• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Em coi tôi là kẻ ngốc?

trước khi bõ tranh thủ phang nó là đẹp :-*
 
cậu buồn vì con bé nó nói dóc với cậu, và cậu muốn con bé nói thật ư.... kíp sau đi cưng;)).
gặp phải cáo già rồi thích trai đẹp có thể đáp ứng được những nhu cầu của nó thì nó thương còn không thì nó bơ thế thôi, nhưng mà vì chưa biết rõ con mồi như thế nào nên thỉnh thoảng nó vẫn cho con mồi ăn vài miếng để con mồi tiếp tục tư nguyện đi theo nó...:))
thôi quên nhỏ đó đi, nó chưa biết gì là tình yêu đích thực đâu chỉ yêu vật chất thôi. với lại con gái chẳng đưa nào ngu tới mức tự nhận mình thích tiền 1 cách thẳng thừng như thế để rồi mang tiếng cả đâu--> con này quá ngu=))
 
cái này cũng tùy bạn ạ..
có thể là nó thuộc thể loại ham tiền,nhưng cũng có thể nó chỉ giả vờ thế thôi..bản chất thật thì phải tìm hiểu kĩ..:D
yêu thì trời đánh cũng yêu ;)) nên những lời khuyên ở đây có thể bạn nghe nhưng trái tim vẫn mách bảo làm điều khác...hãy sáng suôt :)
 
Nhà em ấy thì cũng thuộc dạng có tiền ... Lúc đầu mới biết em ấy thì mình cũng nghĩ là phải có tiền mới có thể quen em ấy đc ... biết em ấy hơn 1 năm mấy thì mình bắt đầu có tình cảm với em ấy và bắt đầu kua em ấy :| rồi chuyện gì tời nó cũng tới. Lúc quen em ấy nói là em ấy ko cần tiền, ko cần bạn trai rực rỡ mà chỉ cần bạn trai yêu em ấy đc rồi và em ấy nói em ấy biết mình cũng 1 năm mấy 2 năm rồi cho nên em ấy ko dám giỡn với tình cảm của mình :) Quen đc 1 thời gian thì bắt đầu mình thấy có chuyện lạ, là bắt đầu mình thấy từ đầu tới cuối em ấy ko hề có chút tình cảm với mình với lại khoảng cách giữa mình và em ấy rất xa ... khoảng cách về vật chất #:-s có thể nói là 2 tầng lớp :|

trước khi bõ tranh thủ phang nó là đẹp :-*

mình với em ấy thì chưa ... nhưng mà ấy ấy thì rồi :|

Giờ mình nhất quyết ko nhắn tin em ấy nữa ... có rất nhiều người đang đợi mình :))
 
em ấy nói là " nhạt " =,= em ấy muốn bf nổi bật, nhiêu tiền
Em của cậu đã nói với cậu cả câu này rồi thì quả thật e ấy chả coi cậu ra kí lô nào rồi mà cậu còn vương vấn chi hử? Em ấy chắc đẹp lắm hả :D Chúc bác sớm quên đc em ấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Yêu gái đẹp khổ lắm bạn ơi ;))..tớ khuyên cậu kiếm ai vừa thôi :D
 
Yêu gái đẹp khổ lắm bạn ơi ;))..tớ khuyên cậu kiếm ai vừa thôi :D
 
vậy giờ bác định yêu tiếp em ấy để làm gí nhỉ khi mà đã biết rõ bản tính ấy ấy đã ấy như thế :D......Buông tay trước khi quá muôn bạn ơi ........nếu phang được thì phang để trả đũa cũng được ( ko khuyến khích nhé )=))
 
Không yêu một người con gái đẹp như vậy là một lỗi lầm,còn yêu cô ta là một sự trừng phạt..
:)
 
mịa từ cái hôm mò vô cái box này đọc nhiều topic iem thấy sợ chả dám ieu :((
 
Em của cậu đã nói với cậu cả câu này rồi thì quả thật e ấy chả coi cậu ra kí lô nào rồi mà cậu còn vương vấn chi hử? Em ấy chắc đẹp lắm hả :D Chúc bác sớm quên đc em ấy

em ấy ko đẹp :) chỉ bình thường thôi :)

vậy giờ bác định yêu tiếp em ấy để làm gí nhỉ khi mà đã biết rõ bản tính ấy ấy đã ấy như thế :D......Buông tay trước khi quá muôn bạn ơi ........nếu phang được thì phang để trả đũa cũng được ( ko khuyến khích nhé )=))

nói sao đây :-? mình và em ấy đã .........

Tối qua nằm suy nghỉ, mình nghĩ kĩ rồi .... ko buồn vì em ấy nữa .... ;))
 
đã fang rồi hà=))..thế thì đâu có lỗ
 
^
đầu óc đen tối:-w
lở thằng nhỏ mới hôn thì sau, chứ con gái dạng này dễ gì mà chịu lỗ cho không:))
 
đã fang rồi hà=))..thế thì đâu có lỗ

^
đầu óc đen tối:-w
lở thằng nhỏ mới hôn thì sau, chứ con gái dạng này dễ gì mà chịu lỗ cho không:))

:-" Mình cũng nghĩ em ấy ko phải như những loại ...... kia. Cái này ko phải chia tay rồi mà mình nói xấu, em ấy bảo với mình là "mấy cái trinh tiết em ấy ko quan trọng, em ấy chỉ cần thực tế" ... Mình quen em ấy 2 tuần thôi mà đã ..... cái này nói là lẹ quá hay chỉ là quen cho vui :-" haizzzzzzz
 
xóa số em ấy đi. Dù là đi học vẫn gặp nhau.
còn chuyện nói dối thì cũng dễ hiểu mà, ko lẽ giờ em ấy lại reply lại là "em dang ngam sao voi dam ban", nếu vậy chắc she sẽ phải đón tiếp 1 tràng các sms đầy tò mò nữa của bác-----> cứ nói đại học bài cho nhẹ việc, gặp mình, ko muốn giải thích việc mình đang làm mình cũng reply lại là "dang ngu" or "dang ban".
còn chuyện em ấy ra sao, ntn thì các bác trên nói nhiều rồi, nói nữa cũng chỉ làm bác thêm buồn.
 
2 tuần mà phang pập thì xác cái con định đi thôi
đừng lăn tăn nữa bác ơi, cho nó xoắn đi :(
 
Back
Top