Edit s

nhắn gì bạn thích, bạn muốn nói, không cần phải để ý nhiều quá đến đối phương thích gì.
vì cái người ta thích (nếu có) là bạn chứ không phải cái mà bạn ráng trở thành bạn hiểu không ?
nói những gì mình biết, những gì mình quan tâm, những gì mà bạn muốn chia sẻ với người ta.
Theo bạn nên mở đầu cuộc trò chuyện ntn? Mình hay mở đầu bằng: hello, chào e, e đang làm gì đó...
 
Khi xác định cưa ai đó, nhiều người muốn xuất phát điểm là bạn rồi dần dần tiến lên mức người yêu, nhưng thực tế đấy là 1 sai lầm, khi bị rơi vào khu vực bạn của người ta thì khả năng thoát ra rất thấp.

Kinh nghiệm xương máu của mình đấy
Mình quen đc 3 năm rồi, đi coffee 1 lần và sau đó thì cô ấy chặn fb luôn. Mình cố quên đc khoảng 7 tháng. Rồi lại nhắn tin. Cô ấy vó trả lời, nhưng có vẻ hờ hững
 
Theo bạn nên mở đầu cuộc trò chuyện ntn? Mình hay mở đầu bằng: hello, chào e, e đang làm gì đó...
Mình quen đc 3 năm rồi, đi coffee 1 lần và sau đó thì cô ấy chặn fb luôn. Mình cố quên đc khoảng 7 tháng. Rồi lại nhắn tin. Cô ấy vó trả lời, nhưng có vẻ hờ hững

Vl, đọc bài của bạn mình tuyệt vọng quá, mình muốn giúp bạn nhưng ko biết thế nào
 
Trời má "tán gái" zi mà đòi viết bí kíp hả thày tôi???

Lại hài =))

Thôi đừng mơ tưởng!! Next game.
 
Bác này định sáng tác truyện ngôn tình hay sao ạ :))
Bí quyết để tán gái và vượt qua nỗi đau thất tình là : Dùng thật nhiều tiền và có một gương mặt đẹp :))
Các bác thấy em nói đúng chưa :))
 
Bác này định sáng tác truyện ngôn tình hay sao ạ :))
Bí quyết để tán gái và vượt qua nỗi đau thất tình là : Dùng thật nhiều tiền và có một gương mặt đẹp :))
Các bác thấy em nói đúng chưa :))

Bác bỏ luôn vế sau giúp tôi = )
 
Tập 2:
Tuy nam và nữ khác nhau về nhiều thứ. Nhưng có một số điểm chung quan trọng:
- nhu cầu tình cảm cao như nhau
- bị hấp dẫn bởi ngọai hình đẹp
- ngoại trừ trường hợp hiếm gặp thì nếu thích sẽ phản hồi tích cực.
Cái thứ 3 này quan trọng để đánh giá liệu người khác có thick mình không? Vì đa số anh em vẫn còn bị hiểu lầm về điều này. Vẫn nghĩ rằng có thể họ ngại, hoặc là mình vẫn còn cơ hội nếu kiên trì đeo bám. Cái " vẫn còn cơ hội" này vẫn còn chứ k phải k. Nhưng chỉ trong trường hợp bạn gái k có vệ tinh nào khác ngoài bạn.
Nếu tôi là họ tôi sẽ làm gì? Bạn luôn reply tích cực bạn gái, cố gắng làm mọi thứ bạn gái yêu cầu. Chợt bạn nhận ra :hình như có cái j đó "sai sai" ở đây. Sự thật hơi bị phũ phàng, bạn gái thiếu tôn trọng và hời hợt, giống như k quan tâm. Nhưng rồi bạn lại nghĩ:" à chắc là mình làm sai cái j hay chăng? Thôi để mình cố gắng và sẽ chiều chuộng cô ấy hơn.
"Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy"
Nếu là bạn, bạn có làm vậy không? Nếu 100 lần tự hỏi câu trả lời là "không " thì hãy yêu cầu sự tôn trọng, và quyết đoán chấm dứt ngay mối quan hệ thiếu sự tôn trọng ấy. Để đc gì? Tôi thik feed như vậy á. Nếu nghĩ vậy thì thua rồi. Mời bạn tiếp tục feed. Còn người đang cân nhắc thì là: để đc một cái rất quí giá là " đẹp đẽ hơn trong mắt của chính mình và đương nhiên là trong mắt của những người có hiểu biết".
Hết tập 2
PartialGenerousErne-size_restricted.gif
 
Mình đang định viết tiếp tập 3. Chủ đề về tình yêu và thất tình. Tại đang ghiền chủ đề này. Có ai ủng hộ không ạ?
 
Tâm giật mình tỉnh dậy. Một cơn ác mộng. Cảm giác xưa quay trở lại. Chính xác từng chi tiết. Hắn cứ ngỡ mình vô địch...nhưng trong giấc mơ hắn bị quay như dế. Cô gái sử dụng một chiêu kinh điển. Làm cho người khác nghĩ rằng họ đã thích mình, sau đó dần dần phai nhạt tình cảm, quay qua thích người khác trước mặt, còn hắn thì bị cho lơ...Cô gái đã hết tình cảm, nhưng nạn nhân vẫn còn và còn nhiều hơn lúc ban đầu. Nó đã đánh thức bản năng ghen tuông và tự ái. Cô gái k có ý trêu đùa hắn, thực ra cô gái lúc ban đầu có thích hắn thật. Sau đó bắt đầu thấy chán...
Tâm cứ mong cảm giác thất tình đến để thử sức. Nhưng giờ hắn biết nó thật đáng sợ và hắn vẫn k phải là đối thủ. Trình độ hắn vẫn còn rất kém.
 
Khách tới mua hàng mình cười hay khóc j cũng đc. Nhưng tốt nhất nên cười đễ họ đỡ sợ. Thái độ thì nên tỏ ra lạnh lùng vô cảm, k cảm xúc. Họ tới để mua đồ chứ k phải làm giám khảo chấm điểm ứng xử. Kinh nghiệm mấy chục năm mua đồ. Kỵ nhất là tỏ ra khinh thường và nạt nộ khách. Họ k những k đến nữa mà còn rỉ tai người khác đừng đến.
- liên quan mẹ j tới tán gái? Tui đang hỏi ông làm sao để tán đc Liên. Ông nói cái j vậy?
Hành trình đến những vì sao: những cuộc phiêu lưu của sherlock tâm ft alex hùng.
- tôi có thói quen hay nói lan man. Tán gái giống như nhân viên phục vụ vậy. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Sự chuyên nghiệp luôn đc đặt lên hàng đầu. Trước hết phải xác định con liên là khách mình là nhân viên bán hàng. Mình chào mời quá họ sẽ ngại nên để họ tùy ý bước vào cửa hàng. Mà tỏ ra bất cần, họ cũng sẽ tức và k muốn vào.
- nếu k mời sao họ biết mà vào?
- mình để biển hiệu. Khách sẽ thích bước vào những chỗ sang trọng và đắt khách.
- mình có cần quảng cáo không?
- cũng cần. Nhưng quảng cáo phải tốn tiền. Có thể thuê người đón khách như mấy tiệm cơm.
- cụ thể hơn.
- nhờ người có uy tín nói giùm...ai cũng thích sự bất ngờ.
- vậy nhờ ai?
- cái này khó. Nhưng tỷ lệ thành công cao. Người ta gọi đó là " người thương thuyết".
 
Back
Top