Em vừa cãi nhau với mama :(

Status
Không mở trả lời sau này.
^
^
^
Mình ko nghĩ nó sẽ quay lại như xưa đâu, những hành động như cãi nhau,quát nạt với chính những người nuôi nấng mình,phá hoại tài sản ( xe cộ, cửa nhà ) của chính gia đình mình mà về còn lầm lầm lì lì thì khác nào những thằng vong ân,bất hiếu. Có thể theo thời gian trong nhà sẽ cố gắng quên chuyện đó, nhưng còn hàng xóm láng giềng, họ sẽ nhìn ra gì, một gia đình ko biết dạy con chăng,hay là nhà đó bất hạnh đẻ ra thằng con KN quá....

@Chủ thớt : sorry nếu nói nặng, nhưng mình nghĩ cậu nên về nhà và nhận lỗi với gia đình đi. Có thể bị dồn nén quá nên con có những hành động thiếu suy nghỉ,xin lỗi cha, xin lỗi mẹ . Còn sống chung một mối nhà với gia đình thì ko có chạy đi đâu được cả, đối diện với nó, dám làm dám chịu mới là đàn ông con trai phải ko ?!?
 
Bạn nên nói rõ là thuốc mê hay thuốc xổ.
Bạn chủ topic nếu bí quá thì ra cầu Cần Thơ nhảy cũng dc, cho nó máu, chứ cái cầu đó mới có 1 ng nhảy à. Nhưng đàn ông, dân chơi mà thế là hèn, phóng lao thì phải theo lao chứ. Cứ chai mặt mà sống.

cái hạng da mặt dày hơn da chân thì cũng nên chết nốt đi cho xong
 
Bạn nên nói rõ là thuốc mê hay thuốc xổ.
Bạn chủ topic nếu bí quá thì ra cầu Cần Thơ nhảy cũng dc, cho nó máu, chứ cái cầu đó mới có 1 ng nhảy à. Nhưng đàn ông, dân chơi mà thế là hèn, phóng lao thì phải theo lao chứ. Cứ chai mặt mà sống.

Xúi bậy ! Muốn phá cái box này !
 
về nhà xin lỗi đi .
 
Bạn nên nói rõ là thuốc mê hay thuốc xổ.
Bạn chủ topic nếu bí quá thì ra cầu Cần Thơ nhảy cũng dc, cho nó máu, chứ cái cầu đó mới có 1 ng nhảy à. Nhưng đàn ông, dân chơi mà thế là hèn, phóng lao thì phải theo lao chứ. Cứ chai mặt mà sống.

Giỡn cũng phải biết lựa đúng hoàn cảnh mà giỡn,cái này người ta gọi là thằng ba trợn,thích thì đi nhảy 1 mình đi .
 
Ra một chỗ nào đó thoáng mát, ngồi ngẫm nghĩ xem việc gọi mẹ là bà già có được không đã rồi hẵng đòi chết này chết nọ

Mình xin lỗi chứ mình thấy những đứa hay buồn bã, kêu chán đời này nọ là mình ghét vl

Còn đứa nào chán đời bao nhiêu mình chán nó bây nhiêu

Chết chỉ là cách chạy chốn của những kẻ không biết đối mặt !
 
Xúi bậy ! Muốn phá cái box này !

- Quá nặng tay rồi đó bác Mod à :-< ........ Cầm phải đọc hết câu để hiểu ý của người ta cái đã, chưa gì sừng cồ lên thế là không hay đâu :-< .........

Bạn nên nói rõ là thuốc mê hay thuốc xổ.
Bạn chủ topic nếu bí quá thì ra cầu Cần Thơ nhảy cũng dc, cho nó máu, chứ cái cầu đó mới có 1 ng nhảy à. Nhưng đàn ông, dân chơi mà thế là hèn, phóng lao thì phải theo lao chứ. Cứ chai mặt mà sống.
 
-tưởng là bà già nào :))
-thôi thì về xl vậy thôi chứ sao h, mốt nhớ mà sửa, that's all.
 
Cái này là cả giận mất khôn , bạn và mẹ bạn đều nóng giận quá mức , lại có mặt cô ng yêu (nghe bạn nói mẹ bạn chửi cả ng yêu) nên đàn ông còn trẻ nóng máu lên hành động bất thường là cũng dễ thông cảm . Con trai mà mất sĩ diện với con gái hay trở nên điên lắm . Mình mấy lần cũng suýt thế .

Thôi đi đâu sáng mai về hoặc về ngay cũng đc , nếu ngại thì nói 1 câu con xin lỗi , kô cần quỳ lạy cũng kô sao , vì mẹ của mình bao dung lắm , quan tâm đến mình chứ có phải ng ngoài đâu mà quỳ lạy , nhưng nói chung quỳ lạy cũng tốt , quỳ trước mẹ mình chứ ai .

Qua vụ này anh em rút kinh nghiệm nhé , lớn rồi nên nhịn ba mẹ , vì lúc đó ai cũng nóng máu cả , nên nhịn
 
Từ bài viết của Tôi_là_ai?
- Quá nặng tay rồi đó bác Mod à ........ Cầm phải đọc hết câu để hiểu ý của người ta cái đã, chưa gì sừng cồ lên thế là không hay đâu .........

Thằng điên ấy ko có ý tốt đâu mà bênh nó =.="
 
- Quá nặng tay rồi đó bác Mod à ........ Cầm phải đọc hết câu để hiểu ý của người ta cái đã, chưa gì sừng cồ lên thế là không hay đâu .........

Tôi dựa vào 2 bài trong topic này để đánh giá về thái độ của cậu NCT đấy cậu ạ!
 
Anh/chị The_Angel đã vi phạm khi chém người ngoài quy định. Tôi mà muốn phá box thì tôi đã post cái mà "Hầu hết đàn ông đều thích" vào ấy.
Còn bài viết của tôi, là hướng đến chủ topic, ai ko chịu dc thì đừng đọc. Chủ topic ko chịu dc thì đừng làm theo, tui chai mặt, dân chơi, kệ tui. Và tui chỉ đưa ra hướng giải quyết theo kiểu của tui, ai biết chủ topic có cách sống thế nào? (tin rằng chơi ko kém tui).

Trở lại vấn đề với chủ topic, như tui đã nói, chịu tiếng dc, chai mặt dc thì mới đáng mặt đàn ông, hối lỗi thì xin lỗi, sửa sai, còn bướng bỉnh thì cứ trơ mặt đá. Chả ai làm gì được mình. Chứ chưa gì nghĩ đến chuyện chết, hèn.
 
Cứ ngồi ở đấy đi.Mai về
Bây giờ về, bản thân chưa vượt qua được cảm xúc , chưa nên về ngay.Mà mẹ cậu cũng chưa nguôi giận.

Cậu cứ tự chửi mình bất hiếu , mình láo..thì chính bài đầu tiên khi nói muốn tự tử của cậu mới là của 1 thằng bất hiếu.Cậu chửi, cậu láo hỗn là 6,7 điểm bất hiếu..nhưng cậu muốn tìm đến cái chết thì cậu 10 điểm bất hiếu + thêm 10 điểm hèn.

Dù sao cũng là thằng con trai.Bây giờ chưa đủ bản lĩnh thì ngày mai về.Còn cái vụ "người em yêu" thì dẹp nó sang 1 bên đi.Tâm sự với đứa người yêu, nếu nó ko khuyên về nhà mà khuyên bỏ đi hay làm bất cứ cái gì đấy khác mà ko phải "về nhà " thì cho nó chim cút luôn
 
tui cũng hay hỗn với mẹ lắm, thường tui im cho mẹ chừi, không trả lới (đó cũng là hỗn).
Lâu lâu mới cãi lại.
Có 1 điều, tui chưa bao giờ gọi mẹ là "bà già" cả, ngay cả trong suy nghĩ cũng ko có.
Mình tưởng tượng nếu nói ra từ ấy, thì chỉ muốn tát vào miệng thôi.
Còn nói chuyện với người khác, mà kêu mẹ mình là "bà già" thì mình đã tự sỉ nhục mình, và cả gia đình mình.
 
vừa bảo có lỗi với mẹ, vừa bảo Bà già, chán chả buồn nói nữa :-<
 
Để sáng mai về rồi tính
giờ cả 2 người đầu còn nóng,về thế nào cũng um xùm thêm 1 trận...
trước cũng 1 lần thế này,thế là đi chơi đêm luôn...
sáng hôm sau về thấy u hiền đột xuất....ngồi tâm sự đàng hoàng
thế là xong....
mà làm trò gì mà phi xe húc như phim vậy 8-} ?
 
Ở nhà mẹ mình thương mình lắm
Nhớ hồi nhỏ cũng hay cãi lại, giờ thấy hối hận nhiều, không được gần bên người thường xuyên nữa, muốn sửa cũng ít cơ hội ::(


 
Bạn về xin lỗi mẹ đi, xin lỗi chân thành là mẹ bạn cũng bỏ qua thôi.
Ps: đừng kêu mẹ là bà già nữa nha. Dám nhận lỗi về mình là một hành động dũng cảm đó :)
 
Đọc tên 2pic tưởng đánh bà cụ nào ngoài đường ... :-??
 
thế rốt cuộc lý do cãi nhau là gì... :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top