- Lời nói đầu tiên, cái chết trong vũ trụ Elden Ring có cơ chế rất kì lạ và xoắn não. From để lore của cái chết rất nhiều, rải rác khắp base game + DLC nhưng đề tài này khá ít người quan tâm dẫn đến nhiều tá nịt vẫn hiểu chưa hết hoặc chưa đúng về vấn đề này Tất cả thông tin bên dưới đều được lấy từ các mô tả và được tổng hợp lại theo thứ tự hợp lí nhất.
- Về cơ bản thì trong Elden Ring vạn vật đều tồn tại cơ thể và linh hồn, hai khái niệm này luôn có liên kết nhất định với nhau và linh hồn thì lại hoàn toàn bất tử (mô tả của Surging Frenzied Flame), dù thế vẫn có thể bị làm suy yếu bởi các tác nhân vật lý (bị chém, đâm ) hoặc ngoại thần. Tóm lại linh hồn là một phiên bản yếu hơn của cơ thể gốc.
- Destined Death:
Còn có tên khác là
Rune of Death, một mảnh Greatrune được tháo ra từ
Elden Ring mang khái niệm của cái chết. Vì Golden Order hoàn hảo theo lí tưởng của The Greater Will
không hề tồn tại khái niệm của cái chết. Trước khi Marika lên làm thần và lập ra Golden Order thì Gloam-eye Queen là người có thể khai thác sức mạnh trực tiếp từ Rune of Death để giết thần, Maliketh đã đánh bại vị Empyrean này và phong ấn Destined Death vào thanh gươm của mình qua đó chính thức xóa bỏ
khái niệm cái chết ra khỏi Trung Địa, từ đây The Land Between
nằm ngoài quy luật sinh tử. Có vẻ để không ai dám đốt Erdtree và đụng đến Rune of Death thì một lời truyền miệng đã được sinh ra : “
Khi phạm phải thánh tội đầu tiên (đốt cây), Destined Death được giải phóng và cái chết sẽ bao trùm lấy vùng đất này” và chúng ta đã chứng minh là nó bịp (hoặc là không?)
Nhưng khái niệm của cái chết là gì ? Nhiều người nghĩ nếu bị Destined Death chạm vào sẽ chết ngay nhưng thật sự ko phải thế , nếu đúng vậy Maliketh đã one-shot mấy bác trong phase 2 rồi
Câu trả lời hợp lí nhất là : Nếu bị Destined Death tác động
sẽ không còn bất tử nữa, hay nói cách khác là
không còn nằm ngoài quy luật sinh tử. Nhân vật chính là người duy nhất mang ân điển của Marika có khả năng hồi sinh liên tục và bất tử chấp luôn Destined Death
Đánh bại Maliketh sẽ giải phóng Rune of Death và chúng ta sẽ cầm một mảnh để mang đến khái niệm cái chết cho một thực thể bất tử thật sự là Elden Beast - thứ sinh vật đại diện cho The Greater Will.
Xin lưu ý là giải phóng Destined Death
không có nghĩa là trao trả quy luật sinh tử do mảnh Rune này
chưa được gắn trả lại Elden Ring. Nếu sử dụng
Mending Rune of the Death Prince mang một mảnh Destined Death hoàn thiện mới chính thức trao trả khái niệm này về Trung Địa.
Thế nhưng chẳng phải chính chúng ta cũng có thể dễ dàng giết các Demigod và bọn quái ven đường mà chẳng cần Destined Death sao ? Thật sự đúng như thế
sự bất tử của Golden Order là
hàng Fake, người dân có thể
chỉ bất tử về mặt tuổi thọ nhưng hồn vẫn lìa khỏi xác trong trường hợp bệnh nặng (Scarlet rot/ Deathblight) và bị chém chết, cả linh hồn và thân xác tan nát của họ vẫn
chưa được xem là chết thật sự do đã nằm ngoài quy luật sinh tử.
Như thế thì Golden Order xử lí những trường hợp này như thế nào ? Trước hết xác của các quý tộc/ hiệp sĩ được chôn cất ở các Catacomb, xác dân thường được các Living Jar thu nhặt để Erdtree Avatar unbox tại các Minor Erdtree, sau cùng là
làm phân bón cho Erdtree. Phần linh hồn cũng sẽ được hút về Erdtree và chờ được đầu thai chuyển kiếp, tất nhiên sẽ có những trường hợp ngoại lệ cấm vào Erdtree như các Omen/Hornsent,..... . Tên của nghi thức an táng kiểu này gọi là
Erdtree Burial. Dù thế do số lượng người chết khá ít ỏi nên vào thời điểm hiện tại có rất hiếm đứa trẻ nào được sinh ra
- Như vậy vào thời điểm vạn vật nằm trong The Land Between còn phụ thuộc vào quy luật sinh tử thì mọi thứ diễn ra như thế nào? Xác chết sẽ được các Deathbird dùng Ghostflame đốt bỏ, linh hồn được ngọn đèn của Helphen dẫn dắt đến trung tâm The Land Between - Suppressing Pillar, tại đây linh hồn cuối cùng sẽ tới được Spirit World và chờ đầu thai.
- Các Zombie trong thời đại của Golden Order: Tên in game là Putrid Corpse và Skeletal Slime. Lí do mà đám này sống dai như thế vẫn khá bí ẩn, linh hồn của chúng bị trói chặt vào thân xác vì nhiều lí do khác nhau (Những kẻ ngoại lai, tội phạm, bị ô uế bởi ngoại thần,…) liên hệ cho khả năng kháng sát thương vật lý rất mạnh. Sự tồn tại của chúng đại diện cho một khiếm khuyết của Golden Order. Đặc biệt những Putrid Corpse ở Shadow Keep là những cái xác được hồi sinh bởi Weigo bằng ngọn lửa của Messmer, chứng tỏ ngọn lửa này có tính chất tâm linh giống Ghost Flame.
- Linh hồn của tộc Hornsent tại Land of Shadow: Messmer sử dụng các Furnace Golem như một lò thiêu xác trong trận Unsung Battle. Ngọn lửa của các Golem mang khả năng thiêu đốt cả thể xác và linh hồn, nhưng do linh hồn của bọn này bị chối bỏ bởi Erdtree nên sẽ quay về nơi chúng từng sinh sống và sinh hoạt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Khác lúc trước ở chỗ linh hồn đã bị thiêu đốt nên trông hơi mất quyền công dân.
- Deathbird:
Được xem như
một giống loài thần thánh, là những đứa con của
Twinbird, mà đây lại là sứ giả của một
Outer God. Nghĩa là Twinbird sẽ đứng ngang hàng với
Metyr và Elden Beast, Deathbird sẽ ngang hàng với
Two Finger.
Như đã nói ở trên, Deathbird sở hữu và canh giữ Ghostflame và sử dụng ngọn lửa này để mai táng xác chết. Tuy nhiên đám này được xem là
các vị thần độc ác do luôn có mặt ở các nghi thức hiến tế, triệu hồi,... Mà đã nhắc đến các nghi thức mang rợ phải nói đến các Hornsent, đám này cực kì tôn thờ Deathbird do những nghi thức của nền văn minh này thực hiện phần lớn đều có liên quan đến linh hồn, mà
các Deathbird nắm giữ quyền năng thao túng linh hồn của những kẻ đã chết nằm trong quy luật sinh tử.
Có thể thấy các
Golem Gravebird được tạo ra để mô phỏng những hậu duệ của Deathbird canh giữ những ngôi mộ ma được xuất hiện khắp nơi, rõ ràng vào thời trước khi Golden Order được thành lập thì đám này đứng trên đỉnh xã hội.
Nên nhớ các Deathbird có nguồn gốc đến từ một Outer God mà từ đây mình sẽ gọi tên vị ngoại thần này là
Death, chắc chắn đây là cách để thực thể này lan tỏa tầm ảnh hưởng của mình lên trung địa.
Khi Rune of Death bị tháo khỏi Elden Ring làm cho cả vùng đất không còn nằm trong quy luật sinh tử. Cái chết không còn nằm trong tầm tay của chúng nữa, Deathbird chính thức thất nghiệp
The Greater Will đã tiện đường sút Death ra ngoài để chiếm giữ vị trí độc tôn.
Ngay sau đấy một sự kiện mang tên
Rite of Death đã diễn ra, khiến cho
tất cả Deathbird thật sự chết và trở thành Death Rite Bird. Chờ đợi vào một ngày nào đó chúng sẽ được
hồi sinh ( mô tả của
Death Ritual Spear).
- Deathblight: Nhiều người sẽ nghĩ thứ bệnh dịch này với Destined Death là một, nhưng rõ ràng là không phải rồi. Như vậy nguồn gốc của Deathblight là như thế nào ?
Do rất ít được đề cập thông qua các mô tả nên nếu xét đến những đối tượng có thể dùng được Deathblight ngoài Prince of Death thì chắc hẳn sẽ có câu trả lời:
+ Divine Beast Dancing Lion: Con lân trên Rauh Ruins phun Deadblight và triệu hồi Basilisk. Các Divine Beast là
đỉnh cao của nền văn mình Hornsent, được coi như đại diện cho
tiếng nói của các vị thần do đấy đám lân có khả năng sử dụng tổng hợp nhiều phép thuật có nguồn gốc từ nhiều ngoại thần khác nhau.
+Wormface và Basilisk: Wormface có cả một nền văn minh thu nhỏ trên Farum Azula. Basilisk được sử dụng để trấn giữ các lăng mộ bên Land of Shadow, Messmer đánh trận Usung Battle đã cho xây dựng các lăng mộ vào thời điểm rất lâu sau chiến tranh với Carian và trước khi Godwyn chết vì Messmer không có Greatrune
có thể nói cả hai giống loài này đều tồn tại từ rất lâu về trước.
+Death Rite Bird: Tiếng hét của của
Death Rite Bird có thể gây Deathblight.
+Fia's Mist: Đây là phép được
Fia tạo ra mô phỏng
Deathblight nhưng chỉ đủ mạnh để giết người nhằm chống lại Hội Bàn Tròn, được xếp vào phân loại
Death Soccery (phép
Ghost Flame).
Prince of Death's Staff có thể buff phép Ghost Flame.
Cuối cùng là Godwyn: Không phải phiên bản tiên cá Godwyn sau khi chết dưới rễ Erdtree mà là
Godwyn Prime lúc chưa chết. Đúng rồi đấy
Godwyn bẩm sinh đã có thể dùng Deathblight, sau đây là các minh chứng:
+Death Lightning có mô tả ghi rằng: "
It is said that this golden lightning was wielded by Godwyn, who befriended Fortissax." Godwyn là
người sáng lập ra giáo hội rồng thủ đô nên anh sử dụng sét là một chuyện không thể hiển nhiên hơn
nên có thể ý của câu này nói rằng ngọn sét mà Godwyn sử dụng luôn có Deathblight. Tất nhiên thế này vẫn là quá ít
+Death Flare trên
Eclipse Shotel: "
Set the lusterless sun ablaze with the Prince of Death's flames, inflicting the death ailment upon foes." Ngọn lửa gây deathblight được khảm lên trên món bảo vật của thành Sol thuộc về
Prince of Death. Dòng mô tả này cũng cực kì thú vị.
+ Đội quân hiệp sĩ trung thành của riêng Godwyn được gọi là
Death Knight.
Như vậy có kết luận: Deathblight tồn tại từ rất lâu, và
có chung nguồn gốc với Ghost Flame, có nghĩa đây là một
divine element (mô tả của
Hefty Rot Pot) thuộc về
Outer God Death giống như Scarlet Rot/ Sấm của bọn rồng/Holy của Golden Order/Lửa của Fire Giant.
Có vẻ Godwyn có một liên kết nào đó với vị ngoại thần cai quản cõi âm này.
- Deathroot: Sau sự kiện Night of Black Knives, Rune of Death đã lan rộng khắp Trung Địa thông qua hệ thống rễ của Greattree(?) dưới hình dạng các Deathroot, kéo theo đó là sự xuất hiện của Those Who Live in Death. Như vậy Rune of Death mà Ranni+Rykard đã trộm được tách ra thành nhiều mảnh khác ngoài mảnh chính dùng để thực hiện nghi thức.
- Those Who Live in Death:
Công dụng của Rune of Death như đã nói ở trên, những cái xác bị Deathroot chạm vào
đã được trao trả quy luật sinh tử và
được hồi sinh liên tục.
Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra ở đây ? Chẳng phải người chết theo quy luật sinh tử được mai tang bởi Deathbird và linh hồn được
an nghỉ thật sự sao ? Vấn đề là bây giờ tất cả Deathbird đều đã chết và trở thành Death Rite Bird, chính đám này đã sử dụng chính Ghostflame để
ban tặng cho các xác chết này
một sức sống mãnh liệt (mô tả của
Ghostflame Breath) ,
từ đây cái chết lan rộng khắp The Land Between. Tại sao chúng lại làm thế ? Có phải đây là một cách để mở rộng tầm ảnh hưởng của Outer God Death chăng?
Sau cùng họ cũng chỉ là những con người đáng thương chịu ảnh hưởng từ những cuộc chiến tranh giành quyền lực của các Outer God, chuyện thường ngày ở Trung Địa.
- Putresent: Cùng phân loại với Those Who Live in Death, cội nguồn là những xác chết trong khu vực Stone Coffin Fissure. Các quan tài đá thuộc về một nền văn minh cổ đại là tiền thân của nền văn minh Hornsent (Phân tích hoa văn các phiến đá), chứa bên trong những thứ không thuần khiết. Đang yên nghỉ thì bị bắt sống dậy với cơ thể phục rữa muốn chết cũng không được bỗng dưng hấp thụ được mật của St.Trina, nhận một giấc ngủ tựa như cái chết thật sự. Từ đấy họ thề sẽ trở thành hiệp sĩ của cô.
- Walking Mausoleum/ Eclipse:
7 Lăng mộ di động là nơi say giấc của các
Demigod không hồn được bảo vệ bởi các Mausoleum Knight, có vẻ tất cả đều là
những đứa con không mong muốn của Queen Marika và bị bà vứt bỏ từ khi vừa được sinh ra.
Eclipse được xem như biểu tượng của các Walking Mausoleum, mang hình dạng của
một ngôi sao mất màu mà ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy kinh hãi. Mỗi khi Nhật thực xuất hiện chính là lúc linh hồn từ cõi chết trở về, tất cả người chết đều sẽ
được hồi sinh. Các Demigod hiện tại cũng giống như các Deathbird,
tất cả đều đang chờ được hồi sinh vào một thời điểm thích hợp.
Nguồn gốc xung quanh các lăng mộ và các vị á thần này siêu bí ẩn và gây ra rất nhiều tranh cãi, được xem là
một lỗ hổng cốt truyện của game. Nhưng không phải là không có manh mối, ta phải nhìn vào các
Mausoleum Knight:
+ Trên lưng của các hiệp sĩ này được trang trí bằng
một đôi cánh để mô phỏng Deathbird , chẳng phải đang xem mình như những tay sai của Outer God Death hay sao?
Đây chắc chắn không phải quân của Golden Order.
+ Ngọn giáo của họ được bao phủ bởi
Death Flare – Ngọn Lửa của Prince of Death.
+Một Mausoleum Knight canh cửa
Black Knives Catacomb chứng tỏ họ có liên quan đến sự kiện Night of Black Knives
- Death Knight: Là những hiệp sĩ được giao nhiệm vụ sang Land of Shadow để tìm và bảo vệ những xác chết thay thế của Prince of Death vì sự ra đời của Age of Duskborn. Mô tả nói rằng Bánh xe mục nát trên mũ giáp và vũ khí là biểu tượng cho lòng trung thành không gì lay chuyển với Godwyn, hình dáng gai tủa ra của bánh xe cực giống hình ảnh nhật thực trên áo choàng Mausoleum Knight.
- Night of Black Knives:
Nói sơ về Ranni thì có lẽ ai cũng biết quá rõ về thân phận của cô nên ở đây mình chỉ nói về lí do tại sao cô cần phải sử dụng đến Rune of Death để phá hủy cơ thể. Như đã đề cập ở trên, nếu chưa được trao trả quy luật sinh tử thì dù
cơ thể có tan thành tro vẫn chưa được xem là chết thật sự, Two Finger vẫn có thể kiểm soát đơn giản. Thế nên thông qua nghi lễ thì quy luật sinh tử chỉ được trao trả cho phần thân xác bị phá hủy, phần linh hồn Ranni nhờ đó không thể bị Deathbird tác động,
dù có sự chuẩn bị trước nhưng cô vẫn khá khó khăn để tiếp tục sống trong hình dạng linh hồn.
Mình đã có post nói về sự kiện Night of Black Knives, trong đó mình chắc chắn
Ranni không phải chủ mưu duy nhất, nguyên do chính là hành tung bí ẩn của các Black Knives vì đám này không hề là đồng minh của Ranni mà phải thuộc về một thế lực khác.
Có 3 lí do chính:
+Các sát thủ không hỗ trợ Ranni thực hiện kế hoạch riêng.
+Nếu nói Ranni thuê thì khá nhảm nhí, đây là nhiệm vụ tự sát.
+Sau khi Ranni giết được Two Finger thì các Black Knives kéo đến truy sát 3 đồng minh còn lại của cô. Nên nhớ
Baleful Shadow là sát thủ cuối cùng của Two Finger bị chúng ta tiêu diệt.
Người duy nhất đủ khả năng ra lệnh cho các sát thủ chỉ có Miquella, cổng dịch chuyển đến Haligtree được bảo vệ bởi các Black Knives. Miquella cũng có đủ động cơ để hạ lệnh giết Ranni vì nếu kế hoạch của Ranni thành công sẽ cản trở kế hoạch của Miquella.
Như vậy đêm của những con dao đen được Miquella tài trợ các sát thủ.
Như vậy có phải lựa chọn giết Godwyn là của Miquella không ? Theo Logic thì nó là như thế, còn lí do thì là gì nhỉ? Xem lại kế hoạch của Miquella thì cậu cần xác cho linh hồn của Radahn đúng không? Vậy có phải Miquella đã chọn giết Godwyn để làm vật chứa đầu tiên không ?
Câu trả lời là không thể, vì theo mô tả của
Horned Warrior Ashes thì chỉ những kẻ có sừng mới là vật chứa thích hợp nhất cho nghi thức. Godwyn và Miquella có quan hệ cực tốt khi bức tượng anh đang
bảo vệ Malenia và Miquella được xây dựng ở Haligtree, Miquella dù có sống lỗi cũng không đến mức tàn nhẫn như thế.
Thế thì tại sao Night of Black Knives lại diễn ra ?
Vài thông tin lặt vặt:
+Finger Reader Crone dưới Deathroot Depths gọi
Godwyn là “
martyr” tức là
một người chết vì lí tưởng của mình (tử vì đạo)..
+Mô tả của Remembrance of Lichdragon Fortissax: “
After Godwyn the Golden became the Prince of Death, the ancient dragon fought long and hard against the Death within its companion. Alas, victory was never achieved and its only reward was corruption.”Có thể hiểu như
Fortissax đã đấm nhau với một thứ gì đấy bên trong Godwyn nhưng cuối cùng chịu thất bại. Bị nhiễm Deathblight và mắc kẹt trong mộng giới.
- Tất cả những đều trên là quá nhiều thông tin để có thể vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về số phận của Godwyn, lưu ý từ đây về sau chỉ là giả thuyết để xâu chuỗi và giải quyết tất cả những mâu thuẫn theo cách hợp lí nhất, mấy bác cứ ý kiến thoải mái
=> Mọi chuyện bắt đầu khi Outer God Death bị mất hết quyền lực tại Trung Địa do The Greater Will loại bỏ cái chết ra khỏi vùng đất này, vị ngoại thần này quá cay cú nên quyết định tham gia vào cuộc đua bành trướng tầm ảnh hưởng của mình
như nhiều Outer God khác do trước giờ ngoại thần Death chỉ đang làm công việc của mình đó là cai quản thế giới người chết.
=>Sau đấy Death lựa chọn một kẻ phù hợp để làm
đại diện cho mình, người được lựa chọn là
Godwyn a.k.a đứa con đầu tiên của Marika sau khi bà thành thành lập Golden Order. Death đã ném một
sứ giả của mình vào cơ thể Godwyn từ lúc anh vừa được sinh ra, thực thể này có tên là
Prince of Death, tồn tại song hành với Godwyn như Marika/Radagon. Hiện tại anh giống như main của rất nhiều bộ Anime ở chỗ là đang chứa trong mình một con quỷ.
=>Godwyn mang bản chất lương thiện luôn muốn giúp đỡ những kẻ bị bỏ rơi, các Demigod không hồn trong lăng mộ di động đều là con của Marika và Godfrey nhưng bị dính lời nguyền Omen. Tất cả đều được anh giúp đỡ và
thề trung thành với Godwyn.
=>Qua sự chỉ dẫn của Prince of Death thì anh chấp nhận lời đề nghị của thực thể này, đồng ý trở thành vị chúa tể mới trong thời đại Age of Duskborn
[lí do tại sao anh lại đồng ý thì các bác có thể tham khảo Quest Fia để biết thêm thông tin chi tiết] . Nhưng việc đầu tiên anh cần làm là linh hồn Godwyn
phải chết một cái chết thật sự, để Prince of Death chiếm lấy quyền kiểm soát mới đủ khả năng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Do cái chết thật sự đã biến mất từ lâu nên
anh nhờ Miquella giúp, cậu đồng ý nhưng thấy rằng việc
lấy Rune of Death từ tay Maliketh quá nguy hiểm nên
nhờ Ranni làm giùm,
Ranni cũng đồng ý nhưng với đều kiện
cô phải được tham gia vào nghi thức. Sau đó cô nhờ thằng anh Rykard lấy giúp nhưng không quên cho ổng đồ chơi để phòng trường hợp bị phát hiện.
=>Nghi thức diễn ra thành công, giờ đây Godwyn đã trở thành Prince of Death,
cơ thể anh biến đổi ngay lập tức sang hình dạng thật sự của thực thể này. Miquella chứng kiến hậu quả của việc làm này quá đáng sợ nên muốn triệu hồi Nhật Thực để kéo linh hồn anh quay về nhưng
sự kiện này chưa thể xảy ra. Fortissax đã khiêu chiến với Prince of Death để giải thoát của người bạn của mình nhưng cuối cùng bị đánh bại
Cái chết vẫn chưa thể bị đẩy lùi.
=> Kế hoạch của Outer God Death cơ bản như sau:
+ Prince of Death sẽ lây lan Deathblight + Deathroot qua hệ thống rễ Erdtree,Deathblight
giết tất cả những kẻ còn sống, Deathroot
trao trả quy luật sinh tử cho những kẻ đã chết, họ sẽ được
hồi sinh bằng Ghostflame thông qua các Death Rite Bird.
+Qua vài nghìn năm tất cả sinh vật sống tại Trung Địa đều sẽ trở thành Zombie.
(Có thể Timeskip luôn nếu ta sửa Elden Ring bằng Mending Rune of the Death Prince)
+Như vậy thời điểm đó đã đến,
Nhật Thực xuất hiện và Godwyn là người đầu tiên quay trở lại thay thế Prince of Death và trở thành Lord of Undead, những kẻ phục vụ cho anh là các Deathbird và Demigod trong lăng mộ được hồi sinh ngay sau đó.
Mở ra DLC thứ 2
- Cuối cùng tôi cũng đã chứng minh Ranni hoàn toàn vô tội, cô vô cùng trong sạch và không phải chịu bất cứ tránh nhiệm gì với cái chết của Godwyn.
+1 vé vào hội THE LIEMS
(Cảm ơn vì đã đọc)