M†LaNo
Mr & Ms Pac-Man
- 23/3/10
- 145
- 14
- Banned
- #21
^
^
^
Mình ko nghĩ nó sẽ quay lại như xưa đâu, những hành động như cãi nhau,quát nạt với chính những người nuôi nấng mình,phá hoại tài sản ( xe cộ, cửa nhà ) của chính gia đình mình mà về còn lầm lầm lì lì thì khác nào những thằng vong ân,bất hiếu. Có thể theo thời gian trong nhà sẽ cố gắng quên chuyện đó, nhưng còn hàng xóm láng giềng, họ sẽ nhìn ra gì, một gia đình ko biết dạy con chăng,hay là nhà đó bất hạnh đẻ ra thằng con KN quá....
@Chủ thớt : sorry nếu nói nặng, nhưng mình nghĩ cậu nên về nhà và nhận lỗi với gia đình đi. Có thể bị dồn nén quá nên con có những hành động thiếu suy nghỉ,xin lỗi cha, xin lỗi mẹ . Còn sống chung một mối nhà với gia đình thì ko có chạy đi đâu được cả, đối diện với nó, dám làm dám chịu mới là đàn ông con trai phải ko ?!?
^
^
Mình ko nghĩ nó sẽ quay lại như xưa đâu, những hành động như cãi nhau,quát nạt với chính những người nuôi nấng mình,phá hoại tài sản ( xe cộ, cửa nhà ) của chính gia đình mình mà về còn lầm lầm lì lì thì khác nào những thằng vong ân,bất hiếu. Có thể theo thời gian trong nhà sẽ cố gắng quên chuyện đó, nhưng còn hàng xóm láng giềng, họ sẽ nhìn ra gì, một gia đình ko biết dạy con chăng,hay là nhà đó bất hạnh đẻ ra thằng con KN quá....
@Chủ thớt : sorry nếu nói nặng, nhưng mình nghĩ cậu nên về nhà và nhận lỗi với gia đình đi. Có thể bị dồn nén quá nên con có những hành động thiếu suy nghỉ,xin lỗi cha, xin lỗi mẹ . Còn sống chung một mối nhà với gia đình thì ko có chạy đi đâu được cả, đối diện với nó, dám làm dám chịu mới là đàn ông con trai phải ko ?!?
........ Cầm phải đọc hết câu để hiểu ý của người ta cái đã, chưa gì sừng cồ lên thế là không hay đâu 
?
