Em phải làm gì đây :(

thực ra giai đoạn này bạn hãy cố gắng hoàn thiện mình đi , yên tâm nhỏ đó đang âm thầm nhìn bạn rồi cân nhắc đấy =.='
theo tình tình chạy trốn tình tình theo nhiều khi thấy đúng :-<!
quan tâm phải có nhưng hết sức vừa phải thôi
 
Chuyện là vậy, hôm qua ấy, lớp em tung tin đồn nhỏ đó với thằng lớp kế (gọi tắt là thằng A), sáng hôm nay em thử hỏi nhỏ, nhỏ nói là có thích nó 1 chút, rùi em nói là chắc sẽ rút lui, nhỏ nói là em với nhỏ là bạn mà :-s.

Hồi nãy em định hỏi nhỏ là nếu nhỏ đã thích A thì hãy trả lời em luôn đi mà chưa dám hỏi, tại nếu hỏi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.Vì em suy nghĩ là nếu nhỏ đã thích A rồi thì có lẽ cũng nên dứt khoát với em luôn, tại sao để lửng lơ như vậy làm gì :(. Các bô lão khuyên em nên làm gì với :(

Thích với yêu là 2 chuyện khác nhau đấy. Có thể nhỏ muốn thử xem chú thật lòng ko, có thể là chú có tình địch thật rồi đấy :)). Chú bày tỏ tình cảm của mình chưa được 2 tuần nưa mà đã nôn nóng thế, anh hiểu là khi có tc thì người ta rất hay mất bình tĩnh và thời gian trôi qua dường như rất là lâu. Nhưng ko nên thái quá như chú.

Khi có tình địch thì chú hãy chứng tỏ mình với nàng, quan tâm nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn với nàng, cố tìm hiểu về thế giới nội tâm của nàng càng nhiều càng tốt, nàng thích gì, sinh nhật của nàng, buồn chuyện gì, vui chuyện gì.

Chúc chú thành công nhá, anh nhậu tiếp đây :-&
 
chú chờ mới có 2 tuần mà đã thế rồi, Ken chờ ngta 3 năm đây nè:|:|:|:| , cố gắng đí !!!!
 
Mình đang ở giữa muôn trùng quân địch đây ;))
 
Thôi tắt hi vọng rồi các bác ạ ! Nhỏ thích A và A cũng thế, nhỏ bảo em là giờ chỉ là bạn thôi và không biết tương lai sẽ thế nào, nên có lẽ dừng lại ở đây vậy !
 
Close topic thôi :)) . Chia buồn với chú. Rung động đầu đời thôi chú, đừng quá buồn. Mới có lớp 10 thôi mà :) . Nếu chú còn ý chí để tiếp tục thì chú cứ chứng tỏ bản lĩnh của mình cho nàng thấy những gì chú có thể làm được cho nàng và tc của chú dành cho nàng thế nào.
 
cậu em lớp 10 làm ăn gấp wá nên thất bại cũng dễ hỉu thôi :-*. Lần sau rút kinh nghiệm,thăm dò kĩ lưỡng mới tấn công nhá ;))
 
Cũng may là chưa có gì sâu đậm nên ko buồn gì nhiều, đêm qua lại dc đám bạn rủ đánh war \m/. Thôi thì từ từ vậy, tập trung học hành chơi game ăn uống đã :D

Nhờ Mod close topic nhé

Xin cảm ơn tất cả các bác !
 
Có đáng ko ? bỏ cuộc như 1 thằng hèn thế thôi à :-j
đã có 1 tập thể giúp mình đấu tranh thì sao ko bật luôn thằng kia chứ xoắn cái gì :-<
 
Ở đây ko phải em bỏ cuộc mà câu trả lời của nhỏ đã thế thì cố níu kéo làm gì :|

Với cả có níu kéo thì có dc gì ko ? Nói chung thì chắc cũng ko nên đi sâu vào chuyện này =.=!!!

Thôi thì cứ game, music, sport mà tiến vậy !
 
uh mà thôi chờ nó chia tay rồi tấn công tiếp vậy :))
 
Ây dà sao lại thích bạn cùng lớp chứ hả,thí chủ thật là phiền phức quá đi mà :-w
 
Back
Top