nemo
Legend of Zelda
- 12/4/03
- 1,111
- 7
Tớ thấy nó mà về quê thì cậu xác định quên nó đi.
Gái về quê như chim về với tổ, như chó về với đàn. Cậu không còn cửa để lôi kéo nó ở lại TP đâu. Nhất là trong khi tình cảm của nó với cậu chưa đến mức sâu đậm.
Bi giờ tranh thủ sự kiện hôm rồi còn nóng hổi thì đánh mạnh vào, làm cú tổng tấn công cuối cùng. Chắc hẳn hôm rồi cho dù nó giả vờ hay là thật thì cũng phải có tí cảm giác, mà con gái thì thường rất hay lẫn lộn giữa cảm giác (sách nói thế, tớ k đủ trình để hiểu đến thế đâu
) nên cậu nên làm cho nó nghĩ nó đã có rung động hay có 1 sự chân thành gì đó nơi cậu. Điều đó sẽ làm nó suy nghĩ, và nó càng suy nghĩ thì cậu càng có thêm cơ hội thành công.
Chúc cậu may mắn trong cả tình duyên và học hành ^^ Hy vọng chút thiển ý của tớ có thể giúp ích cho cậu
Gái về quê như chim về với tổ, như chó về với đàn. Cậu không còn cửa để lôi kéo nó ở lại TP đâu. Nhất là trong khi tình cảm của nó với cậu chưa đến mức sâu đậm.
Bi giờ tranh thủ sự kiện hôm rồi còn nóng hổi thì đánh mạnh vào, làm cú tổng tấn công cuối cùng. Chắc hẳn hôm rồi cho dù nó giả vờ hay là thật thì cũng phải có tí cảm giác, mà con gái thì thường rất hay lẫn lộn giữa cảm giác (sách nói thế, tớ k đủ trình để hiểu đến thế đâu
) nên cậu nên làm cho nó nghĩ nó đã có rung động hay có 1 sự chân thành gì đó nơi cậu. Điều đó sẽ làm nó suy nghĩ, và nó càng suy nghĩ thì cậu càng có thêm cơ hội thành công.Chúc cậu may mắn trong cả tình duyên và học hành ^^ Hy vọng chút thiển ý của tớ có thể giúp ích cho cậu


, khỏe
)
3 tuần nữa thì tớ cũng về lại SG rồi :P
.

Hay là thỏ thẻ vào tai nàng: "mình đi hotel em nhé!" - nó tát cho méo mặt 




