English Premier League 2012-2013: The New War Rises!

  • Thread starter Thread starter Aasa
  • Ngày gửi Ngày gửi
MU nằm cửa dưới nên cũng dễ đá, Real cần bàn thắng nên sẽ chủ động tấn công không chơi phòng ngự phản công được nữa, ta cứ thủ cho kỹ và chờ thời cơ ăn dâm thôi.:2cool_go:
Với lại MU có Sir Alex, không như Barca đá thiếu bài vở do thiếu Tito.
 
chết cười mấy bố kịch sĩ 3k =) trận siêu kinh điển nào cũng phải giở bài =) (hay là mình xem mỗi siêu kinh điển thôi ko xem la liga nên ko biết nhỉ =)) )
 
Camp5.jpg


vãi cule :3cool_nosebleed:
 
Max[SaD];22888179 nói:
MU nằm cửa dưới nên cũng dễ đá, Real cần bàn thắng nên sẽ chủ động tấn công không chơi phòng ngự phản công được nữa, ta cứ thủ cho kỹ và chờ thời cơ ăn dâm thôi.:2cool_go:
Với lại MU có Sir Alex, không như Barca đá thiếu bài vở do thiếu Tito.
Đá ở C1 người tính ko bằng trời tính :5cool_big_smile: giả sử đêm ấy Real mà mở tỉ số sớm là hết tính toán này nọ :5cool_big_smile:
Bên Barca có thằng Puyol tấu diễn hài quá, thằng Quê phạm lỗi rõ ràng mà cứ cãi này cãi nọ... trình bày thì lên phường nhé em :1cool_byebye:
 
ai có link down full trận hôm qua không cho mình xin.
 
Đù Rê An đá kiểu này thì Mu chuẩn bị ăn hành ngập mặt :4cool_oh:
Không có đâu bạn, khác nhiều, Barca nó công nên Real mới chơi bài phản công được.
Còn MU chủ động phòng thủ, đội hình đá thấp, đâu có phản công nhanh được. :|
Phản công nhanh là bài tủ của Real :| Thế mới căng :|
 
Để Rô đùi sút nhiều quá cũng chết :v
 
Để bóng bổng nhiều qá cũng chết :3cool_nosebleed:
Hết chú Rô bật rồi tới Varane, toàn mấy thằng không chiến ds...Khoét vào lỗ Evra thì :6cool_beat_brick:
 
Bên Real có nhiều chú có thể gây đột biến quá, Maria hôm qua đá hay kinh dị; trận Mu mà đá như thế này thì Evra chết chắc.
 
lượt về dự là bị ép ra bả, gần cuối trận De Gea phát bóng cực mạnh lên, Đậu không biết từ đâu chui ra ăn 1 quả cực dâm
 
lượt về dự là bị ép ra bả, gần cuối trận De Gea phát bóng cực mạnh lên, Đậu không biết từ đâu chui ra ăn 1 quả cực dâm
You don't say =))
 
TNT nói đúng đấy, 3K nó tấn công cộng với hàng thủ lởm nên Real mới phản công được chứ MU chắc chắn sẽ nhập cuộc như lượt đi vì đang có lợi thế, cộng với Real sẽ buộc phải dồn lên tấn công.
Nói chung lượt về thằng nào mở tỷ số thằng đấy 80% là ăn:1cool_look_down:
 
Mình vẫn nghĩ Ozil sẽ là con chủ bài quan trọng nhất. Nếu MU bắt chết được Ozil thì sẽ thành công.
Di Maria đi bóng nhiều, đột biến nhiều, nhưng khả năng assist ko thể bằng Ozil được.
 
lượt về mình chỉ sợ sút xa thôi xD
 
Sút xa đã có De Gea, em nó chỉ sợ mấy pha kĩ thuật quá thôi X_X.
 
Lượt đi đá sân nhà còn nuốt ko trôi MU thì về sân MU Real đòi ép kiểu gì hả các bác,có gì mà lo,đá chặt chẽ thì bố mấy anh vẽ vời cũng ko làm gì đc.
 
MU-Real đối với mình mới là siêu kinh điển đích thực của bóng đá hiện đại chứ k phải siêu kinh tởm Real- bà xã :)
Nhiều khi siêu kinh tởm đá mà mình cũng k quan tâm vì k có đội mình thích là MU trong đó, mặc dù nhiều ng quan tâm nhưng mình mặc kệ, chỉ có tình yêu MU thôi :D
 
MU - Real, MU - Barca, MU - Bayern nữa. :4cool_beauty:
 
Không phải tính xa, ý mình là nếu MU gặp mấy đội đó ấy. :D :6cool_beat_brick:

Hồi đó có Chel nữa mà giờ Chel xuống quá.
 
Back
Top