em không biết uống rượu bia ???

DM thấy các chiến sỹ cứ viện lý do phải biết bia bọt để giao tiếp, ngoại giao, làm ăn này nọ. Trong số bạn bè cũng như những như một số người mà DM quen biết, có người làm trưởng phòng, phó giám đốc, thu nhập mỗi tháng tầm 3~7 chục triệu, mà tửu lượng của họ không hề cao. Trong khi đó đầy chú ăn không ngồi rồi mà cứ mở miệng ra là uống vì tương lai. Nói thẳng ra là các chú đó tưởng dùng tửu lượng là khoe được với đời, có biết đâu chẳng có ai đánh giá cao mấy cái vụ nhậu nhẹt này cả. Kể cả có đi cùng các vị bụng to thì những vị đấy thiếu giống gì cave hầu rượu, lại phải cần tới các chiến sỹ xum xoe làm trò chắc.

em là em cực kì ủng hộ bác DM :| khoe mẽ là gì 3 cái bia bọt kia chứ 8-} chả có gì hay ho
 
Ko uống dc cũng cố mà làm dăm ba chén :>
 
Uống vài ba ly xã giao thôi chứ bét nhè thì hỏng hết.
 
bạn biết vài người như thế, và mình cũng biết vài người lương cũng xx triệu nhưng không uống đc và cái cảnh công việc nó thế nào :))
Bạn DM cho rằng tài năng cũng là 1 vấn đề, công nhận, nhưng đúng thật là đôi khi có chén rượu vào thì mọi việc được giải quyết nhanh lắm :)
 
Đúng đó,chú mình nhiều lúc than thở đi công tác mà chúng nó cứ ép,không uống không xong việc,cứ phải bia phải rượu mới xong việc đến mệt!Trên đời này sao lại có cái kiểu ép uống nhỉ!
 
từ cấp 3 cho đến tháng 8 năm 2010 vừa rồi có thể nói là mình ko biết đến bia, rượu, thuốc lá là gì. Tiệc tùng, sinh nhật, họp mặt bạn bè cũng có, đi chung với sếp cũng có mà chưa bao giờ đụng đến mấy món đó, kêu uống thì cứ nói là dị ứng (mà mình cũng bị dị ứng thật) thế là vừa ngồi hóng chuyện, vừa ăn mồi, vừa nốc nước ngọt or nước suối :)) cũng chả ai phàn nàn gì mà còn được khen "thằng này được ngồi nói chuyện đến cuối buổi ko thấy đòi về =))"
 
Mình uống ko đc, 1 lon là nằm, ko sợ nhức đầu, sợ ói, sợ xỉn... mà cơ bản uống cái thứ đấy ko thấy ngon, đắng nên không muốn uống
 
cái này có phải bệnh tật gì đâu, người mới uống 1/2 ly mà đã đỏ mặt thì do cơ địa thôi (nhiều người nói do nhóm máu O chưa hẳn đã đúng, mình nhóm A cũng bị vậy này :( ).
 
đáng nhẽ phải đổi topic thành " em không thích nhậu " còn anh em (bạn bè thật sự nhé ko lại bảo mấy thằng khích đểu ) tập trung vui vẻ hay trút bầu tâm sự mà "tao uống nước ngọt" thì vứt , còn ngoại giao thì thể hiện cái gì thằng khôn là thằng đổ bia nhiều nhất
 
Có nhiều cách để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Và bia, rượu, thuốc lá không phải là một trong những cách đó. Chủ 2pic không phải lo :>
 
^ thể hiện bản lĩnh bằng đẹp zai khoai to à?
 
Nếu cậu học các ngành có liên quan đến giao tiếp thì cũng nên biết uống. Tầm 2-3 chai là ok rồi, nên biết khi nào dừng. Uống cho nó tê tê vẫn thích hơn là uống say :">.
 
uống rượu nhiều là bị giảm trí nhớ đấy bro, nếu mình ko uống được thì cố 1, 2 cốc rồi chỉ ngồi nhấp môi thôi :D
 
Chắc bạn này có nhóm máu 0 nên mới bị như vậy!
 
Chắc bạn này có nhóm máu 0 nên mới bị như vậy!

máu O thì uống vào đỏ mặt hoặc có khi đỏ cả người nhưng 1 lúc sau nó về tái, lúc đấy siêu nhân xuất hiện :))
còn uống vào nóng, tim đập nhanh thì ai chả thế. Chỉ khác nhau sức khỏe tốt hợp bia rượu thì diễn biến chậm hơn.
uống 1-2 li mà nước bọt ra nhiều, gợn bọt màu trắng và dính nhầy nhầy thì dấu hiệu dạ dày có vấn đề. đi khám đi là vừa :))

h` học ngành nào cũng phải nhậu cả :))
nhậu đẩy chúng ta lại gần nhau hơn ( đôi khi cũng đẩy ra khá xa khi đã mất kiểm soát ) nhưng túm lại đã là con trai là phải sống bầy đàn nhậu nhẹt :">
 
đáng nhẽ phải đổi topic thành " em không thích nhậu " còn anh em (bạn bè thật sự nhé ko lại bảo mấy thằng khích đểu ) tập trung vui vẻ hay trút bầu tâm sự mà "tao uống nước ngọt" thì vứt , còn ngoại giao thì thể hiện cái gì thằng khôn là thằng đổ bia nhiều nhất
Bạn bè thật sự thì nó phải hiểu lý do bạn không uống bia, rượu (dị ứng, kô thích blah blah) và tôn trọng quyết định của bạn.

^ thể hiện bản lĩnh bằng đẹp zai khoai to à?
Mình nghĩ đàn ông con trai bản lĩnh kô gì ngoài chữ "có tài".
 
vậy bây h các pác bảo ko nhậu thì làm sao để quan hệ, làm sao để làm quen với mọi người đây, các pác ko nhậu chỉ giúp xem
 
có tiền là có tất cả ko có tiền là ko có gì.^^ bản lĩnh đàn ông là ở chỗ đó.
 
^ nếu đặt trường hợp bạn ko có tiền, ko có j cả thì sao. đâu phải ai củng có điều kiện
 
ko có tiền thì đừng mong vào được bàn nhậu mà uống chừ đừng có nói đến là có uống được ko
 
Back
Top