- 23/8/10
- 863
- 250
^^ uống rượu huế với rượu Quảng trị chưa ,ko cần rượu làng ,uống rượu đóng chai là thầy đủ vị rồi ,thêm chục cặp nem huế nữa thì vài lồ thật ,còn rượu bầu đá thì quá khắt ,uống ko vô 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

nhưng mà khá hơn thớt 1 tý, uống cũng đc chứ bộ 

^^ uống rượu huế với rượu Quảng trị chưa ,ko cần rượu làng ,uống rượu đóng chai là thầy đủ vị rồi ,thêm chục cặp nem huế nữa thì vài lồ thật ,còn rượu bầu đá thì quá khắt ,uống ko vô![]()
.
.


,ko biết bao giờ mới có dịp vào lại huế
)cơ mà mình cứ uống rượu vào mà tăng hai là bia hay ngược lại thì ko thể chơi được. còn nếu uống nguyên một loại thì cũng ko đến nỗi nào. ko hiểu sao bị như thế.
. Tớ cũng không uống bia được vì dạ dày bé, nhanh no, nên thường uống rượu hoặc nốc tí bia thôi 

Chẹp, nghe mô tả thì có vẻ hấp dẫn. Trai chưa vợ, nên hi vọng đi công tác vào đó thôiRượu quảng trị là Shika ,nặng mà uống ngon vl ,uống với khô mực cũng ngon ,rượu huế là rượu gì quên rồi nhưng huế có nem ngon vô đối ,uống rượu cực đỉnh ,đệt,đi nhiều thấy ẩm thực đa dạng lắm ,càng đi càng mê áh ^^!
Mà huế rất rẻ ,hôm nào rủ vợ đi du lịch coi,còn mình thì 14/2 còn ngồi uống ,ko biết bao giờ mới có dịp vào lại huế

có điều vì hoàn cảnh phải xa thôi :(Uhm, đúng, với mình chỉ cảm nhận rượu ngon là có mùi thơm hoặc uống dễ vào, không đau đầu, không gây shockmà mình thì uống nhiều loại rượu rồi có rượu nếp thì hơi ngọt ngọt chứ chẳng thấy cái nào là ngon cả ^^. chỉ vui thì uống với bạn bè lâng ko khí vui vẻ. buồn thì uống để thông cảm cho nhau thôi. chứ còn để cảm nhận rượu nào ngon hơn rượu nào thì mình thấy cái nào cũng kinh ^^. thế nên người ta mới bảo là uống nhiều là một chuyện nhưng biết uống hay ko thì lại là chuyện khác. như mình tuy uống cũng chẳng đến nỗi nhưng ko cảm nhận được cái khác nhau của rượu chỉ biết cái nào lặng hơn cái nào. cái nào là rượu nó pha hóa chất chứ ko phải lấu thôi.
như mình thì vẫn thuộc loại chưa biết thưởng thức hay nói là biết uống rượu. nhiều bạn đặc biệt là mấy bạn mới lớn lại cứ nghĩ là uống được nhiều là coi là biết uống rượu là sai.
, còn nhà nghèo ko có điều kiện thưởng thức mấy thứ rượu như chivas, ricky........ :(=.=".nói huế là thành phố du lịch thấy vô lý,vì nó rẻ vl ,rẻ từ con mực khô đến con bẹp nặng 45 kg ,xa rồi vẫn nhớ mà,mấy bác vào huế cứ đi bộ hoặc đi xe ôm chứ đi taxi mất chất ,xe ôm là thổ địa đấy ,có 1 em bồ ở huế màcó điều vì hoàn cảnh phải xa thôi :(


, mắt đỏ lè díp cả lại. Nhưng pó càng :(nói như cục cựt ,ko phải quan hệ làm ăn thì mình dùng tiền bia ,rượu uống vinamilk còn hơnNói thật với các bạn , nếu ai đó nghĩ rằng con trai không biết uống rượu bia là một khuyết điểm thì nên suy nghĩ lại đã.
Bây giờ còn tuổi sung mãn thì suy nghĩ nó hơn thua nhau như thế , nhưng mình nghĩ khi về tuổi xế chiều thì lúc đấy mình lại ước gì ngày xưa mình uống rượu bia ít thôi thì tốt biết mấy
Nói ko phải chém gió chứ mình có thể uống bia được gần 1 két Sài Gòn Đỏ , nhưng mà mình nghĩ phí tiền quá , vừa phải đi tiểu nhiều , vừa tốn tiền , vừa hại sức khỏe , thay vì ta ăn nhiều hơn có phải hơn không chứ
nói như cục cựt ,ko phải quan hệ làm ăn thì mình dùng tiền bia ,rượu uống vinamilk còn hơn
.