English Premier League 2012-2013: The New War Rises!

  • Thread starter Thread starter Aasa
  • Ngày gửi Ngày gửi
:2cool_sexy_girl: ngon quá tuần này đẹp phết , chào thân ái và hẹn gặp lại hahaha
 
Vòng này đại gia rớt hết mỗi MU đc lợi =))
 
Thấy ngta đi chợ mua ai thì bơm tiền giành bằng được đứa đó =)) Mà đối thủ bỏ cuộc mục tiêu không lẽ bỏ theo, mất mặt nhà giàu nên lở rồi xúc lun =))
cơ mà k phũ nhận 1 số hđ rất thành công như Aguero, Silva, Yaya :-?

Toàn thấy MU, Real, Chel, Arsenal nghía thằng nào thì nhảy vào giành theo ấy mà. Dạng như 3 cầu thủ trên thì đá ở đâu chả hay =))

Chính ra Adam Johnson mua được là hời phết, tài năng, trẻ, đá hay so với cái giá rẻ bèo. Nhưng cuối cùng thì éo dùng, chắc tại rẻ nên chê :6cool_sure:
 
Toàn thấy MU, Real, Chel, Arsenal nghía thằng nào thì nhảy vào giành theo ấy mà. Dạng như 3 cầu thủ trên thì đá ở đâu chả hay =))

Chính ra Adam Johnson mua được là hời phết, tài năng, trẻ, đá hay so với cái giá rẻ bèo. Nhưng cuối cùng thì éo dùng, chắc tại rẻ nên chê :6cool_sure:

Adam Johnson là tài năng quá triển vọng luôn mà đợt đấy ham hố bọn xì teen nên h phải trả giá :5cool_bad_smelly:
 
Năm ngoái Chelsea có anh Mata đầu mùa đá khủng phết, nhưng sau đợt giáng sinh là xuống thấy rõ. Nửa sau của mùa giải trận tỏ trận mờ, chứ không in form liên tục nữa.

Mà để ý không riêng gì Mata, cả Silva bên Man City cũng thế, 2 anh được nghỉ đông quen ở TBN rồi, sang Anh bị cày cả kì nghỉ luôn nên bảo sao không xuống form :)).
 
Qua mấy trang toàn thấy fan MU chém gió ko nhỉ, các fan khác đâu rồi?? đi nghỉ cuối tuần rồi à :D
 
...GVn bị điên nên các bạn fan khác ko vô bình loạn được :))...tâm điểm tuần sau là Chel - Liv và manc - Tot...Giữa tuần đá CL để xem 2 bạn Chel và ManC chơi như thế nào =))...
 
Chel thì cửa CL vẫn còn rộng nhưng chắc vẫn phải bung sức mà đá, còn MC tập xác định là phải phá sức với Ajax rồi, nên khả năng mất điểm vòng sau của 2 đội này cũng tương đối cao. Mà cũng ko chắc tại Tot dạo này sida lắm
 
mà Mata bên nhà Chel chấn thương bao lâu nhỉ
 
Chelsea không có Mata đá chả khác gì Manc không có Silva. Cả 2 đội này giờ phải sống bằng hơi thở của 2 cái kèo trái này rồi. :(
 
Mà Chelsea vẫn còn 2 số 10 mà sao hôm qua đá thấy khác hẳn vậy nhỉ? Hazard với Oscar cũng số má lắm chứ đùa đâu.
 
cảm giác trở lại ngôi đầu quen thuộc...

ko biết dc tới khi nào, cứ tận hưởng đã :8cool_cry:
 
...cày liên tiếp 3 trận + trời mưa thì họa may sức như drogba mới chịu nổi =))...
 
hai anh đó mới về PL, chưa quen đội hình chưa quen môi trường làm sao mà tỏa sáng mọi trận được :-?
 
Ngày càng sợ bọn Swansea, 2 mùa ở PL mà gặp bất cứ đội trong big4 nào cũng chơi rất tự tin chứ không có tâm lý đội bóng nhược tiểu. Đổi HLV giữ triết lý bóng cũ mà còn thấy hiệu quả hơn năm ngoái thay vì chuyền linh tinh ở giữa sân thì giờ cũng tích cực tấn công hơn rồi. Bọn này mà được vài thằng trung đông tài trợ đầu tư tử tế thì không biết sao nữa. Bộ 3 Chelsea có mỗi Mata là in form, 2 chú kia sau màn khởi đầu ấn tượng thì chững lại hết rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là MU lại lên ngôi đầu vui quá :8cool_cry:
 
Cũng chưa biết được, đầu tư tiền vào rồi lại mua bán lung tung hết cả lên thì cũng khó mà đá
 
Ngày càng sợ bọn Swansea, 2 mùa ở PL mà gặp bất cứ đội trong big4 nào cũng chơi rất tự tin chứ không có tâm lý đội bóng nhược tiểu. Đổi HLV giữ triết lý bóng cũ mà còn thấy hiệu quả hơn năm ngoái thay vì chuyền linh tinh ở giữa sân thì giờ cũng tích cực tấn công hơn rồi. Bọn này mà được vài thằng trung đông tài trợ đầu tư tử tế thì không biết sao nữa. Bộ 3 Chelsea có mỗi Mata là in form, 2 chú kia sau màn khởi đầu ấn tượng thì chững lại hết rồi.
Swansea nó cầm bóng tự tin thật nhưng tấn công hiền lắm cậu à, nói chung đội này công nhận đá có bài bản nét rất riêng mỗi tội cầu thủ đẳng cấp thấp nên khả năng xử lý nhanh lẫn dứt điểm hẵng còn hìu lắm... mà cá nhân thấy Michu đá bình thường, ko quá nổi bật.
Mà sao hôm qua mưa đá mà vẫn phải đá nhỉ @_@ xem nhiều trận nhưng lần đầu tiên thấy có trận bóng đá dưới thời tiết mưa đá.
 
Thì nói nó chơi tự tin chứ ít có kiểu ghi bàn rồi co cụm thủ tiêu cực, 1 điều mà mấy đội bóng nhỏ hay làm khi vs big4. Kiểu chơi bắt chước Barca có nhịp độ chậm nên mỗi lần có banh chuyền linh tinh vài phát thì đối phương rút về hết rồi, không có dàn sao khủng thì tấn công rất dễ bế tắc. Mà cái quan trọng là bọn này năm nay đã ít cái kiểu chuyền linh tinh ở sân nhà hơn năm ngoái, kiên nhẫn tổ chức tấn công nhiều hơn là chỉ cầm bóng, dĩ nhiên là kém xa Barca/TBN nhưng nhìn vào tổng giá trị cầu thủ của bọn nó mà vẫn chơi tự tin kiểu này với mấy ông lớn là cũng đủ nể rồi.
 
Back
Top