Em trai ...

  • Thread starter Thread starter @@@_@@@
  • Ngày gửi Ngày gửi
con hư tại mẹ
lâu rồi mới thấy câu nói này h vẫn còn đúng đắn lắm
 
Mình có một đứa em trai ruột , cũng là một thành viên lâu năm trên gamevn . Nhưng mình thực sự không hiểu được cái suy nghĩ của bọn con nít bây giờ . Từ nhỏ đến giờ , nó học hành thì không lo học , cứ lo chơi bời bạn bè rủ rê . Bạn bè nó thì toàn đứa đâu đâu ăn chơi ... Nhà mình thì bình thường , không khá giả nhưng nó cứ đú đởn với mấy thằng bạn ... Từ nhỏ đến giờ , mẹ mình rất thương và chiều nó . Tính cách nó thì ta đây , cái gì cũng hơn thua và mình nói thẳng là mất dạy .
đọc đoạn đầu cứ tưởng thàng anh mình lên đá xoáy chứ 8-} wa đoạn 2 thì k phải tại mình mới học 11 :))
mình cũng đc ba mẹ đẩy ra ngoài đời sống độc lập 1 mình vì hư hỏng. Tống xuống ngoại ở 1 tháng ( mie. địa ngục ), đi học buổi sáng chìu mình còn phải đi làm thêm ở pizza hut để kiếm tiền tiêu vặt... có hôm đang làm gặp phải cô bạn gái cũ đang vào đó ăn nữa... lúc đầu thì hơi sượng nhưng mà cũng tự hào vì mình cũng đã chứng tỏ cho cô ấy thấy rằng mình có thể tự lo cho bản thân mình.
dù bây h vẫn chứng nào tật nấy nhưng mình cũng bỏ đi đc một số thói hư tật xấu, bạn làm thử theo cách của ba mẹ mình đối với em trai bạn xem :D
 
Cái này là do gia đình bạn thôi, chỉnh đốn được nó thì phải chỉnh gia đình trước. Nhất là mẹ bạn, bạn khuyên mẹ trước rồi xử nó sau.
 
Update tình hình đi chủ thớt ơi. Em là vote một phiếu tẩm quất. Đánh vào bụng, lưng , tay chân cho nó ê ẩm tím tái đi. Tưởng làm công an mà ngon à, tụ với tập mà được à. Thường nhà làm Công an thì rất khó tính, bác cứ túm cổ 2 thằng bạn hỏi luôn nhà mày ở đâu, tao đến thưa chuyện với ông bà già, xem bọn nó dám ho he nữa không.

Nhưng cái chính vẫn là ở mẹ chủ thớt. Thương quá hóa hại.
 
cho mình hỏi bố bạn đâu hay chỉ còn mẹ vs bạn và em bạn :-?
 
Update tình hình đi chủ thớt ơi. Em là vote một phiếu tẩm quất. Đánh vào bụng, lưng , tay chân cho nó ê ẩm tím tái đi. Tưởng làm công an mà ngon à, tụ với tập mà được à. Thường nhà làm Công an thì rất khó tính, bác cứ túm cổ 2 thằng bạn hỏi luôn nhà mày ở đâu, tao đến thưa chuyện với ông bà già, xem bọn nó dám ho he nữa không.

Nhưng cái chính vẫn là ở mẹ chủ thớt. Thương quá hóa hại.
Thôi chả dám động vào , bây giờ tụi nó toàn kiểu " hung hãn và nguy hiểm " ... nói chuyện với nó mà nó cứ như nói chuyện với bạn nó , kiểu như mình hỏi tên bạn nó , bạn nó trả lời " em cũng không biết mình là ai nữa " ... bó tay . Mình hỏi nó hay rủ em mình đi chơi à , nó kêu mình bảo tụi nó rủ rê em mình . Nó nói e mình đi chơi với nó là lỗi em mình , chuyện gia đình mình chả liên quan gì đến nó . Vậy mà anh em mình cãi nhau , tụi nó lại đến gặp mẹ mình nói chuyện như ăn thua . Chả hiểu bọn trẻ bây giờ nó nghĩ gì nữa ...

cho mình hỏi bố bạn đâu hay chỉ còn mẹ vs bạn và em bạn :-?
bố mình đang về quê chăm ông nội ...

Giờ cũng hết cách , bơ nó thôi ... Cám ơn các bác đã góp ý :)
 
đọc đoạn đầu cứ tưởng thàng anh mình lên đá xoáy chứ 8-} wa đoạn 2 thì k phải tại mình mới học 11 :))

Khó đỡ ^^

nó xem mẹ như người ở , ko ăn kêu mẹ dọn đi , ăn thì mẹ phải bưng cơm lại tận bàn vi tính cho nó ăn . Mẹ nấu món ngon thì chê này chê nọ . Bạn bè rủ đi ăn bậy bạ thì đi liền

Bạn có biết câu Con hư tại mẹ ko, trường hợp này là như thế đấy. Những gì bạn suy nghĩ nên trao đổi thẳng thắn với mẹ thì mới giải quyết đc vấn đề ( theo tớ nghĩ là 1% cơ hội - gđ tớ cũng thế ).
 
nếu chủ thớt ở hn thì cho tớ cái địa chỉ.tớ dạy dỗ cho nó biết.về mấy thằng bạn con công an thì chủ thớt ko phải lo cứ cho tớ biết địa chỉ.bọn này thì cứ cho 1 lũ chip mang khẩu trang dần cho vài lần là biết sợ khi ra đường chứ ở đó mà láo.
 
Mấy đứa từng đó tuổi mà nói nó không hiểu & nghe thì bơ nó đi . Loại đó vẫn chứng nào tật ấy à , lo làm gì cho cực thay vào đó ráng học sau này lo cho cha mẹ già . Còn nó muốn ra sao kệ nó đừng nhìn mặt nó nữa coi nó như người dưng đi . Sau này nó có bị gì thì quăng nó cho xh hoặc cha mẹ có giúp thì giúp còn ông đừng giúp nó một cái gì hết để cho nó bik hậu quả của chính nó
 
h bạn vs mẹ bạn bơ hẳn đi , cắt tiền các kiểu , chị sợ mẹ bạn lại mủi lòng thôi :|
 
nhà 2 thằng con trai sợ j` hok có thằng chống gậy :))
thích giàu vì bạn san vì vợ thì đạp thẳng ra đường, nó 18t rồi, làm thế chả ai chê cười đâu.
 
mình ở SG :)

Cám ơn các bác , bơ nó là biện pháp tốt nhất bây giờ ... Mong nó tốt hơn vậy , chứ h thì khổ mẹ quá .

nhà 2 thằng con trai sợ j` hok có thằng chống gậy :))
thích giàu vì bạn san vì vợ thì đạp thẳng ra đường, nó 18t rồi, làm thế chả ai chê cười đâu.
Bởi vậy hồi nhỏ ... chỉ ước có nhỏ em gái dễ bảo hơn ... :(
 
Page 1 đã có bạn bảo rồi đấy thôi, cà chớn thì quăng nó vào quân đội, 18 tháng sau lết về là ngoan ngay, chứ còn ném nó ra đường thì lại vào tù ra tội sớm
 
Thằng em bạn chủ thớt thật là điển hình. Láo quá thì cho nó đi nghĩa vụ quân sự ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó đi bạn, như ở trên Tây Nguyên chẳng hạn.
Ném nó ra trường đời thì với đầu óc như nó chưa chắc đã nhận ra được điều gì đâu. Có khi đen đủi lại thành đại ca hay xanh cỏ lúc nào ko biết.
 
Mẹ chủ thớt thương nó >>> Chắc chắn không cho nó vào quân đội ( 85% )
Nó không nể ( ưa chủ thớt ) nếu mà chủ thớt cho nó vào quân đội thì >>> Tình anh em gì đó vốn không có sau vụ đi quân sự thì nhau như kẻ thù mà lạ sống chung trong nhà có ngày ( do đầu óc của nó )
Nhiều khi ở nhà thì hổ báo chứ ra đường có khi lại khác ( kiểu khôn nhà dại chợ )
 
phần lớn h gặp mấy cái dạng này phải tâm lí,bắt mạch đc nó,mình vừa phải rắn,lại vừa phải mềm,nhưng cái khoản bảo cút mịa mày đi đâu thì đi thì khó,đơn giản như mình đọc bạn viết là ông bà z lo lắng cho nó lắm thế cũng khó,h cho đi bộ đội chắc là ổn @.@,để lâu thế này thiệt cho nhà mình đầu tiên rồi thiệt cho nó mà thôi...
Nghĩ đi nghĩ lại trước cũng bướng,dần dần tự dưng lớn lên dính vào gái thế là h cũng khác ...
 
phần lớn h gặp mấy cái dạng này phải tâm lí,bắt mạch đc nó,mình vừa phải rắn,lại vừa phải mềm,nhưng cái khoản bảo cút mịa mày đi đâu thì đi thì khó,đơn giản như mình đọc bạn viết là ông bà z lo lắng cho nó lắm thế cũng khó,h cho đi bộ đội chắc là ổn @.@,để lâu thế này thiệt cho nhà mình đầu tiên rồi thiệt cho nó mà thôi...
Nghĩ đi nghĩ lại trước cũng bướng,dần dần tự dưng lớn lên dính vào gái thế là h cũng khác ...
ko ổn đâu bác ... vì mẹ đóng tiền HK 2 cho nó rồi ... nó đi = uổng tiền , tìm mọi cách để về ...
 
ko ổn đâu bác ... vì mẹ đóng tiền HK 2 cho nó rồi ... nó đi = uổng tiền , tìm mọi cách để về ...

ek, thế mẹ bạn tiếc tiền hay tiếc con, mà đóng tiền rồi thằng em bạn ko chịu học thì cũng bằng thừa thôi
 
Back
Top