mới như head-shot hoặc thổi bay các phần thân thể. Các chức năng ẩn nấp và các cuộc đọ súng được cải thiện rất nhiều. Bạn sẽ không phải nhàm chán với việc chỉ có bắn và bắn từ chỗ này sang chỗ khác.
Hy vọng Mass Effect sẽ giữ vững được cốt truyện hấp dẫn của mình. Chương đen tối này của Mass Effect là một công thức ưa thích của nhiều tác giả. Bạn giới thiệu anh hùng, bạn quăng anh hùng của mình vào các tình huống tồi tệ nhất, thậm chí là kết liễu đời anh ta. Và huyền thoại các anh hùng sẽ xuất hiện chính sau những thời khắc đen tối này.
Nếu Shepard hi sinh và một nhân vật chính khác xuất hiện trong Mass Effect 3 thì liệu các game thủ có chịu quay trở lại thế giới này một lần nữa hay không?
Trailer và SS
http://xbox360.gamespy.com/xbox-360/mass-effect-2/
Theo GameSpy.com

?



