bít 1 viện bảo tàng ở NGa trưng bày 1 cái áo giáp chó tướng thời thế kỉ 17 ko hả , có in nguyên 1 vết đạn nó chỉ lõm vào thôi chứ ko thủng vết đạn trên tấm áo giáp nó ngay ở tim


.
___________Auto Merge________________
.Thật ko bác:o:o Thằng em nì toàn loanh quanh trong nước ko hà, mà trong nước có cái viện bảo tàng nào ra hồn đâu



Mà thật sự thì quá tin tưởng vào sức mạnh của thuốc súng mới nghĩ vậy, nhưng giờ kiếm tài liệu mới thấy có mấy ông tướng bị bắn ba bốn lần vào ngực mà không chết, như Pier Đại Đế( không biết tướng trong Empire có trâu bò như vậy không


, nhưng dù sao một trái đại phá là tan nát hết:devil::devil::devil:).
Nói về áo giáp nhẹ thì trong MED II, Tây Ban Nha chuyên về bộ binh và kỵ binh hạng nhẹ, không biết trong bản ETW thì sao nhỉ?? Còn quân Nga chắc chơi lấy thịt đè người thì không cần xài áo giáp nhiều ha.